[THG: Mockingjay Part 1] Hỡi cánh chim đen, xin đừng hoang mang trước cành hoa trắng!

trungc

New Member
The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

THG Mockingjay Part 1 là phần mới nhất của series phim chuyển thể từ bộ 3 truyện tiểu thuyết dành cho thanh niên nổi tiếng của tác giả Suzanne Collins. Mọi người đều biết là truyện sẽ kết thúc ở cuốn thứ 3 - Mockingjay (Húng Nhại). Nhưng khi chuyển thể thành phim thì phải ăn theo phong trào hiện nay là chia tập cuối ra làm 2 phần như Harry Potter hay Twillight. Và kết quả là 1 bộ phim khá mờ nhạt đóng vai trò quảng cáo cho phần cuối cùng của series 8-|

hunger-games-3-mockingjay-trailer-breakdown-in-feels-5a863441-8899-4c68-a9f6-9586fd6a0aaa-take-a-look-at-bare-faced-effie-trinket-in-this-l.png


Em chỉ định hóng xem bác nào viết review chưa để em vào đóng góp 1 quick review thôi nhưng chả thấy bác nào đăng nên mạn phép viết vậy :-" Văn vẻ cũng như trình độ viết review còn non nên các bác nương tay với e :-t Nếu có 2 thread review thì mod gộp cái này của e vào cái kia nha.

Phần đầu - The Hunger Games theo e là 1 bộ phim bình thường, mặc dù e thích ý tưởng,thế giới mà phim dựng nên cùng với sự mỉa mai chế độ và truyền thông tạo 1 sự tương phản so với đời thực (ko có ý gì ở đây đâu nhá =)) ) nhưng xét về tổng thể thì phim ko gây ấn tượng với e trong cách xử lý cái ý tưởng đấy, nhất là quả quay phim rung lắc khá là khó chịu. Phần hai - Catching Fire đc đạo diễn bởi Francis Lawrence, theo e là 1 phim rất hay, vượt xa phần 1 nhiều. Câu chuyện, tình huống chặt chẽ hồi hộp hơn, quay phim rất là đẹp và mượt (no shaky cam) :-bd Kết phim khá là bi thương và ảm đạm, khiến cho khán giả mong chờ chương cuối hơn. Nhưng thay vì "Yeah vùng lên oánh chết chúng nó đi" thì chúng ta mới chỉ đi được nửa quãng đường để đến đấy :-w Nghe nói cuốn tiểu thuyết Mockingjay là cuốn mỏng nhất trong cả 3 tập truyện, nhưng NSX lại chia tập cuối ấy ra làm 2 phần phim để kiếm chác thêm tí ^:)^ 2 phim kiếm 2 tỷ $ chắc chắn phải hơn 1 phim kiếm 1 tỷ $ rồi 8->

Đạo diễn Francis Lawrence của phần trước Catching Fire đã trở lại đảm nhiệm vai trò cũng như các diễn viên Jennifer Lawrence, Josh Hutchinson, Woody Harrelson, Phillip Seymour Hoffman, Liam Hemsworth,... Mockingjay Part 1 tiếp nối sau những gì phần trước bỏ lại.Kế hoạch giải cứu Katniss Everdeen khỏi Đấu trường đã thành công, nhưng sau việc Katniss làm ở Huyết trường Tứ phân, Capitol đã cho ném bom Quận 12 - quê nhà của cô,gây ra cái chết của hàng nghìn người. Chính điều này đã bén 1 ngọn lửa trong lòng Katniss, khiến cô trở thành Chim Húng Nhại - Biểu tượng để người dân các quận của đất nước Panem vùng lên chống lại ách áp bức của Tổng thống Snow. Phim xoay quanh việc nhà lãnh đạo quân nổi dậy của quận 13 sử dụng hình ảnh chim Húng Nhại của Katniss để kêu gọi tất cả mọi người tham gia chiến tranh. Và chắc cả 2 tiếng phim chỉ xoay quanh thế thôi :-"

Suốt thời lượng của phim các nhân vật của chúng ta ko làm gì nhiều ngoài việc nói chuyện, bàn luận và quay phim truyền bá tư tưởng Cách mạng :-" Tuy biết phim là đòn bẩy, xây dựng tình huống để phần cuối tung hết sức, chiến tranh toàn diện các kiểu nhưng phải nói, xét trên tư cách là 1 phim hẳn hoi, thì Mockingjay Part 1 hầu như chả đóng góp hay tiến triển gì mấy :-w Khởi đầu phim khá là ổn khi mở ra thế giới dưới lòng đất của quân kháng chiến cùng kế hoạch nổi dậy, phim cũng khá u ám với những tình tiết như việc Katniss phải đối mặt với việc lạc mất Peeta và mất đi Quận 12. Hình ảnh hàng ngàn cái xác chất chồng nhau sau vụ đánh bom và sự đàn áp người dân nổi dậy của Capitol đã khiến người xem càng căm ghét hơn cái chế độ này. Chính vì thế nên những cảnh hàng trăm người dân bất chấp súng đạn vùng lên chiến đấu cảm giác rất là epic, hào hùng và bi thương. Những tình tiết bàn luận về việc sử dụng, hay nặng hơn là "thao túng" hình ảnh của Katniss sao cho truyền cảm hứng cho người dân cũng rất là thú vị khi mở ra những tình tiết đằng sau "hậu trường". Nhưng ko chỉ có bên Quận 13 mới có video tuyên truyền mà bên Capitol cũng có luôn nhá >:) Thế là 2 bên cứ ném qua ném lại video cổ động tuyên truyền cho nhau, xem cũng vui :))

hunger-Games-Mockingjay-part1-poster.jpg


Nhưng những đoạn như thế chỉ góp mặt trong vài phút. Phần lớn phim là Katniss tương tác với các nhân vật xung quanh, bàn tới bàn lui kế hoạch, rồi đọc diễn văn tuyên truyền cổ vũ, rồi người dân hô hào vỗ tay. Có thể coi nó là phát triển nhân vật, xây dựng tình huống chăng? Nhưng hầu như chả thấy tiến triển gì lắm vì các tình tiết của cuốn truyện đã bị kéo dài ra làm 2 phần phim rồi. Điều này khiến phim trở nên lê thê và ko đc đặc sắc, chính vì thế nên khi phim bắt đầu có những đoạn gay cấn và gây tò mò thì BAM hết rồi nhá hẹn gặp lại năm sau BITCH! :)) Cảm giác như Mockingjay đc làm thành 1 phim 2h45' thì chắc sẽ epic và gay cấn hơn rất nhiều. Nhưng chất lượng làm gì, cứ phải tiền trước đã keke >:)
Một điều nữa e ko thích là phần quay phim ở 1 số cảnh. Tuy Francis Lawrence đạo diễn phần Catching Fire với phần quay phim rất mượt mà uyển chuyển mà sao sang phần này lại dùng kiểu rung lắc? Có cảnh NV chạy,cảnh phim bám theo mà lộ rõ là cố tình rung camera qua trái qua phải trông rất là khó chịu.

the-hunger-games-mockingjay-part-1-teaser-106782.jpg


Jennifer Lawrence diễn vẫn hay trong vai chính Katniss, nhiều cảnh cảm xúc, mặc dù cái đoạn gặp ác mộng thấy ko đc thuyết phục :| Peeta phần này chỉ xuất hiện trong các video tuyên truyền nên Josh Hutchison hơi ít đất diễn, nhưng cũng đủ tỏa sáng vài đoạn. Các dàn diễn viên phụ đều làm tốt nhiệm vụ của mình mặc dù nhân vật của họ ko có gì nổi bật lắm. Trong số các NV phụ thì e thích Plutarch của diễn viên quá cố Phillip Seymour Hoffman nhất. Rất là thông minh và tài tình, bày kế hoạch, chiến lược giỏi :-bd May là ông này theo phe tốt đấy chứ cứ tiếp tục như phần trước thì RIP quân kháng chiến :-t Tổng thống Snow, được đóng bởi Donald Sutherland cũng rất hay, e cảm thấy rõ sự căm ghét của mình dành cho NV này. Rất điềm tĩnh nhưng có thể thấy đc qua thần thái cái sự độc ác, mưu mô, xảo quyệt. Rất muốn xem sự sụp đổ của tên này >:) Các nhân vật khác như Haymitch, Beetee và Finnick cũng đều thú vị mặc dù xuất hiện khá ít. Có 2 NV e ko thích là Tổng thống Coin của Quận 13 - đóng bởi Jullian Moore và Gale - Liam Hemsworth. Chả biết tại sao nhưng e thấy NV Gale nhạt, ko biết là do bản chất NV hay do Liam Hemsworth nhỉ? :)|

Mockingjay-Part-1-Phillip-Seymour-Hoffman-and-Julianne-Moore.jpg


Tóm lại, Mockingjay Part 1 là 1 phim tuy có 1 số cảnh hoành tráng, hình ảnh, kĩ xảo, quay phim đẹp (trừ mấy đoạn shaky cam ra), nhạc nền âm thanh tốt nhưng câu truyện của nó bị kéo dài quá khiến phim trở nên rời rạc mất đi đặc sắc và cảm giác hụt hẫng. Hy vọng đạo diễn sẽ bù lại những khiếm khuyết trên vào 1 phần cuối chặt chẽ, hoành tráng, đầy cảm xúc, thỏa mãn hơn :-w

ĐÁNH GIÁ: 6/10


Chuyện bên lề hơi liên quan

Hôm nay ngày Nhà giáo Việt Nam học sinh đc nghỉ nên rạp đông thấy ớn. Thấy thật may khi chộp đc tấm vé cuối cùng để xem phim này. Nhưng những chuyện kinh khủng xảy ra trg phòng chiếu thì... Các bác các mod cho e ở dưới làm 1 tràng tức giận cái

Tuy nhiều lúc thấy buồn khi phim "nghệ thuật" hay kén khán giả ở rạp đều ế khách nhưng sau khi xem phim này thì e cảm thấy biết ơn là bọn trẻ trâu tránh xa phim kén khách ra :)) Mịa, đến phim thị trường như phim này mà còn bị chúng nó phá thì ko thể tưởng tượng nổi chúng nó sẽ làm gì trg những phim như Interstellar hay Gone Girl hay là Nightcrawler sắp tới đây.
Sau đây là 1 số "trải nghiệm xem phim" e đc thưởng thức trg phòng chiếu:

- Phòng chiếu full chỗ. Nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau đi xem nói chuyện rất ồn ào. Nhưng mới chỉ chiếu trailer nên e ko lo lắm.
- Mới vào phim, tiếng nói ồn ào vẫn tiếp tục. Có bạn gái nào đấy ngồi hàng dưới rút điện thoại ra... chụp lại phim -_- Chụp làm gì phim thì éo xem. Những phút tiếp theo thì e khó mà tập trung xem đc khi nó cứ cầm điện thoại màn hình rõ sáng, up lên FB khoe mình đang xem phim à?
- Một số đoạn tiếng to thì các bạn ngồi tầm giữa rạp cười hô hố gào cmn mồm để nói chuyện với nhau hay sao ý. Nhà của các bạn trẻ à mà sao tự nhiên thế?
- Sau đoạn oánh lộn thì có thg hô: " Chết mm đi". Khiến e phải WTF?! Giọng thg đấy khá giống thg cười và gào mồm lúc trc. Muốn thg này STFU quá.

Nói chung là phiền với các bạn trẻ trâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

đồng tình với bác 2 điểm
- Tiền vẫn hơn nghệ thuật.
- Xem phim mà có mấy thằng trẻ trâu thì thôi rồi!...
 
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

nhìn thấy cái IMDB đen thùi thì theo ý kiến cá nhân có mùi PR quá lố =.=
 

trungc

New Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

đồng tình với bác 2 điểm
- Tiền vẫn hơn nghệ thuật.
- Xem phim mà có mấy thằng trẻ trâu thì thôi rồi!...

- Haizz, dù sao thì phim cũng là 1 loại hàng hóa mua bán nên ko thể tránh khỏi cái này đc :(
- Mệt nhất là rạp đã chiếu đoạn clip yêu cầu giữ trật tự tắt điện thoại rồi nhưng các bạn ấy vẫn cứ ngang nhiên :((
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

Phim này ban đầu mình cũng thích, cơ mà mới xem xong tập 2 thấy nó câu giờ đã ghét, phần 3 lại chẻ đôi thế này thì ông đợi ra trọn bộ rồi xem HD vậy!
 

BlueSea

Active Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

Phần này nhiều yếu tố politics với phân tích tâm lý nên không bằng hai tập trước. Dưới đây là đánh giá cá nhân của em, có chút "thiên vị" nhé:

Với hiệu ứng của tác phẩm gốc, và đặc biệt là sự thành công của hai tập phim trước, đã giúp The hunger games: Mockingjay - Part 1 (Mockingjay 1) trở thành một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm nay. Ở Việt Nam, khán giả cũng theo dõi và "hóng" phim này chả kém gì thế giới. Cứ như hôm họp báo thì có thể suy ra được: phòng chiếu chật kín, mấy hàng ghế gần màn hình cũng có người ngồi, điều ít khi xảy ra.

Nhưng cũng phải nói luôn là Mockingjay 1 là tiền đề cho một cái kết bùng nổ. Vì thế, so với hai tập trước, nó không hoành tráng và dữ dội bằng. Các cảnh chiến đấu cũng ít hơn. Thay vào đó, Mockingjay 1 tập trung khai thác sự đối đầu căng thẳng giữa các phe cùng những cảm xúc, chuyển biến tâm lý của từng nhân vật.

Trong Mockingjay, các chiêu tâm lý chiến và trò chơi chính trị kinh điển đều được lột tả. Mỗi bên đều tìm đủ mọi cách để "mị dân" nhằm giành sự ủng hộ về phía mình. Bên nào cũng có một lá bài chủ cho những kế hoạch của mình. Các đòn đánh vào tâm lý nhằm lung lạc ý chí hay cổ vũ tinh thần đều được sử dụng triệt để. Quen thuộc nhất trong số này là những đoạn phim, những cuộc đối thoại mang đầy tính tuyên truyền, cổ động. Với chiêu này thì kẻ phản bội hay người anh hùng đều do những kẻ đứng đầu dựng lên và điều khiển.

Dù biết Jennifer Lawrence là một trong những tài năng lớn nhất của Hollywood hiện nay nhưng vẫn phải dành nhiều lời khen ngợi cho em ấy với vai Katniss trong Mockingjay 1. Cách thể hiện nội tâm, sự biểu cảm của gương mặt trong từng hoàn cảnh được JL thể hiện cực tốt. Đặc biệt nhất là những đoạn em ấy phải thể hiện biểu tượng Mongkingjay - Húng Nhại. Ở những trường đoạn này, người xem sẽ cảm nhận được thế nào là "With great power comes great responsibility" (Tagline của phim Người Nhện).

Phần nhạc của Mockingjay khá ấn tượng với nhạc nền phù hợp từng cảnh phim; Lorde hát cũng rất tuyệt và không thể nhắc tới giọng ca của chính Jennifer Lawrence khi thể hiện "mộc" bài hát The hanging tree rất ám ảnh.

Nói túm lại The hunger games: Mockingjay - Part 1 là một phim tốt. Nó có thể không cuốn hút về mặt thị giác và nhịp độ như hai tập trước, nhưng nó giống như một khoảng lặng, sự dồn nén cho cái kết "chói lọi". Trước mỗi cơn bão lớn thì trời biển thường yên ả.

---------- Post added 21-11-2014 at 01:35 ----------

Phim này ban đầu mình cũng thích, cơ mà mới xem xong tập 2 thấy nó câu giờ đã ghét, phần 3 lại chẻ đôi thế này thì ông đợi ra trọn bộ rồi xem HD vậy!

Gặp bác ở mấy nơi. :)
 

trungc

New Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

Bác BlueSea nói cũng đúng ạ. Trong phim e thích nhất mấy đoạn chiêu trò chính trị. Buồn cười nhất là đoạn video tuyên truyền quay lại cảnh Katniss bắn cái máy bay =)) Bài Hanging Tree bắt đầu bằng tiếng hát đơn lẻ của Katniss, sau đó người dân Quận đồng ca hát theo và xông lên
oánh bom liều chêt :))
cảm giác rất là epic. Nhưng những chi tiết còn lại của bộ phim thì ko thú vị bằng. Dù sao thì 6/10 với e là "cũng đc" :)) xem xong p2 biết đâu lại trân trọng p1 hơn :)
 

trungc

New Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

The hobbit cũng 1 tập truyện chỉ dầy hơn Húng nhại có tí mà người ta còn dựng được 3 phần phim dài lê thê mỗi phần gần 3h đồng hồ, chả nhẽ Húng nhại lại ko được 2 phần.
Trước xem phim này chủ yếu ngắm body em Jennifer Lawrence, giờ thì biết hết từ trong ra ngoài rồi, cho nên cũng ko hào hứng lắm

Nhiều người ko thích việc The Hobbit bị chia ra làm 3 phần mà bác. Xem The Hobbit tuy cả 2 phần đều có cliff-hanger nhưng nó vẫn có cảm giác là 1 bộ phim hoàn chỉnh. Còn Mockingjay thì ko.
P/s: The Fappening :3
 

Thao tran

New Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

Nhiều người ko thích việc The Hobbit bị chia ra làm 3 phần mà bác. Xem The Hobbit tuy cả 2 phần đều có cliff-hanger nhưng nó vẫn có cảm giác là 1 bộ phim hoàn chỉnh. Còn Mockingjay thì ko.
P/s: The Fappening :3
Đúng như bác này nói , mỗi phần The Hobbit giống như 1 bộ phim hoàn chỉnh ( hình ảnh , âm thanh rất đã ) . Còn Mockingjay part 1 hết phim một cách hụt hẫng . Đi xem với gấu , khi đèn trong rạp sáng lên , hai đứa nhìn nhau " ủa hết phim rồi hả ?" :)) . Thôi các bác cứ ra rạp xem để cảm nhận phim cho nó rõ . phim phiêu lưu , viễn tưởng mà cứ tưởng đang xem phim tâm lý ấy .
 

torune

Film critic
Thoạt đầu người viết bài khá lo sợ vì nghe review trái chiều. Nhưng sau khi xem xong phim, theo quan điểm cá nhân, phim mang lại chính xác những gì khán giả cần được xem và cần được biết nếu họ đam mê series này. Phản hồi của tôi dành cho phim là tích cực.

attachment.php

Thú thực, hai yếu tố duy nhất lôi cuốn người viết bài xác đít ra rạp trong tình trạng FA để coi phim ‘Mockingjay Part 1’ (MJ 1) nằm ở: Jennifer Lawrence và concept (khái niệm chung) của phim. Nói về nữ diễn viên, cô đại diện cho vẻ đẹp Mỹ phổ thông: tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, môi hồng, da trắng cùng những đường nét cơ thể mũm mĩm khỏe mạnh mà những ai có dịp xem hình lộ… <xì-tốp> hehe. Nói chung, là có cảm với chị diễn viên này.

Tiếp theo, concept của phim đáng để chúng ta quan tâm. Phim lấy bối cảnh hậu-hiện-đại (post-modern) cộng với đất nước Panem là sản phẩm của trí tưởng tượng nên tất cả đều ‘siêu thực’ hết. Cái chính, mọi thứ rất gần với chúng ta, không phải tương lai như các phim phi thuyền vũ trụ nhưng rất xa so với hiện tại. Tôi đặc biệt ấn tượng với tạo hình thế giới trong phim, gồm cả công nghệ, thời trang và tổ chức chính trị. Gác qua yếu tố cá nhân, MJ 1 là phim chất lượng ở cả mặt nội dung lẫn hình thức.

Diễn viên có thực lực

attachment.php

Có 3 vai diễn ấn tượng nhất: Snow, Coin, Katniss. Và đôi lúc phim là ‘trò chơi sinh tử’ của ba nhân vật này. Tổng thống Snow do diễn viên Donald Sutherland kỳ cựu đảm nhận và chính ông đã chia sẻ mình tự dành lấy vai diễn này. Nếu như trong phần 1 và phần 2, Snow xuất hiện như một tuýp nhân vật điển hình: trùm cuối cái ác, giết là xong. Nhưng lúc đó, khán giả vẫn chưa có cảm giác như vậy vì họ bận tâm vào tình hình sống còn của Katniss hơn. Nhưng qua phần 3, đấu trường đã sụp đổ, mở rộng đất diễn cho người đứng sau đấu trường: một tổng thống Snow già dặn, đầy kinh nghiệm, mánh lới, điềm tĩnh, yêu hoa hồng trắng và lèo lái sự kiểm soát của mình dọc ngang nước Panem.

Chuyển sang Katniss, cô vẫn như cũ, phần 1 và phần 2 ít nhiều cho người xem khám phá tính cách của nhân vật này: gái quê bỡ ngỡ, nóng nảy, sống nội tâm và có trách nhiệm. Không cho cô này lên làm biểu tượng cách mạng Mockingjay cũng uổng. Katniss phần nào giống với Jennifer ngoài đời, có thực lực, thành công chợt đến nhờ thời thế nhưng vẫn không mất mình. Bởi vậy, ưng khâu casting của nhà sản xuất ở chỗ đó. Bây giờ là phần của Coin, mặc dù xuất hiện sau, rõ ràng MJ 1 dành nhiều cảnh cho nhân vật này. Một người phụ nữ can trường và chịu nhiều khắc khổ trong quá khứ, nó thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt góc cạnh, chạm trổ thêm gò má xương, không ai khác, chỉ có Julianne Moore mới thể hiện được thôi.

Một lựa chọn thay thế là Meryl Streep với tóc ngắn nhưng tạo hình của tổng thống Coin là tóc dài duỗi - khớp với style thuờng ngày của Julianne Moore. Ngoài 3 tên tuối ấn tượng (theo ý kiến cá nhân ở trên), các nhân vật khác đều diễn tròn vai bởi họ đều có kinh nghiệm diễn xuất, gồm: Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Natalie Dormer… và hàng tá tên tuổi khác dễ dàng tìm kiếm trên IDMB. Mặc dù có cố gắng, người xem dễ nhận ra vai diễn Plutarch (Philip Seymour Hoffman đã qua đời) có phần rời rạc bởi nhân vật này nằm trong nội bộ chỉ huy, thậm chí là thân cận của Coin mà cảnh lại chắp ghép nên dễ hiểu. Tuy nhiên, hạt sạn này không ảnh huởng tới diễn xuất - điều tuyệt vời mà đạo diễn đã làm chậm lại MJ 1 để cho chúng ta thấy.

Bạn có thể không thích phim nhưng nhìn vào bất cứ nhân vật nào, thậm chí bạn không biết tên họ, bạn vẫn dễ dàng nhận ra điểm khác biệt ở tạo hình và tính cách, không thể nhầm lẫn bất kỳ ai. Chỉ có người nổi ít, người nổi nhiều mà thôi. Tất nhiên, sau khi coi trailer cháy nổ ỳ đùng, nhiều người sẽ cảm thấy hụt hẫng khi mong chờ những cảnh cháy nổ như motif ‘Transformers’ mà quên chú ý tới những chi tiết nhỏ, có thể là lời nói, là cảm xúc, là cử chỉ… từ chính các nhân vật của chúng ta và hình ảnh của phim là trợ thủ đắc lực để truyền tải thông điệp này.

Hình ảnh tuân theo công thức, concept sáng tạo, gu thẫm mỹ bắt mắt

attachment.php

Phim có nhiều cảnh quay theo bố cục 1/3 (zoom cận mặt) và đối xứng (toàn cảnh). Nếu như từ ngoài nhìn vào mà không nghe gì cả, cộng thêm hiệu ứng trắng đen, 2/3 phim không khác gì những tác phẩm tâm lý của ngày cũ. Chưa hết, đất nước Panem là sản phẩm của trí tưởng tượng, do đó, những cảnh góc rộng chắc chắn có sự trợ giúp của đồ họa vi tính (CGI) nhưng trông không giả tạo. Với tình cảm cá nhân dành cho concept của MJ 1, phim mang nhiều hình ảnh nghệ thuật sắp đặt, nhất là cảnh quận 12 đổ nát, cảnh này là dựng thật nên góc quay hẹp và trông không được tự nhiên. Chưa hết, Một vài yếu tố vật lý của phim hơi bị quá lố. Dân cư quận 13 sống dưới mặt đất nhưng mọi thứ trông rất gọn gàng và sạch sẽ, bất cứ ai mặc đồng phục (màu xám, giống đồ bảo hộ lao động) vào đều trông rất thời trang. Có lẽ công nghệ tương lai có thứ gì đó giúp người ta luôn ở trạng thái sạch sẽ chăng?

Một lần nữa, phim có nhịp điệu chậm rãi nên cảnh tĩnh khá nhiều, đọc giả chán nản với nhịp điệu nhưng yêu thích nghệ thuật có thể ngó qua liếc lại bố cục và màu sắc trong concept sáng tạo của phim. Nhìn chung, khả năng hình ảnh và kỹ xảo của phim ở mức độ được, không dám nói tuyệt vời trong MJ 1 nhưng nhìn chung toàn phim, cộng với phần 1 và phần 2, ê-kíp hoàn toàn có khả năng đưa thêm nhiều, thậm chí thật nhiều yếu tố hành động cháy nổ vào để thỏa mãn các tín đồ hành động. Nhưng hãy nhớ, nội dung phim mới làm MJ 1 nói riêng và series ‘The Hunger Games’ khác biệt, biến nó thành người tiên phong trong địa hạt YA (young-adult) và không phải là bản sao của bất kỳ phim hành động nào cả.

Nội dung phim mang tính biểu tượng

attachment.php

“Hỡi cánh chim đen, xin đừng hoang mang trước cành hoa trắng!”

Câu đề tựa ở trên được người viết bài quyết định lấy làm lời tựa cho bài review sau nhiều lựa chọn khác <xin được giữ bí mật> của một phim mang đầy tính biểu tượng này. Xin được nói sơ qua về biểu tượng xuyên suốt của series – chim Mockingjay (Húng nhại): là sản phẩm di truyền của mockingbird (chim nhại) và chim jabberjay (chỉ có trong tiểu thuyết). Trong thời kỳ nhiễu loạn của Panem, Capitol đã tạo ra jabberjay có khả năng nghe lỏm thông tin từ quân phản khán rồi truyền lại cho tổng thống. Tuy nhiên, họ biết được và truyền tải thông tin sai lệch. Sau đó, tổng thống ra lệnh phá hủy phòng thí nghiệm và thả jabberjay ra tự nhiên để chúng tự chết. May thay, jabberjay giao phối với mockingbird để cho ra mockingjay - mặc dù không thể ghi nhớ và truyền tin, nhưng vẫn giữ được khả năng nhại lại tiếng nói. Mockingjay là một hình tượng gìn giữ nguồn gien của jabberjay dai dẳng, bị chính quyền Panem chối bỏ. Nó về phe của những người chống đối. Nó là hình tượng chim (màu) đen.

Một hình tượng khác là bông hồng trắng. Ai nói bông hồng là đẹp đẽ và biểu tượng tình yêu  hay khoái cảm tinh thần? Trong MJ 1, bông hồng trắng gói gọn nỗi sợ hãi và ám ảnh của Katniss, là đại diện của tổng thống Snow, và với một nghĩa thuần khiết nhất, bông hồng trắng dành cho những ai đã khuất. Xin được spoil nhẹ: Katniss bỗng chột dạ khi thấy đóa hồng trắng giữa bình hoa đã khô héo trong nhà mình, sau trận bom tổng thống Snow trải nguyên dàn hoa lên nắp hầm trú ẩn như một hàm ý cho mồ chôn…

Phim, hay đúng hơn là cốt truyện, rất hay khi chơi trò tương phản giữa 2 sắc màu đen và trắng. Tốt xấu không hiện diện ở trắng hay đen. Động vật (mockingjay) không đại diện cho thể xác thấp kém hay hoa hồng không phải là chốn thanh cao của tâm hồn. Đen và trắng chỉ là các màu sắc của hai bên chiến truyến trên một bàn cờ. Chưa hết, phía dưới đất là quận 13, nơi những con người nuôi lửa phản kháng trong khi ở trên là thế giới sáng sủa, phân cấp thứ bậc khắt khe và hòa bình được định nghĩa như lợi ích của những kẻ làm chủ nằm trên chóp bu… Lan mang sang tạo hình, dễ nhận thấy Katniss xài tông đen, Snow hiện lên với tông trắng và Coin sở hữu màu sắc xám ở giữa. Có sự tồn tại giữa hai thái cực trắng/đen, vậy màu xám, liệu sẽ chuyển mình về hướng nào. Cụ thể, liệu sau khi lên cầm quyền, Coin sẽ là phiên bản nữ giới của Snow hay bà vẫn làm đúng hứa hẹn như ban đầu. Câu hỏi sẽ không xa lạ với những ai đã đọc truyện.

Có thể nói, MJ 1 mang nhiều yếu tố tâm lý được thổi vào các nguyên liệu lấy từ phim lịch sử chiến tranh và ảnh hưởng nhiều bởi thế giới hiện đại. Chiến tranh chỉ là một phần nhỏ trong sự kiện của lịch sử, có thể gọi là cách mạng, là nổi dậy… Bất cứ chúng ta, ai học lịch sử đều biết, sự kiện nào cũng có 3 phần: nguyên nhân, diễn biến và kết cục. Nội dung và nhịp phim chính xác đi theo hướng trên, và phim bỏ ngỏ khán giả ở đoạn đầu của diễn biến. Mặc dù vậy, phim truyền tải thông điệp rất hay: 'If we burn, you burn with us' (Trạng chết chúa cũng băng hà) và nó làm người viết bài liên tưởng tới câu thơ "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Quả thật, người ta nên sống vì lý tưởng, sống vội, chết nhanh nhưng mãn nguyện... Tóm lại, nếu chúng ta đón nhận MJ 1 theo cách một phim hơi hướm lịch sử/chiến tranh/hiện đại, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Và, nếu như bất kỳ sự kiện lịch sử nào mà cũng dựng thành phim theo cách như vầy, nhiều học sinh/sinh viên sẽ hứng thú.

attachment.php

Sẽ là thiếu sót khi bàn về nội dung mà không đả động Katniss – nhân vật trung tâm của bộ truyện. Và như một sự thiên vị cho Jennifer Lawrence, người viết bài dành chút không gian riêng để nói về nhân vật này và những sự kiện trong phim có liên quan tới cô. Xem Katniss, chúng ta dễ dàng so sánh cô với các tuyến anh-hùng-bước-đường-cùng trong các phim lấy bối cảnh thời kỳ post-modern: Max (Matt Damon) trong 'Elyssium' và Curtis (Chris Evans) trong 'Snowpiercer'. Do nhắm tới đối tượng độc giả là thanh thiếu niên, cộng thêm là nữ, quá khứ và hành động bạo lực của Katniss được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn 2 nhân vật nam được so sánh ở trên.

Trên phương diện tình cảm, Jennifer Lawrence dễ dàng truyền đạt tinh thần của nhân vật nhưng chưa bao giờ, cô đem lại cảm giác rằng: à đó là tình yêu của Katniss và Peeta. Nó vẫn là một dạng cảm xúc, tình chị em, tình bạn bè, tình gia đình... nhưng chắc chắn không phải tình yêu. Đây là ưu điểm đồng thời lẫn khuyết điểm của Katniss, tác giả xây dựng hình tượng nhân vật này bị ràng buộc bởi trách nhiệm mà cô không phải chịu và quan điểm trên xuất phát từ cảm nghĩ cá nhân. Trong phim có một đoạn nhỏ gây cười nhưng không hề lạc lõng giữa mạch truyện. Gợi ý là cách gây cười của tác giả theo mô-típ: lấy-trứng-gà-đem-pha-trứng-vịt. Cho dễ hình dung, tưởng tượng những đoạn Baymax phát ngôn không liên quan như: “Xin chào… tôi giúp gì cho bạn… trên thang điểm 10” trong những tình huống nước sôi lửa bỏng. Quay lại MJ 1, phim không thiếu cảnh ngạt thở và kịch tích. Hầu hết những cảnh này xuất phát từ Katniss: cơn ác mộng, cuộc sơ tán, phản ứng của Peeta với cô…

Như đã nói ở trên, hình ảnh phim mang tính công thức cho nên cách tạo bất ngờ cũng theo công thức thriller, lấy cảnh động phá cảnh tĩnh để gây sốc… nhẹ, và được buff thêm nhờ make up và hiệu ứng âm thanh. Âm thanh phim không thật sự long lanh như trong ‘Interstellar’ (với những phân cảnh ánh sáng mơ hồ trong không gian dùng tiếng đàn organ nhà thờ để tạo kịch tính và tâm thức liên tưởng tới Chúa trời) nhưng được dùng đúng lúc đúng chỗ. Đặc biệt là bài hát dân ca ‘The Hanging Tree’ được nâng tầm lên một bài tiến quân ca hùng tráng, biến ‘The Hanging Tree’ thành biểu tượng của thính giác, bên cạnh biểu tượng thị giác là ‘Mockingjay’.

[video=youtube;uKrCE1aYz7o]http://www.youtube.com/watch?v=uKrCE1aYz7o[/video]​


Anh đến không anh, đến không anh
Đến cạnh gốc cây
Nơi người ta treo cổ (một)
Rồi sát hại tới ba người.
Chuyện lạ thường lắm thay.
Lạ lẫm gì nơi ấy
Những đêm ta hò hẹn
Bên tán cây (treo) xác người.
...

Anh đến không anh, đến không anh
Đến cạnh gốc cây
Nơi chàng trai hy sinh
Vì cuộc đời cô gái.
Chuyện lạ thường lắm thay.
Lạ lẫm gì nơi ấy.
Những đêm ta hò hẹn
Bên tán cây (treo) xác người.
...

Anh đến không anh, đến không anh
Đến cạnh gốc cây
Em bảo anh hãy chạy
Để tìm thấy tự do.
Chuyện lạ thường lắm thay.
Lạ lẫm gì nơi ấy.
Những đêm ta hò hẹn
Bên tán cây (treo) xác người.
...

Anh đến không anh, đến không anh
Đến cạnh gốc cây
Bên em không gì khác
Ngoài thòng lọng sợi dây.
Chuyện lạ thường lắm thay.
Lạ lẫm gì nơi ấy.
Những đêm ta hò hẹn
Bên tán cây (treo) xác người.
...

Anh đến không anh, đến không anh
Đến cạnh gốc cây
Cùng em đeo thòng lọng
Rồi ta được bên nhau.
Chuyện lạ thường lắm thay.
Lạ lẫm gì nơi ấy.
Những đêm ta hò hẹn
Bên tán cây (treo) xác người.

Phim có chất lượng, nhưng được thiết kế để làm bàn đạp đẩy tập 2 lên

attachment.php

Tổng kết, 'The Hunger Games: Mockingjay Part 1' là phim có chất lượng và xứng tầm với toàn bộ diễn viên tên tuổi, nội dung độc đáo và hình ảnh đẹp như kỳ vọng. Chỉ có điều, nhà sản xuất làm phim với tâm niệm 'để miếng ngon tới tiệc cuối' (save the best for last) và làm nhịp phim chậm đi trông thấy, tương phản rõ rệt với phân đoạn cháy nổ trong trailer. Nhưng những người hâm mộ thường xuyên cập nhật cũng hiểu được tình hình, các teaser và trailer nhá hàng chỉ có mỗi cảnh đánh bom là hành động nhanh, còn lại là những cảnh có tiết tấu chậm: cảnh Katniss quay về quê hương, cảnh đứng lên ủng hộ nhân dân quận 8, cảnh nghe tin Peeta từ biệt tự của tổng thống.

Thiết nghĩ, nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm thông tin nhiều chiều trước về bộ phim sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn. Và nhân đây, xin được nói rộng ra quá trình chuẩn bị thưởng thức một phim rạp mà không cảm thấy bị phản bội sau khi credit bắt đầu chạy chữ. Nghe tôi đi, đừng tin vào trailer ở các trang chủ của rạp chiếu và đừng xem xong và book ngay vé để coi. Hãy bình tĩnh mà tìm kiếm thông tin khách quan từ một cộng đồng uy tín (hdvietnam.com là ví dụ, đặc biệt là chuyên mục điểm tin điện ảnh, cho PR tí). Nếu được, hãy tìm thêm thông tin về đạo diễn lẫn diễn viên. Phải nghi ngờ ngay khi thấy phim nào dán nhãn hài mà Nolan làm đạo diễn hay Liam Neeson tham gia; hay chúng ta không thể mong đợi phim Seth Rogen sở hữu các cảnh cháy nổ như của Michael Bay được. Quay về MJ 1, chúng ta thấy có Donald Sutherland và Julianne Moore được đưa lên hàng nhân vật chính yếu, do đó ít nhiều phim có dành đất diễn để thể hiện tài năng của những tên tuổi này, đấy là chưa tính tới Jennifer Lawrence dù thành công ở mặt thương mại nhưng lại có phim nghệ thuật thắng giải Oscar nhé.

Thêm nữa, với những phần phim được tách ra hai tập, hãy xác định luôn luôn có sự so sánh. Người viết bài đã từng bị tuột dốc rồi lên đỉnh với 2 phần cuối của 'Twilight' và 'Harry Potter'. Có lẽ đây là ý đồ của đạo diễn, phần 1 'hơi dở và chán' (cho những ai thích tiết tấu nhanh) nhưng thay đổi chóng mặt như một phim hành động/ phiêu lưu mãn nhãn thị giác trong phần 2. Như một màn khởi động rồi tăng tốc, nhiều khán giả sẽ thích chậm rãi thưởng thức nhưng cũng có người xem muốn lao vô 'làm thịt' ngay.

Có một câu nói quen thuộc: đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Chúng ta hãy dành thời gian và kiên nhẫn tìm hiểu mọi thứ trước. Người nước ngoài phải học cách dùng đũa để ăn phở Việt Nam. Thanh kiếm tốt trước khi tôi rèn vẫn chỉ là thanh sắt. Hy vọng, bài review này, dù mang ít nhiều màu sắc chủ quan, nhưng góp phần vào nền tảng đánh giá khách quan của đọc giả và giúp đọc giả/ở vị thế khán giả, dễ dàng (tình) cảm và (đón) nhận bộ phim hơn. 'The Hunger Games: Mockingjay Part 1' hiện đang được công chiếu rộng rãi ở các rạp từ ngày hôm nay.

Thân ái.

torune@hdvn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huanpham

Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

Em cũng xin góp vài ý kiến:

- Cũng như bác chủ thớt: em cố xem suất đầu tiên 9h45 tại Galaxy Tân Bình cho nó vắng và tránh mấy em "trẩu tre" cơ mà vì 20/11 nên các em ý được thả ga và kéo cả đám vào xem chung với mình, từ ngoài cửa phòng chiếu là ngán rồi (cả nhóm gần 20 bé). Nhưng mà em hên bác ạ! Ngay tại cửa phòng chiếu một hotboy (chắc là thủ lĩnh của nhóm) đã lớn tiếng dặn dò cả nhóm: "tắt điện thoại nha các bạn!", bất ngờ! Và bất ngờ hơn nữa là nhóm bạn này (sorry các bạn vì đã gọi là "trẩu tre") đã rất lịch sự khi xem phim, khá tập trung vào mạch phim, không cười giỡn, không phát biểu linh tinh... Cám ơn các bạn vì đã cùng thưởng thức điện ảnh một cách văn minh!

- Về cảm nhận phim: may mà em xem phim này trước khi đọc bình luận của bác chủ nên cảm xúc của em nó rất là tự phát, không bị ảnh hưởng bởi bài bình luận của bác chủ. Có lẽ càng lớn tuổi em càng ủy mị: rõ ràng xem 2 phần trước em không có cảm giác "rưng rưng" mà ở phần này em bị "rưng rưng" tới 2 lần!!! Cá nhân em thấy phần này hay, đong đầy cảm xúc. Có lẽ vì em đã chuẩn bị tâm lý đi xem "phần 1" và gắng chờ 12 tháng nữa để xem cái kết trọn vẹn của phim! I love JL!!!
 

torune

Film critic
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

hôm qua coi xuất sau cùng, viết xong review của mình rồi bây giờ mới thanh thản ngồi đọc review này. cảm thấy nhẹ nhõm quá.
 

trungc

New Member
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

Cá nhân em thấy phần này hay, đong đầy cảm xúc. Có lẽ vì em đã chuẩn bị tâm lý đi xem "phần 1" và gắng chờ 12 tháng nữa để xem cái kết trọn vẹn của phim! I love JL!!!

Xem 2 phần Mockingjay liền 1 lúc biết đâu lại thấy p1 hay hơn :)

hôm qua coi xuất sau cùng, viết xong review của mình rồi bây giờ mới thanh thản ngồi đọc review này. cảm thấy nhẹ nhõm quá.

Sao mà nhẹ nhõm hở bác? :D
 

huanpham

Member
Ðề: [THG: Mockingjay Part 1] Hỡi cánh chim đen, xin đừng hoang mang trước cành hoa trắng!

Bài viết quá công phu và ... dài!!! Cảm ơn bác chủ vì bài viết, phim xem xong rồi mà cảm xúc nó vẫn dâng trào! Chỉ là không biết viết như thế nào thôi ạ!!
 

torune

Film critic
Ðề: The Hunger Games Mockingjay Part 1: Ơ, chỉ thế thôi à?

đặng trên đây đã xuất hiện review, nhưng ko dám coi, tránh bị ảnh hưởng. coi xong viết cảm nhận riêng mình cho chắc tay.
 

ronduong

Well-Known Member
Ðề: [THG: Mockingjay Part 1] Hỡi cánh chim đen, xin đừng hoang mang trước cành hoa trắng!

thanks bác review rất chi tiết và công phu của bác:D
 

trungc

New Member
Ðề: [THG: Mockingjay Part 1] Hỡi cánh chim đen, xin đừng hoang mang trước cành hoa trắng!

Bác viết công phu và đẳng cấp vãi :) bài e còn sơ sài và chưa nổi bật ý :)
 
Bên trên