The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Dreamy_Hunter

New Member
Xem có cái đoạn cuối khi cảnh sát đánh nhau với đám kia thấy xạo ghê. Cảnh sát đa phần không súng còn bọn kia toàn súng. Thế mà khi cảnh sát xông lên thì tiến đến sát mới có vài em cảnh sát ngã xuống. ^_^

Theo mình thì có thể giải thích cho việc này được: khi đi vào cống ngầm, tất cả cảnh sát đều được vũ trang đầy đủ, tức là họ có thể mặc áo chống đạn bên sau lớp áo đồng phục. Khi chạy tới gần thì súng mới có thể làm họ bị thương.
 

dukas

Active Member
Tổng kết lại hôm nay đúng như mình dự đoán đầu tuần trước, the dark knight rises đã đạt mốc 941 triệu $ và vươn lên vị trí 17 bộ fim có doanh thu cao nhất.
Với hàng loạt bom xịt vài tuần nay cộng thêm thị trường TQ và Ý như Daniel nói thì rất có thể TDKR còn vượt cả mốc của TDK.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

tangmayt4

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Không ai vào xử lý cái ông này à .Post code lộn xì ngầu hết cả lên
 

dukas

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Hôm nay sau 7 tuần chiếu thì The Dark Knight Rises đã chính thức đạt mốc doanh thu là 1.005 triệu mỹ kim, vượt qua cả đàn anh của nó là TDK 1 ỷ 003 triệu (đúng như mình gia cát dự).

Hiện trên bảng doanh thu thì TDKR đứng thứ 12 và TDK 13. Batman, người dơi hái ra vàng.
 

dukas

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Đĩa Bluray của TDKR dự kiến sẽ phát hành vào ngày 7/12, hi vọng là tháng 11 là có hdrip. Có thể có bản director'cut có thêm 30 phút nói về nguồn gốc của Bane.
 

kenny81

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Bài cảm nhận này hay thế. đọc đã thấy cuốn hút rồi.
 

dukas

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Tuần thứ 7 TDKR chiếu trên toàn thế giới và đã thu về 1,041 tỷ đô toàn cầu, chính thức lọt top 10 bộ fim ăn khách nhất mọi thời đại. Nếu cứ tiếp tục trình chiếu mình tin là người dơi vẫn có vị trí trong top 10 phim ăn khách nhất tuần này.
 

dukas

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Đến nay TDKR đã thu về được tổng cộng 1tỷ075triệu Mỹ Kim rồi, hiện đã nằm ở vị trí số 7 trên tổng sắp. Chúng ta cùng chúc mừng cho serie Batman của Nolan nhé!
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Đã có HD của The Dark Knight Rises nha các bạn! Để khởi động việc xem lại tập phim này mời các bạn thưởng thức vài thông tin hậu trường và một thông tin hỗ trợ là tấm bản đồ của thành phố Gotham!

GOTHAM-CITY-MAP_510.jpg


Bài sau lấy từ Những chuyện không có trên màn ảnh

A Tale Of Two Cities - Nguồn cảm hứng chính cho kịch bản The Dark Knight Rises

Tầm ảnh hưởng từ bộ ba phim về Batman sẽ chưa bao giờ thực sự rõ ràng cho đến khi bạn xem phim. Từ Heat, The Wire cho đến The Dark Knight, Jonathan Nolan đã đi xa hơn thế, tìm nguồn cảm hứng, thậm chí đi trước thời kì suy thoái kinh tế hiện tại, nhưng đã chứng minh lời tiên tri về giai đoạn này hoàn toàn đúng. Nolan đã nói trên JoBlo, một website về ngành công nghiệp điện ảnh rằng: “Chris và David đã bắt đầu phát triển câu chuyện từ năm 2008 ngay sau khi ra mắt phần 2 The Dark Knight, trước cả thời kì suy thoái, trước cả phong trào chiếm phố Wall hay bất cứ vấn đề nào khác. Tôi không để mình bị chi phối bởi những điều đó. Tôi mong đợi những cuốn sách tốt và những bộ phim hay. Chỉ nhhững tác phẩm văn học hay mới giúp truyền cảm hứng sáng tác kịch bản phim. Những gì tôi cảm thấy cần phải làm trong phần thứ ba này là đi đến đó, tất cả những chi tiết trong phim liên quan đến thành phố Gotham với nguy cơ bị phá hủy bởi những thế lực đen tối. Như A Tale of Two Cities, với tôi, là một bức chân dung đầy đau đớn về một nền văn minh đã bị phá hủy toàn hoàn với đầy rẫy nỗi sợ hãi giống như ở Paris, Pháp trong thời điểm đó. Thật khó để tưởng tưởng rằng mọi thứ ngày một trở nên tồi tệ hơn”.

Khi Nolan đưa cho anh trai mình xem kịch bản, anh trai ông đã khuyến khích ông nên đọc tác phẩm của Dickens trước. “Và sau đó tôi đã đọc và thực sự yêu thích cuốn sách, hơn thế tôi đã hiểu được những gì mà anh trai tôi đã nói… Khi tôi viết bản nháp kịch bản, tất cả những gì tôi nghĩ đến là A Tale of Two Cities.

Nhà quay phim Wally PfisterThe Battle Of Algiers có tầm ảnh hưởng tới The Dark Knight Rises

Trả lời phỏng vấn trên nhật báo The Guardian, nhà quay phim Wally Pfister có nói cả hai bộ phim đều là những thiên sử thi nhưng có những điểm rất khác biệt. Wally Pfister và Nolan đã xem những thước phim khác trước khi bộ phim này được thực hiện. “Chris và tôi cùng xem các bộ phim khác nhau để tìm cảm hứng” -  Pfister nói. “Nhưng những bộ phim đó lại không có đủ tầm ảnh hưởng đến chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã bỏ qua. Lần này chúng tôi chọn xem  Prince Of The City của Sidney Lumet sản xuất năm 1981 vì bộ phim mang đầy chất huyền bí. Một trong những bộ phim mà Chris đã chọn là The Battle Of Algiers, chúng tôi cùng nhau xem những cảnh chiến đấu và bàn luận về từng cảnh trong phim. The Dark Knight xoay quanh những âm mưu của tên tội phạm Joker nhằm phá hủy thành phố Gotham. Nhưng với nhân vật Bane của The Dark Knight Rises, Chris mở rộng những âm mưu của Bane ở tầm lớn hơn. Bane không chỉ muốn khủng bố Gotham mà còn muốn thôn tính toàn bộ đất nước. Bạn sẽ thấy toàn bộ kế hoạch phân chia lãnh thổ của tên tội phạm điên cuồng này trong phim”.

Cái chết của Heath Ledger trước thời điểm phát hành The Dark Knight có nghĩa là sẽ không còn khả năng anh ấy có thể tiếp tục vai diễn. Nhưng Nolan vốn không bao giờ nghĩ đến việc tạo hình lại nhân vật hay thậm chí là bỏ qua sự liên hệ với nhân vật. Ông đã trả lời trên tờ [LINK=#.UAqvRKNwU_c]EW[/LINK]: “Tôi cảm thấy rất vui vì nhân vật Joker đã không còn xuất hiện ở phần tiếp theo này. Tôi không muốn tầm thường hóa một tấn thảm kịch như thế bằng cách giải thích rằng nó đã biến mất theo một cách nào đó. Ngay lập tức tôi đã tạo ra cơ hội cho mình rằng không nên nói về Joker thêm nữa. Đó chỉ là cách tôi cảm nhận dựa trên mối quan hệ của tôi với Health.”

Chủ đề của bộ phim cũng giống như với phần đầuBatman Begins và nhân vật catwoman

Một sự thật hiển nhiên đó là từ khi bắt đầu xây dựng chuỗi bộ ba phim về Batman, Nolan luôn chú trọng vào hình tượng một anh hùng với những hành động đầy dũng cảm và sẽ được ca tụng hết lời khi bộ phim kết thúc. Nolan chia sẻ trên EW: “ Câu chuyện quay trở lại với phần đầu Batman Begins và cảnh phim Bruce và Alfred trên máy bay khi Bruce giải thích việc anh ấy sẽ làm không phải truy lùng từng tên tội phạm mà là trở thành một hình tượng. Bruce nhìn vào bản thân mình như là một chất xúc tác để thay đổi và chỉ nghĩ về điều đó như một điều thoáng qua. Batman là hình tượng được yêu thích nhất phù hợp với những cái kết hoàn hảo. Đó là điều tôi luôn cảm thấy thích thú”.

Từ khi bắt tay vào xây dựng bộ phim, Nolan đã nói rằng muốn có cả nhân vật Catwoman và bắt đầu cố gắng tìm kiếm con đường để khai thác nhân vật. Nolan chia sẻ trong sổ ghi chép sản xuất: “Chúng tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng chúng tôi nên có nhân vật Catwoman ở trong phim. Tuy nhiên chúng tôi luôn tìm cách thích hợp nhất để đặt nền móng xây dựng các nhân vật trong thế giới phim của chúng tôi. Selina là một miêu nữ có tài ăn trộm, thông minh xinh đẹp và mang vẻ quyến rũ theo hình mẫu cổ điển”. Và cô ấy chính là hình ảnh mới mẻ với Batman trong cuộc chiến. Nữ diễn viên xinh đẹp Anne Hathaway giải thích: “ Tôi nghĩ Bruce nợ Selina một lời cảm ơn vì khi anh ta đang quằn quại giam mình trong thế giới cô đơn và lạnh lẽo thì cô ấy xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh cho Bruce và nhắc nhở Bruce rằng vẫn có rất nhiều  niềm vui ở thế giới ngoài kia. Một điều khác mà các fan rất thích ở hai nhân vật Bruce và Selina đó là tính hài hước trong mối quan hệ của họ, hành động có thể rất khác nhau nhưng thực chất vẫn có rất nhiều điểm chung: họ thích che giấu những điều mình biết chắc chắn; họ thường bước trước người khác vài bước trong một căn phòng và họ đều thích mặc màu đen.”

Khi Hathaway đến thử vai cho Nolan, cô không hề biết mình sẽ được thử vai cho nhân vật Selina Kyle.

Anne Hathaway đã vượt qua một loạt các nữ diễn viên tên tuổi trong danh sách ứng cử cho vai diễn Selina như Keira Knightley, Jessica Biel và Kate Mara. Nhưng lần đầu tiên ngồi thảo luận với Nolan về vai diễn, Hathaway không hề biết mình sẽ đảm nhận vai Catwoman. “ Suốt cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng đồng hồ với Chris, tôi mới biết điều đó”, cô nói. “ Cho đến tận giữa buổi nói chuyện tôi mới biết mình sẽ đảm nhận vai Selina Kyle, hay chính là Catwoman. Điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên, tôi không hề biết là ông ấy sẽ giao cho tôi vai đó”. Hathaway trả lời phỏng vấn trên MTV rằng mới đầu cô nghĩ Nolan sẽ cho cô đảm nhận vai Harley Quinn.

Gordon-Levitt đã được Nolan đưa vào tầm ngắm trước cả khi kịch bản hoàn thành.

Được chọn thay James Franco trong Inception, Joseph Gordon-Levitt đã trở thành cái tên được Christopher Nolan săn đón và giao vai trong The Dark Knight Rises. Theo lời kể của Gordon, anh được tham gia vào quá trình làm phim từ rất sớm, được Nolan và nhà sản xuất phim Emma Thomas mời dùng bữa tối trước cả khi kịch bản hoàn thành: “Thật khó tin. Điều tôi yêu quý ở John Blake đó là vì anh là một người thực tế giữa những kẻ hay hoài nghi. Gotham trở thành một thành phố mang đầy hoài nghi, mọi người chỉ ở nguyên trạng, nhưng anh là một cảnh sát, người rất thích nói ‘Đợi tôi một phút’ và đặt các câu hỏi. Nhưng đặt câu hỏi với những người có thế lực không phải bao giờ cũng cho bạn câu trả lời tốt nhất, đặc biệt khi bạn là lính mới.”
Và Nolan cũng nhấn mạnh thêm rằng: “ Tôi nghĩ cảnh sát trưởng Gordon đã thấy Blake và gặp anh ấy từ 20 năm trước rồi. Có điều gì đó rất cảm động.  Điều đó đã để bạn so sánh hai người này, những linh hồn cũ -  những người đã trở nên quá mệt mỏi với các sự kiện từ phần phim trước – với chủ nghĩa lý tưởng mới mẻ mang hơi thở của bầu không khí trong lành”.

Về giọng nói và chiếc mặt nạ của nhân vật Bane

Giọng nói của Bane, một giọng khàn đục nhưng lại rất hay – một thứ tiếng Anh của tầng lớp thượng lưu - là một trong những phần đặc biệt trong diễn xuất của Tom Hardy trong vai Bane, khi lần đầu tiên chi tiết này được tiết lộ với công chúng. Trên thực tế, Hardy đã được truyền cảm hứng từ một võ sĩ người Ai len. Hardy trả lời trên tờ EW: “Tôi biết Bane là người gốc Latinh. Và Chris luôn chú ý xây dựng nhân vật Bane sao cho khác với tính cách của Batman.Vì vậy tất cả những gì tôi muốn làm là tôn trọng khán giả theo một cách riêng và đồng thời sẽ thổi thêm những làn gió mới vào tác phẩm. Tôi đã cố gắng tìm đến hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ và có giọng của một người đứng tuổi. Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm thấy một võ sĩ người tên là Bartley Gorman.”

Chiếc mặt nạ của Bane có thể coi như là một vật anh ta đeo hàng ngày trong rất nhiều năm để bảo vệ cuộc sống của mình. Giám đốc phụ trách hiệu quả phục trang Graham Churchyard giải thích trong sổ ghi chép sản xuất: “Với chúng tôi thì chiếc mặt nạ của Bane phải vừa khít như là một bộ phận giả trên cơ thể anh ấy, tuy nhiên, không được giống như một bộ phận giả thông thường được thiết kế bởi kim loại. Chúng tôi có thể dựng khuôn mặt của Tom trên máy tính và tạo ra một mô hình 3D với từng mảnh ghép nhỏ chắc chắn theo đường nét khuôn mặt của anh ấy, vì vậy nó rất chặt và không hề có bất cứ một kẽ hở nào.” Nhà thiết kế Lindy Hemming bổ sung: “ Nó chắc như đinh trên mặt của Tom. Với sự hợp tác và sự nhẫn nại của Tom, chúng tôi đã làm chiếc mặt nạ vừa vặn với khuôn mặt của anh ấy nhất. Có một miếng nam châm để di chuyển bảng điều khiển ở phía trước, vì vậy tất cả những gì bạn thấy là do một chuỗi nam châm ở bên dưới và một miếng cao su dính vào da của Tom để cố định chiếc mặt nạ. Thực tế là Tom đã phải chịu đựng những bất tiện mà chiếc mặt nạ gây ra và anh ấy đã một mình “chiến đấu” với nó. Điều đó thật đáng kinh ngạc”.

Người đóng thế cho Catwoman lái chiếc siêu mô tô Bat-pod

Ở phần 1, Jean-Pierre Goy là người duy nhất có thể lái được chiếc Bat-pod, nhưng ở phần này Catwoman phải sử dụng nó làm phương tiện. Anne Hathaway đã viết trong sổ ghi chép sản xuất: “Tôi đang đứng với Chris và nhìn vào chiếc Bat-pod. Ông ấy kể cho tôi về Jean-Pierre và lý do mà anh ấy lại là người duy nhất trên thế giới có thể lái được nó. Tôi quay lại hỏi Chris liệu anh ấy có thể trông giống một phụ nữ được không? Kết quả là, họ tìm tới tay đua Jolene Van Vugt - người phụ nữ đầu tiên lập kỉ lục thế giới về “lái xe bồn cầu”. Khi được hỏi liệu tôi có thể lái được chiếc xe đó không, cô ấy trả lời rằng mọi người đã trao cơ hội này và cô ấy đảm bảo là sẽ lái được nó”.

Cách để Batman hạ gục Bane.

Cách đánh của Batman trong hai phần phim trước bắt nguồn từ cách đánh tự vệ có tên Keysei Fighting Method. Nhưng lần này, với một đối thủ đáng gờm như Bane, Batman sẽ phải thay đổi chiến thuật. Theo như Buster Reeves, cố vấn võ thuật cho các cảnh chiến đấu trong phim cũng như kỹ thuật chiến đấu cho Tom Hardy (cũng là người hướng dẫn cho diễn viên đóng thế Bale ở hai phần đầu) thì: “Lần này họ muốn tôi hoàn toàn như một người đứng ngoài để đảm bảo các trận chiến được chính xác như Chris Nolan yêu cầu. Không phải là các kiểu đấu võ giống nhau như hai phần trước nữa, ông ấy muốn đi theo một hướng hoàn toàn khác. Bởi vì Batman không chỉ đánh nhau với kẻ thù lớn nhất là Bane mà Chris còn muốn Batman làm theo cách của ông. Chúng tôi đã kết hợp giữa Triệt Quyền Đạo, võ Pencak-Silat (một môn võ của Indonesia) và đấm bốc Thái. Bane là một kẻ rất tàn bạo, phải mất 15 cảnh quay để ghi được một cú đánh của hắn, vì vậy Batman phải thật điềm tĩnh và hành động thông minh hơn. Tôi phải nghĩ làm cách nào để anh ấy giống như Muhammad Ali, ra đòn mà không dính đòn. Mike Tyson và Floyd Mayweather là những võ sĩ tôi đã nghĩ đến.”

Nolan chưa bao giờ cho quay lại bất cứ một cảnh nào trong phim

Gần đây, nhiều phim vượt quá ngân sách nhất định sẽ phải lên thời gian để nhặt cảnh và quay lại trong trường hợp có cảnh nào đó cần phải sửa lại. Nhưng Christopher Nolan không cần làm điều đó vì ông đã soạn kịch bản rất kỹ lưỡng: “Tôi chưa bao giờ phải thực hiện quay lại và mong rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả sẽ được sửa, chỉnh lại kịch bản qua việc biên tập hàng ngày, bỏ bớt những chi tiết không cần thiết ở bản gốc. Tôi luôn luôn chèn thêm các ghi chú vào trong kịch bản của mình vì thế tôi có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề. Nếu bạn nói với khán giả điều gì đó 3 lần liền thì họ sẽ không hiểu được, nhưng có khi nói một lần, họ lại hiểu. Vì vậy tôi cắt bớt nhiều chi tiết để câu chuyện được rõ ràng hơn. Việc ghi chú bên cạnh các đoạn thoại trong kịch bản giúp bạn có thể tìm thấy phần hội thoại mà bạn vừa cắt bớt, từ đó bạn có thể tìm ra một cách đơn giản để khán giả có thể hiểu đúng vấn đề.”

Không có thông điệp chính trị nào trong phim.

Sau khi kiểm tra mã truy nhập và link gửi đến trang web về cuộc chiến chống khủng bố của Tổng thống Mỹ George W. Bush trong The Dark Knight, ở phần mới Batman lại tiếp tục dấn thân vào con đường chính trị, phải chịu sự tấn công từ cả hai phía. Nolan thích điều này vì nó tạo ra những cuộc tranh luận, nhưng ông cũng tuyên bố bản thân bộ phim không có quan điểm đặc biệt nào: “Tôi đã trò chuyện với những người xem phim theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi đã làm một việc là chỉ ra sự rạn rứt trong xã hội, những xung đột mà một vài người đã thử tìm cách “mở chốt”,  những cách giải thích khác nhau về điều mà bộ phim khuyến khích và không khuyến khích nhưng làm theo một trong những điều đó là là chuyện khác. Đây đơn thuần chỉ là kể lại một câu chuyện. Tôi rất vui khi mọi người yêu thích quan điểm chính trị mà tôi nói tới trong phim. Rằng sẽ thế nào nếu Bane bước vào thế giới của chúng ta và làm đảo lộn tất cả. Điều đó đã xảy ra nhiều lần với các xã hội khác nhau trong lịch sử, vì vậy tại sao lại không thể xảy ra ở đây? Tại sao không phải là tại thành phố Gotham này? Chúng tôi muốn làm điều gì đó khiến mọi người cảm động và khiến phải chú ý”.

Nolan không sử dụng điện thoại di động, không có email

Đạo diễn nổi tiếng này thú nhận vài năm trở lại đây ông không sử dụng điện thoại di động và thấy mình thực sự không cần dùng đến. “Điều đó không có nghĩa tôi là một kẻ lạc hậu và không thích công nghệ. Khi tôi chuyển đến Los Angeles năm 1997, hầu như không có ai sử dụng điện thoại di động và tôi cũng chưa bao giờ hưởng ứng theo việc đó. 10 năm trở lại đây, khi thảo luận công việc, tôi chưa bao giờ đứng cách người có sử dụng điện thoại quá năm bước chân… Có rất nhiều thứ được con người sử dụng như một cách tiêu khiển thực ra chỉ là những món đồ chơi với người lớn, làm mất thời gian và phân tán sự tập trung của bạn.” Nolan có một địa chỉ email mà hãng Warner Bros đã lập cho nhưng mỗi khi dùng tới nó, ông nói: “ Có hàng ngàn bức thư trong địa chỉ email này – tất nhiên một số thư đến từ những người thực sự quan trọng. Nhưng tôi đã gỡ chúng xuống nên mọi người không hề nghĩ là họ đang có liên lạc với tôi.” Vì vậy nếu bạn chờ phản hồi từ Nolan trong 10 năm tới đây hay lâu hơn thì đừng gửi thư với tư cách cá nhân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TonyStark

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Qua mới down HD về xem. Film hay thật!!! Tội anh Batman bị đánh gãy cả xương còn Catwoman chạy xe thì nhìn quá chuẩn :)
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Yeah hôm qua mình down xong ngồi xem lại ngay hết cả phim mà k thấy tiếc thời gian. Trong khi đó Skyfall dù vẫn xem trên màn hình IMAX đại vĩ tuyến mà cũng chẳng có mấy cảm xúc, lúc gần cuối phim còn ngủ quên mất một đoạn.

Điều đáng tiếc nhất khi xem lại ở nhà là không còn có được hiệu ứng âm thanh tuyệt vời như ở rạp. Một điều khác, một điều Daniel không thích ở cách làm phim của Nolan, là dấu ấn sắp xếp tình huống của đạo diễn rất rõ. Các nhân vật xuất hiện đúng nơi đúng lúc mà câu chuyện cần, nó giống như những ván cờ thế nối tiếp nhau, hơn là một câu chuyện có diễn biến tự nhiên và liên tục. Nhưng đành phải chấp nhận đó là phong cách của đạo diễn rồi, dù cách dựng kiểu này có thể hạn chế khả năng tiếp cận đến các giải Oscar của Nolan.

Xem lại phim lần này, vẫn rất thú vị ở nhiều đoạn. Ví như đoạn Blake chặn bắt Catwoman ở sân bay. Blake hỏi cô chạy trốn ai, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Miêu nữ đánh mắt lườm một phát tuyệt vời, một cử chỉ diễn xuất giá trị hơn ngàn lời nói, ý bảo, ngữ vô dụng các chú ấy à, tuổi gì đòi bảo vệ cho chị? Chú cảnh sát trẻ cũng cảm thấy yếu cơ, đành vơ tập hồ sơ bỏ đi.

Hoặc như khi Batman chuẩn bị lái bom ra ngoài vịnh, Gordon với theo bảo, tôi chưa từng quan tâm cậu là ai, nhưng mọi người cũng cần phải biết ai đã cứu họ? Batman đáp đại ý, người hùng chỉ đơn giản là khi ông khoác cái áo choàng lên vai cậu bé vừa mất cha mẹ, cho nó biết nó k cô đơn trên thế giới này, và ai cũng có thể là Batman. Quả thật là một kết nối rất hay với tập 1, dù Daniel không chắc một cử chỉ đơn giản như vậy liệu có thể đem lại cho đứa trẻ một ấn tượng sâu sắc đến như thế không? Có chăng là, khi Wayne trở thành Batman, hành vi của Gordon với Wayne lúc nhỏ, đã giúp cho Batman thấy được nhân cách và tấm lòng tận tụy của người đàn ông này, từ đó đi đến quyết định của Batman sát cánh hỗ trợ cho ông đem lại những điều tốt đẹp cho Gotham.

Chi tiết khoác áo choàng này lại làm cho Daniel liên tưởng đến tình huống trong bộ phim võ hiệp truyền hình Ỷ Thiên Đồ Long ký 1986, khi mà cha mẹ của Vô Kỵ tuẫn tiết trước quần hùng trên núi Võ Đang, trưởng nữ đệ tử của Nga My là Kỷ Hiểu Phù bước đến an ủi cậu. Từ cái duyên này mà về sau Vô Kỵ đã chữa bệnh cho Hiểu Phù, rồi sau vượt ngàn dặm đường đưa con gái của Kỷ là Dương Bất Hối đến với Dương Tiêu an toàn.

Thế nên đi ngoài đường nếu bạn thấy một đứa trẻ đang khóc, hãy lại gần dỗ dành thăm hỏi nó, biết đâu đó lại là phúc lộc của bạn ngày sau. Tất nhiên cũng xin chúc bạn may mắn để không rơi vào tình huống trớ trêu này

Một chiêu thức mới xuất hiện ở TP.HCM gần đây là các đối tượng dàn cảnh cho bé gái khóc để nạn nhân quan tâm giúp đỡ rồi sau đó dụ nạn nhân vào chỗ vắng hành hung, cướp tài sản. Chị N.T.C. (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) kể sáng 5-11, bạn chị là chị H. vừa tới siêu thị Co.op Mart Củ Chi thì thấy một bé gái chừng 6-7 tuổi, ăn mặc sạch sẽ đứng ôm mặt khóc nức nở trước siêu thị.

Chị H. hỏi thì bé trả lời: “Con bị lạc mẹ”. Thấy tội nghiệp nên chị H. hỏi đứa bé có nhớ địa chỉ nhà không để chị chở về. Đứa bé nhanh nhảu nói biết đường nên chị H. chở về. Ngồi lên xe, đứa bé chỉ đường vòng vèo và sau đó kêu chị H. dừng trước một căn nhà kín cổng cao tường. Đứa bé nói đây là nhà mình và nhờ chị H. bấm chuông. Lúc chị H. rướn người bấm chuông thì từ phía sau một lực đập mạnh vào đầu khiến chị gục xuống, ngất lịm. Hồi sau tỉnh dậy thì cả xe máy, toàn bộ tiền bạc, tư trang đều biến mất.


Kẻ nào nghĩ ra chiêu lừa này rất thông minh và sáng tạo. Nếu tìm ra được Daniel nghĩ rằng nên xử bắn. Vì tội của kẻ này rất lớn, đó là tàn phá tình người, tàn phá lòng tin vào nhau, vào tín nhiệm xã hội vốn đã rất mong manh và thưa thớt ở VN.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

adnb46

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

"Điều đáng tiếc nhất khi xem lại ở nhà là không còn có được hiệu ứng âm thanh tuyệt vời như ở rạp. Một điều khác, một điều Daniel không thích ở cách làm phim của Nolan, là dấu ấn sắp xếp tình huống của đạo diễn rất rõ. Các nhân vật xuất hiện đúng nơi đúng lúc mà câu chuyện cần, nó giống như những ván cờ thế nối tiếp nhau, hơn là một câu chuyện có diễn biến tự nhiên và liên tục. Nhưng đành phải chấp nhận đó là phong cách của đạo diễn rồi, dù cách dựng kiểu này có thể hạn chế khả năng tiếp cận đến các giải Oscar của Nolan."

Like đoạn này. Mình cũng rất ghét kiểu giật dây của ông này, đặc biệt là trong phim The Prestige. Cũng may là p3 này có vẻ như Nolan đã nhận ra khuyết điểm và sửa chữa nên mình xem thấy hay hơn p2.
 

tcminh

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

thằng Bane đâu rồi ? ai chẳng biết nó sống zai nhưng ít nhất phải thấy cảnh nó bị bắt chứ , cuối cùng chẳng thèm chiếu đến luôn , pó tay.
 

dukas

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

thằng Bane đâu rồi ? ai chẳng biết nó sống zai nhưng ít nhất phải thấy cảnh nó bị bắt chứ , cuối cùng chẳng thèm chiếu đến luôn , pó tay.

Bị bắn chết rồi còn đâu mà bắt hả bạn?

Lần xem này là lần xem thứ 4 của mình với TDKR, cảm giác cuối cùng vẫn là hụt hẫng khi phải chia tay Batman, chia tay Gotham của Nolan...
 

tcminh

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

bắn thế mà đã chết á ? lấp lửng vãi , trong hoạt hình thì thằng này trâu lắm , batman còn ăn đấm của nó dài dài
 

BanhIt

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

bắn thế mà đã chết á ? lấp lửng vãi , trong hoạt hình thì thằng này trâu lắm , batman còn ăn đấm của nó dài dài

Bác xem lại cái hoả lực của chiếc xe moto xong rồi vào phán nhé. Trâu hay bò thì củng bằng da bằng thịt. Xem phim phải để mớm từng chữ, từng khung hình thì xem phim VN cho khoẻ khỏi suy nghĩ.

Điểm mình chưa hài lòng trong bộ phim là khúc chiến đấu giữa cảnh sát và bọn khủng bố, đầu tư chiến thuật một chút vào cảnh này thì ổn, dàn hàng đánh thấy không ổn lắm.
 
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Bác xem lại cái hoả lực của chiếc xe moto xong rồi vào phán nhé. Trâu hay bò thì củng bằng da bằng thịt. Xem phim phải để mớm từng chữ, từng khung hình thì xem phim VN cho khoẻ khỏi suy nghĩ.

Điểm mình chưa hài lòng trong bộ phim là khúc chiến đấu giữa cảnh sát và bọn khủng bố, đầu tư chiến thuật một chút vào cảnh này thì ổn, dàn hàng đánh thấy không ổn lắm.

Cái câu này hay. Đúng là đánh kiểu này thấy sao ấy. Cứ như 2 băng nhóm giang hồ xử nhau vậy.
Phim này mới coi hum wa xong. Tuy là phim dài thật. 2h40p coi xong mỏi mệt lun nhưng đúng là phim hay. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Khúc cuối thì Batman chết thì cũng tiếc thật. Hy vọng là còn series mới khác.
P/s: Cảnh batman đấu với Bane 2 lần mình xem vẫn chưa đc thích lắm. Lý ra phải có 1 cái gì đó mạnh hơn, bạo lực hơn thì hay hơn nhiều.
 

Mac18

Active Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Cái câu này hay. Đúng là đánh kiểu này thấy sao ấy. Cứ như 2 băng nhóm giang hồ xử nhau vậy.
Phim này mới coi hum wa xong. Tuy là phim dài thật. 2h40p coi xong mỏi mệt lun nhưng đúng là phim hay. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Khúc cuối thì Batman chết thì cũng tiếc thật. Hy vọng là còn series mới khác.
P/s: Cảnh batman đấu với Bane 2 lần mình xem vẫn chưa đc thích lắm. Lý ra phải có 1 cái gì đó mạnh hơn, bạo lực hơn thì hay hơn nhiều.

Batman ko chết ạ...chi tiết đoạn cuối bác ko để ý đạo diễn nói gì à
 
Bên trên