The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

lovets1312

New Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Ủa bác cho mình hỏi, mua áo đôi Batman và Catwoman ở đâu vậy?
Vụ này hay à nghen.
Với lại không biết ở đâu bán cái rọ mõm như của Bane, em mua về cho con dog nhà em đeo cho nó ngầu, hehe.
em đặt ở chỗ này
http://www.facebook.com/zigzh
đây là mẫu áo em chọn
zzhunique_catwoman.jpg

gấu em chọn kiểu B :D
578832_10150950868282484_1296311446_n.jpg

còn cái rọ mõm của Bane , bác chơi quá =))
 

yevon1987

New Member
Ðề: Re: Ðề: The Dark Knight Rises (2012) : khởi chiếu 27/7

Đoạn in đậm hơi bị khó tin đó bác ạ. Auto pilot mà bác làm như điều khiển mấy món đồ chơi điều khiển từ xa như Robocon thì bác nhầm to rồi. Robocon chỉ là đồ chơi, không phải là robot đâu bác.
Ngay với tàu biển thôi, auto pilot cũng đã không đơn giản thì với chiếc xe bay the Bat, nó còn phức tạp hơn nhiều lần.

ý bạn ấy là thả bom, cắt bom rồi dùng the bat bay lên để tránh ảnh hưởng của vụ nổ.
 

dung2408

Member
Ðề: Re: Ðề: The Dark Knight Rises (2012) : khởi chiếu 27/7

ý bạn ấy là thả bom, cắt bom rồi dùng the bat bay lên để tránh ảnh hưởng của vụ nổ.

bom hidro mà nổ thì bay lên cao mấy cũng chả thoát nổi đâu, hơn nữa thời gian là rất ít. Cái Auto pilot ở đây không phải để thả, cắt bom và bay lên để tránh, mà là để cho the bat bay mãi cho đến khi nào bom nổ, khi the bat bay được một đoạn thì batman đã nhảy khỏi máy bay rồi.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Ý của bạn Viettoanhp, Daniel cũng hiểu theo hướng là, bay ra biển, cắt dây cho bom rơi xuống, còn Batman thì lái Batwing tẩu thoát trong thời gian bom chưa phát nổ.

Ý của bạn Dung2408 thì có vẻ là ngược lại, bay ra biển, nhưng thay vì cắt dây cho bom rơi xuống biển, thì tự Batman nhảy xuống biển bơi vào bờ, còn Batwing thì autopilot đi tiếp đến khi bom nổ.

Tuy nhiên dù suy luận kiểu nào thì ta vẫn kẹt, vì Nolan đã gài 1 chi tiết, khi còn 5 giây nữa bom nổ, thì Batman vẫn còn trên batwing!

Daniel không nhớ chính xác khi Batman bắt đầu cất cánh bay ra biển, lúc đó quả bom còn thời gian bao nhiêu? Có lẽ dưới 5 phút. Giờ tạm ấn định thời gian để Batman hôn chia tay với Catwoman, rồi than thở là Batwing k có chế độ autopilot các thứ, trừ ra thì còn lại 3 phút. Dựa vào kết quả sau cùng trên phim, thì 3 phút với tốc độ tối đa của Batwing sẽ đưa bom đi xa đạt đến khoảng cách an toàn cho Gotham. Đó cũng chính là khoảng thời gian cần thiết cho Batman tránh xa quả bom nếu muốn sống.

Như vậy nếu theo ý của bạn Viettoanhp, giả sử Batman cắt bom cho rơi, thì 5s còn lại sẽ không đủ để anh thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của nó.

Còn nếu theo ý của bạn Dung2408, thì khi nhảy xuống biển, trong 5 giây còn lại Batwing vẫn chưa kịp bay đủ xa để không hại đến Batman.

Tóm lại chi tiết này dựa trên những dữ kiện của Nolan cung cấp, thì Daniel nghiêng về quan điểm là Bruce Wayne chết chắc. Còn những dữ kiện khác chẳng qua chỉ là Nolan màu mè, để làm hài lòng số đông khán giả quá yêu mến Bruce Wayne mà sẵn sàng khỏa lấp lý trí để anh có thể sống mãi trong tim của họ.

Khi Daniel trong bài ở post 1 nói đến chi tiết Dejavu, nhiều bạn liên hệ đến cách Nolan kết thúc cho Inception, nhưng thực ra Daniel liên tưởng đến 1 phim khác. Tất nhiên đúng là Nolan vẫn có hơi hướng Inception trong phim này, khi hai nhóm khán giả, một thiên về tình cảm, và một thiên về lý trí, đều có thể tìm thấy những chứng lý thuyết minh cho đánh giá của mình.

Còn phim khác Daniel nhớ đến ở đây liên quan đến việc mang bom bay tránh khỏi làm hại đến số đông, đó chính là phim Angels and Demons. Cuối phim thì Giáo chủ thị thần Carlo Ventresca lái trực thăng bay lên thật cao cho bom nổ trên đó, còn ông ta thì nhảy dù đáp xuống mái nhà thờ, để trở thành anh hùng và cầm chắc chức Giáo hoàng sau khi đã gây ấn tượng quá lớn đến tất cả mọi người. Tuy nhiên quả bom lần này trong TDK Rises thì khủng bố hơn nhiều!
 

nguyenma

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

bên gamevn cũng có 1 topic bàn về chuyện batman sống hay chết, chủ đề này kéo dài vài chục thậm chí hàng trăm trang
đoạn phim chiếu quả bom còn 5s các bác ấy nói là chẳng có gì chứng minh đc batman còn trong máy bay khi bom điểm 5s
ngoài ra, các bác ấy nói kể cả 5s vẫn thoát đc, vì đây là phim viễn tưởng, máy bay của batman có thể bay với vận tốc siêu đại nên vẫn thoát đc (vì đây là phim viễn tưởng)
cái quan trọng trong luận điểm chứng minh batman còn sống là ở các bằng chứng cuối phim, kiểu các nv đều tìm ra những dấu hiệu cho thấy batman còn sống, ngoài ra selina đeo sợi dây chuyền của dòng họ wayne
tóm lại lả khả năng wayne còn sống cao hơn rất nhiều so với khả năng chết

còn việc bạn so sánh với phim angels and demons thì cũng đc thôi, nhưng nếu là theo nguyên tác của truyện thì quả bom đó cũng ấn tượng chẳng kém gì với TDKR :D
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

bên gamevn cũng có 1 topic bàn về chuyện batman sống hay chết, chủ đề này kéo dài vài chục thậm chí hàng trăm trang
đoạn phim chiếu quả bom còn 5s các bác ấy nói là chẳng có gì chứng minh đc batman còn trong máy bay khi bom điểm 5s
ngoài ra, các bác ấy nói kể cả 5s vẫn thoát đc, vì đây là phim viễn tưởng, máy bay của batman có thể bay với vận tốc siêu đại nên vẫn thoát đc (vì đây là phim viễn tưởng)
cái quan trọng trong luận điểm chứng minh batman còn sống là ở các bằng chứng cuối phim, kiểu các nv đều tìm ra những dấu hiệu cho thấy batman còn sống, ngoài ra selina đeo sợi dây chuyền của dòng họ wayne
tóm lại lả khả năng wayne còn sống cao hơn rất nhiều so với khả năng chết

còn việc bạn so sánh với phim angels and demons thì cũng đc thôi, nhưng nếu là theo nguyên tác của truyện thì quả bom đó cũng ấn tượng chẳng kém gì với TDKR :D

Bên đó bàn đến hàng trăm trang mà tổng hợp lý lẽ lại chỉ được như vậy thì e là chỉ bà tám với nhau thôi (cảm tính) chứ không phải bàn luận (dùng lý trí).

Bởi vì:

(1a) Ngay trước khi chiếu đồng hồ bom 5s là ánh nhìn rất da diết của Batman, đây có thể nói là một tích tắc xuất thần của Christian Bale, nó gợi lại mẫu đối thoại trước đó với Selina Kyle: You don't owe these people anymore. You've given them everything. Bruce Wayne/Batman: Not everything. Not yet... Đó còn gì khác hơn là cái nhìn của người anh hùng hiểu rằng đã dến lúc thầm lặng hiến tặng cho Gotham những gì còn lại!

(1b) Về mặt kỹ thuật ánh sáng, góc máy đó, cảnh quay đó là indoor, trên trời dưới biển, nếu Batman không phải ở trong máy bay thì đang ở đâu?

(1c) Chi tiết 5s của quả bom, nếu phủ nhận ý nghĩa của nó, thì phải giải thích như thế nào? Hay nói cách khác, nếu phủ nhận chi tiết này, thì cũng có quyền phủ nhận bất kỳ chi tiết nào khác.

(2a) Trên kia Daniel đã rất cẩn thận làm rõ ý này, "Dựa vào kết quả sau cùng trên phim, thì 3 phút với tốc độ tối đa của Batwing sẽ đưa bom đi xa đạt đến khoảng cách an toàn cho Gotham. Đó cũng chính là khoảng thời gian cần thiết cho Batman tránh xa quả bom nếu muốn sống"

(2b) Điều này nói rõ hơn là, Batman đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa quả bom ra xa khỏi Gotham. Nếu bạn có thể bay với tốc độ 400km/h thì chẳng việc gì bạn lại bay ở 1/4 vận tốc đó trong lúc khẩn cấp như thế cả, đúng không?

(2c) Chúng ta nên nhớ rằng phim của Nolan thuyết phục hơn các phim anh hùng khác là vì nó thật hơn, do đó sẽ không có cái gọi là "vận tốc siêu đại". Bởi vì để đạt đến khoảng cách an toàn của 3 phút mà chỉ cần 5s, nghĩa là cái vận tốc siêu đại này nhanh gấp 36 lần vận tốc tối đa trước đó của nó. Nếu Batwing có vận tốc khoảng 400km/h, tốc độ kỷ lục của một helicopter, thì cái gọi là vận tốc siêu đại này có thể lên đến 14400 km/h hay 4km/s. Nếu thế thì viễn tưởng quá phải không?

(2d) Cũng như, nếu bạn nghĩ rằng còn có thể thoát thân, thì chẳng việc gì bạn không thả trái bom sớm hơn 5 giây nữa, ph k? 5 giây là ít, nhưng nó là gấp đôi thời gian cho bạn thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của bom, nghĩa là gấp đôi hy vọng sống còn. Hoặc nếu đạo diễn cho hiện lên đồng hồ 10 giây, thì cách suy luận này vẫn không đổi. Bởi vì 10 giây so với 3 phút, vậy tại sao ta không gấp đôi thời gian lên 20 giây sống còn? Tóm lại ở điểm này, 5 giây là con số biểu tượng cho điều mà đạo diễn gửi gắm. Nó không phải là con số thuần túy kỹ thuật nữa, nó là con số của tử thần, là con số của tuyệt vọng, là con số của hy sinh.

(2e) Nhưng thế thì tại sao Nolan không cho đồng hồ hiện lên chỉ 1 giây, cho khỏi tranh cãi luôn? Thế thì đã không phải là Nolan. 5 giây là con số tối ưu. Nó đủ ngắn để người ta dùng lý trí mà hiểu rằng Bruce Wayne quyết lòng cảm tử, nhưng nó cũng đủ dài để người ta còn níu kéo được niềm hy vọng là anh sẽ kịp thoát ra. Đây chính là phong cách của Nolan nhất quán qua các phim của ông. Từ Prestige cho đến Inception đều như vậy.

(3) Các luận điểm chứng minh Bruce Wayne còn sống, Daniel chưa xem lại phim nên tạm chưa đề cập. Ở đây chỉ xin đề cập đến các luận điểm cho thấy Bruce Wayne chắc chắn phải chết. Như đã nói ở trên, phong cách của Nolan là đưa vào phim cả 2 luồng luận điểm và giữ nó ở mức cân bằng, để một mặt đáp ứng điều mà ông muốn gửi gắm, nhưng mặt khác vẫn đáp ứng được tình cảm mà số đông khán giả mong đợi.

(4) Về quả bom trong Angels & Demons, bạn nói đúng, nó được mô tả là không thua kém gì bom A hoặc bom H. Tuy nhiên trong phim đó thì cách giải quyết tình huống có vẻ đơn giản và hợp lý hơn, máy bay bay lên cao tự động và nhân vật thì nhảy dù xuống từ trước. Ngoại trừ 1 điểm là trực thăng khó đạt đến độ cao quá 3000m so với mặt đất tương đối bên dưới, trong khi bán kính ảnh hưởng trực tiếp của bom có thể từ 6-10km. Do đó ảnh hưởng của nó cũng được mô tả trên phim, nhưng điều quan trọng nhất là tránh cho việc sát thương thì nhân vật đã làm được. Còn trong TDK Rises, Nolan cho bay xa ra biển chắc là để tránh lặp lại hoàn toàn phương án này.

(5) Thực ra Daniel thấy vẫn có những cách giải thích theo hướng Batman còn sống cho tình huống này (3 phút vs. 5 giây). Nhưng đó chắc chắn không phải là cách lý luận theo kiểu nói lấy được như phần trích dẫn bên trên.
 

dukas

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Mình đã nói trên kia rằng, bất cứ suy luận nào của bản thân của một người đều là đúng với chính họ và hầu như không thể thay đổi được. Trên mạng có, ngoài đời có, mình đã gặp nhiều rồi cho dù họ có đồng ý với quan điểm của bạn vì bạn có cách ép buộc họ nhưng thực tâm kiểu gì người ta cũng có suy nghĩ riêng.

Vì vậy việc tranh luận sống hay chết của Bat mình nghĩ nên dừng lại ở việc mỗi người một ý đem ra cho mọi người tham khảo lẫn nhau thôi, chứ lại sa đà vào tranh luận có mà đến mấy trăm trang như bên gamevn cũng không thông nhất được.

Người thấy Batman hi sinh sẽ làm fim ý nghĩa hơn sẽ thấy cái chi tiết 5s đó rõ ràng cho việc Batman đã chết, người thích fim có hậu thì thấy chi tiết mọi người đều phát hiện một dấu hiệu của Bat thì BW còn sống. 2 chứng cứ này rõ là đánh nhau chan chát, vậy tuỳ vào mỗi người cảm nhận vậy.

Bản thân mình yêu fim có hâu hơn nên mình thích cái kết BW có được hạnh phúc của anh ấy. Nhưng thực ra chết hay sống thì với mình cũng như nhau, bởi vì mình ko còn cơ hội gắp lại anh Bale trong vai Batman, không thể đắm chìm trong thành phố Gotham u tối của bác Lân nữa rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenma

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

(1a) - đấy là bạn nghĩ thế, nhỡ anh này đang nhìn theo quả bom thì sao
(1b) - nhỡ anh này đang ở trong 1 cái xe nào đó của ảnh thì sao
(1c) - mình chả phủ nhận gì cả, mình đang dẫn lại ý kiến của các bác bên đó, nói rằng phim chiếu 5s ko có nghĩa là batman đang ở cạnh quả bom lúc nó chỉ 5s, trước đó là cảnh mặt batman - cắt cảnh - chiếu 5s, làm sao biết được thời gian giữa 2 cảnh ko phải là 30s, 50s, vài phút...

2/ kể cả có logic lô gieo thế nào đây vẫn là phim viễn tưởng, việc đạt được tốc độ siêu đại là hoàn toàn có thể với những thiên tài kỹ thuật trong phim viễn tưởng. vì sao trước đó ko phóng nhanh là vì ở trong thành phố ai mà phóng nhanh nổi trời

các dấu hiệu cho thấy bruce sống rõ ràng và đáng tin hơn nhiều, đại loại là cái bat signal, fox hay tin máy bay đc sửa chế độ lái tự động cách đây 6 tháng bởi chính bruce wayne sau đó ổng cười rất là khoái chí, có bác nói là "cười theo kiểu vừa nhận ra hóa ra là chú troll anh à" đại loại vậy (nếu wayne mà chết sao ổng cười khoái chí vậy trời), cha cảnh sát nhận được địa điểm hang dơi, di chúc rất chi tiết của wayne, và đoạn bác quản gia nhìn thấy bruce, selina lúc đó đeo dây chuyền của dòng họ wayne

cá nhân mình chả có ý kiến gì khi các bạn nói "mình tin batman còn sống", "mình tin batman đã chết", hay "mình chả quan tâm batman sống hay chết" - theo mình đều có lý của nó cả. có 1 ý kiến theo mình cũng rất là hay, nói rằng "mình tin batman đã chết, nhưng bruce wayne thì còn sống"
 

nguyenma

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

với cả, nói theo kiểu fanboy, tại sao batman thoát chết? - là bởi vì thế mới là batman :))
 

KolMrC

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Tại sao lại quá quan trọng chuyện sống chết? Đó là lý lo để Nolan làm nên TDKR? Chỉ để biết khi kết thúc Batman sống hay chết?
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

@DanielTran : Đã có bạn xem lại và confirm vụ 5s rồi. Cảnh Batman ngồi trong buồng, sau đó là cảnh biển, rồi mới chiếu cảnh còn 5s. Có nghĩa là chẳng có gì khẳng định khi 5s thì Batman còn trong buồng lái cả. Phải nói là c

Tại sao The Bat ko bay cho nhanh ra khỏi thành phố?

Thứ nhất, nhìn thấy bay chậm chứ chỉ mất có vài giây để bay từ trong thành phố ra biển thôi (bạn nghĩ vài giây bay đó là mấy km hay chục km?), cũng như The Bat lượn lờ né tên lửa, nhìn thấy chậm rì chứ thật ra tốc độ tên lửa khủng tới cỡ nào? Suy ra khả năng tăng tốc của The Bat khủng tới mức nào?

Thứ hai, bay cái ào ra xa, mọi người ai cũng biết ngay Batman dư sức sống sót, và điều này trái với ý định rửa tay gác kiếm của Bruce. Đâu phải ngẫu nhiên mà Bruce sửa AutoPilot từ 6 tháng trước, nhưng lại nói với Gordon và Fox rằng "Hệ thống Auto chưa có nên tôi phải tự lái"?
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

@DanielTran : Đã có bạn xem lại và confirm vụ 5s rồi. Cảnh Batman ngồi trong buồng, sau đó là cảnh biển, rồi mới chiếu cảnh còn 5s. Có nghĩa là chẳng có gì khẳng định khi 5s thì Batman còn trong buồng lái cả. Phải nói là c

Tại sao The Bat ko bay cho nhanh ra khỏi thành phố?

Thứ nhất, nhìn thấy bay chậm chứ chỉ mất có vài giây để bay từ trong thành phố ra biển thôi (bạn nghĩ vài giây bay đó là mấy km hay chục km?), cũng như The Bat lượn lờ né tên lửa, nhìn thấy chậm rì chứ thật ra tốc độ tên lửa khủng tới cỡ nào? Suy ra khả năng tăng tốc của The Bat khủng tới mức nào?

Thứ hai, bay cái ào ra xa, mọi người ai cũng biết ngay Batman dư sức sống sót, và điều này trái với ý định rửa tay gác kiếm của Bruce. Đâu phải ngẫu nhiên mà Bruce sửa AutoPilot từ 6 tháng trước, nhưng lại nói với Gordon và Fox rằng "Hệ thống Auto chưa có nên tôi phải tự lái"?

Daniel thích cách comment của bác, có lý lẽ và có dẫn chứng rõ ràng.

Trên kia có bác bảo, Bruce Wayne sống hay chết thì có quan trọng gì. Thật, bác nói thế chuẩn không cần chỉnh. Đây chỉ là 1 nhân vật trong 1 bộ phim thôi. Quan trọng gì?

Nhưng trong khuôn khổ chủ đề này của bộ phim, bàn luận quanh chuyện sống chết của nhân vật chính, cũng là một chủ đề thú vị chứ? Nếu không quan trọng thì Mod đâu phải nhắc chừng mọi người không được spoil chi tiết này? Nếu không quan trọng thì báo chí khắp thế giới đâu có quan tâm gì đến tiết lộ của một MC trong cuộc phỏng vấn với Anne Hathaway trước ngày phim được công chiếu? Nếu không quan trọng thì Nolan đâu phải dụng công tạo ra rất nhiều chi tiết trái ngược nhau để cho mỗi bên đều có cơ sở chứng minh cho nhận định của mình?

Tất nhiên Daniel hiểu ý tốt của bác không muốn làm mọi người mất hòa khí, but why so serious? Chừng nào cuộc tranh luận còn trong chừng mực, thì Daniel thấy rất hay vì chúng ta sẽ khám phá thêm được nhiều chi tiết và khía cạnh của bộ phim.

Trên kia Daniel có đề cập đến việc Batman chết chắc. Giờ thì Daniel lật ngược lại kết quả, các bác xem nhé!

Trở lại chi tiết Batwing luồn lách tránh tên lửa trong thành phố Gotham. Chi tiết này có thể giúp ta biết được tốc độ tối đa của Batwing. Rõ ràng chạy thoát khỏi tên lửa truy kích là ưu tiên tối đa của Bruce Wayne, do đó nếu tốc độ của Batwing nhanh hơn hẳn tên lửa thì anh chẳng cần phải luồn lách làm gì, cứ thẳng một hướng mà phóng. Nhưng chúng ta thấy anh phải luồn lách đánh võng liên tục, chứng tỏ tốc độ của Batwing chỉ xấp xỉ tốc độ của tên lửa mà thôi.

main-qimg-da7df8b18900f331c777b3046a63d11c


Daniel không biết chính xác Tốc độ của tên lửa đã truy kích Batman, nhưng trong số các chủng loại tên lửa đất đối không, tốc độ cao nhất phổ biến có thể đạt đến Mach 4 (ví dụ như hệ thống S300 phòng vệ bờ biển của VN), và nhanh nhất được biết là Mach 6. Giả thiết rằng Batwing có tốc độ tương đương Mach 6, hay 7350 kmh, tức là trung bình bay được 2km mỗi giây. Khi đó chỉ cần 5 giây là Batwing có thể bay được 10km, và an toàn ra khỏi vùng sát thương của quả bom.

Tất nhiên cũng chắc chắn một điều là các tên lửa trong phim không thể đạt đến Mach 6. Nếu có bản HD, chúng ta có thể bấm giờ khi tên lửa bay giữa các tòa nhà, sẽ ước lượng chính xác hơn tốc độ của nó. Tạm thời bằng trí nhớ, Daniel đánh giá nó chỉ đạt được tối đa là Mach 3. Nghĩa là cần 0.1 giây để đi qua quãng đường 100m. Ngay cả như vậy, thì với 5 giây Batwing đã có thể tránh xa quả bom đến 5 km.

Giả thiết rằng tầm ảnh hưởng của bom là 10km, thì sức mạnh vụ nổ sẽ giảm dần tỷ lệ nghịch với lũy thừa bậc 3 của khoảng cách. Nghĩa là khi ở cách quả bom 5km, sức mạnh của nó đã giảm đi 8 lần, tức chỉ còn 12.5% so với khi đứng ở trung tâm vụ nổ.

Như vậy với những tính toán sơ bộ này, ta có thể chứng minh Batman hoàn toàn sống sót ra khỏi vụ nổ mà thậm chí không cần đến chế độ autopilot, anh chỉ đơn giản là lái nó ra khỏi đấy mà thôi.

Vẫn còn vài lý lẽ khác chứng minh rằng Batman vẫn còn sống.
 

dung2408

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Mình nghĩ là vẫn cần đến autopilot chứ, vì 5s chỉ đủ cho batwing bay ra biển để có khoảng cách an toàn thôi, chứ đến biển rồi mới lái batwing quay lại thì có kịp không ?
 

yevon1987

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

(1a) - đấy là bạn nghĩ thế, nhỡ anh này đang nhìn theo quả bom thì sao
(1b) - nhỡ anh này đang ở trong 1 cái xe nào đó của ảnh thì sao
(1c) - mình chả phủ nhận gì cả, mình đang dẫn lại ý kiến của các bác bên đó, nói rằng phim chiếu 5s ko có nghĩa là batman đang ở cạnh quả bom lúc nó chỉ 5s, trước đó là cảnh mặt batman - cắt cảnh - chiếu 5s, làm sao biết được thời gian giữa 2 cảnh ko phải là 30s, 50s, vài phút...

2/ kể cả có logic lô gieo thế nào đây vẫn là phim viễn tưởng, việc đạt được tốc độ siêu đại là hoàn toàn có thể với những thiên tài kỹ thuật trong phim viễn tưởng. vì sao trước đó ko phóng nhanh là vì ở trong thành phố ai mà phóng nhanh nổi trời

các dấu hiệu cho thấy bruce sống rõ ràng và đáng tin hơn nhiều, đại loại là cái bat signal, fox hay tin máy bay đc sửa chế độ lái tự động cách đây 6 tháng bởi chính bruce wayne sau đó ổng cười rất là khoái chí, có bác nói là "cười theo kiểu vừa nhận ra hóa ra là chú troll anh à" đại loại vậy (nếu wayne mà chết sao ổng cười khoái chí vậy trời), cha cảnh sát nhận được địa điểm hang dơi, di chúc rất chi tiết của wayne, và đoạn bác quản gia nhìn thấy bruce, selina lúc đó đeo dây chuyền của dòng họ wayne

cá nhân mình chả có ý kiến gì khi các bạn nói "mình tin batman còn sống", "mình tin batman đã chết", hay "mình chả quan tâm batman sống hay chết" - theo mình đều có lý của nó cả. có 1 ý kiến theo mình cũng rất là hay, nói rằng "mình tin batman đã chết, nhưng bruce wayne thì còn sống"

haha, thích cách nghĩ của bạn, khá gần với nhận định của mình "batman đã chết, còn bruce wayne đã được tái sinh".
 

vuong92

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

hôm qua em vừa xem lần 2 ở Picomall, tuy là xem lại nhưng vẫn thấy tuyệt vời, nhất là đoạn Batman lên chiếc Bat, chiếu lại cảnh trong Batman Begins, suýt khóc luôn ạ :D âm thanh ở Picomall thì tuyệt, nhưng vẫn có 1 vấn đề nan giải là .. khán giả. rút kinh nghiệm lần 1 đi xem khá bực vì khán giả ko hiểu gì nhưng thích thuyết minh, đã cẩn thận chọn giờ vắng nhưng vẫn dính, em đi 1 mình lại bị ngồi cạnh 1 đôi, rồi cả bộ phim toàn ngồi hôn hít , chả hiểu ra rạp làm gì , ở nhà down jav cùng xem cho khỏe :D
 

nmduc073

New Member
Hôm qua mình mới xem xong. Trước khi xem thì đọc ở đây thấy nhiều người ca Bane. Mình xem xong thì thấy tự hỏi sao lại ca Bane dữ thế? Bane thấy đánh đấm dữ dội, trâu bò. Nhưng cũng chỉ là con cờ của em Miranda kia. Mọi mưu kế cũng chỉ là của em Miranda. Thế nên kẻ nguy hiểm nhất mới chính là em đó.
Xem, ngay từ đoạn đầu mình đã băn khoăn rồi. Trong đoạn cướp máy bay, có kẻ tay sai của Bane đã tự nguyện ở lại máy bay để chết theo lệnh của Bane. Tại sao?
Xem phim này, mới thấy Batman đúng là siêu anh hùng người nhất.
 

dung2408

Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Hôm qua mình mới xem xong. Trước khi xem thì đọc ở đây thấy nhiều người ca Bane. Mình xem xong thì thấy tự hỏi sao lại ca Bane dữ thế? Bane thấy đánh đấm dữ dội, trâu bò. Nhưng cũng chỉ là con cờ của em Miranda kia. Mọi mưu kế cũng chỉ là của em Miranda. Thế nên kẻ nguy hiểm nhất mới chính là em đó.
Xem, ngay từ đoạn đầu mình đã băn khoăn rồi. Trong đoạn cướp máy bay, có kẻ tay sai của Bane đã tự nguyện ở lại máy bay để chết theo lệnh của Bane. Tại sao?
Xem phim này, mới thấy Batman đúng là siêu anh hùng người nhất.

Mọi người đều đã nói rằng chẳng có chi tiết nào chứng tỏ và hay ai nói Bane là con cờ hay mưu kế chỉ là của Miranda bạn ạ :|.
Còn vụ tên tay sai tự nguyện ở lại để chết như kiểu một con chiên ngoan đạo, đã được rót vào tai những lời lẽ ngon ngọt khiến cho hắn tin tưởng mãnh liệt vào cái gì đó mà có thể sẵn sàng chết vì lí tưởng của hội.
 

nmduc073

New Member
Những chi tiết cuối phim. Rồi việc Bane yêu Miranda điên cuồng, che chở cho Miranda từ khi còn ở dưới hố, việc Miranda chui vào công ty của Bruce, rồi những hành động của Bane đánh phá sàn chứng khoán, rồi việc Miranda khi đâm Batman và nói muốn trả thù... Xâu chuỗi lại thì sẽ rõ thôi.

Giờ xem phim xong, nhớ lại những post của các bạn ở trên, cảm giác có những bạn đang suy nghĩ phức tạp quá không vậy? Mọi thứ hiển thị rõ ràng quá mà. Nhiều khi ông đạo diễn không có nghĩ vậy mà mình cứ suy tưởng theo cái nhìn của mình.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Những chi tiết cuối phim. Rồi việc Bane yêu Miranda điên cuồng, che chở cho Miranda từ khi còn ở dưới hố, việc Miranda chui vào công ty của Bruce, rồi những hành động của Bane đánh phá sàn chứng khoán, rồi việc Miranda khi đâm Batman và nói muốn trả thù... Xâu chuỗi lại thì sẽ rõ thôi.

Xâu chuỗi lại cho thấy rằng Bane là kẻ chủ đạo lên kế hoạch thực hiện mọi việc, nhằm cụ thể hóa lý tưởng của Miranda. Chẳng thấy có cái gì chứng tỏ rằng Miranda là người vạch kế hoạch cả.
 
Bên trên