Thơ Đường Luật

vietthuong

Well-Known Member
Thơ đường thơ luật toàn thơ dâm
Dâm từ câu chữ đến từng vần
Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Khen mod HD dâm thật dâm
$-)

Thơ đường, thơ luật có thơ dâm.
Tồn khí, nhược thân, dâm tại tâm,
Phóng bút hoạ thơ dâm xuất lộ,
Khen Hoa Sim Tím nét thơ dâm! =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Tàu nổi, tàu ngầm ở biển đông,
Vác mang tên lửa chạy vòng vòng!
Cá tôm dầu khí tranh nhau vét.
Đồng chí môi răng có đánh không?


20121228061141_anh1.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Trách ai, ai trách, ách tai này!
Đàn đứt dây tơ thế cũng hay.
Người đến, rồi đi tình vẫn đẹp,
Duyên đầu là cuối, có ai đây?


nguoiduatin-1285040555-khoang-trong-cho-ban1.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Sợi nhớ, sợi thương đã hoá băng,
Gió đông lạnh lẻo buốt cỏi trần!
Nơi em ủ ấm trong nhung lụa,
Cơn gió ngàn phương răng chạm răng!


trang-va-em.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Hà Nội giữa đông rét má hồng,
Ra đường gió lạnh nhớ chồng không.
Sài Gòn đầy nắng trời nong nóng,
Muốn gửi vòng tay ấm đợi mong!


6EFED9F5905AEC0D0C14DC4486FD9F9E.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Hà Nội giữa đông rét lạnh lòng,
Ra đường mưa gió gợi nhớ mong.
Sài Gòn giờ nắng chắc là nóng,
Thôi gửi vào nam chút gió đông!
 

vietthuong

Well-Known Member
Việt Trung hai nước mệnh tương quan...
Hữu nghị, anh em, lắm chử vàng!
Tư tưởng bá quyền le lưỡi liếm,
Tinh thần bất khuất ngạc kình tan!


dog.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Năm tàn, tết đến khắp sơn hà.
Mơn mởn chồi non, lắm sắc hoa.
Giá cả nganh đua cùng điện đóm,
Tiền tiêu chẳng có tết xa nhà...
 

vietthuong

Well-Known Member
Cứ than, nhớ thở kẻo tàn đời!
Đại sự quốc gia... ai rổi hơi,
Giử ghế vinh hoa phú quý tới.
Dân đen số khổ chớ nhiều lời!
 

vietthuong

Well-Known Member
Sinh thành dưỡng dục tấm thân ta!
Thương mẹ, kính cha mới gọi là,
Cài áo hoa hồng vui khôn xiết.
Ai kia tủi phận trắng sắc hoa...


1312788134_bonghongcaiao1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Đã thấy xuân về với gió đông,
Ngoài sân nồi bánh bếp đang hồng,
Bên hiên đầy nắng mẹ ngồi ngóng,
Mong đợi đàn con... có biết không?
 

vietthuong

Well-Known Member
Trung Quốc bảo rằng hởi Nhật ơi,
Tăng quân hãy ngắm gương một thời!
Việt Nam gò nổi Đống Đa đó,
Há chẳng là gương hởi "con trời"?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Xuân về đầu ngỏ, sáo sang sông.
Nhuộm thắm đường đê xác pháo hồng.
Vườn trước người đâu lâu không quét,
Tết chi thiếu vắng kẻ theo chồng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Quý Tỵ xuân về khắp núi sông,
Mai, đào khoe sắc, nắng thêm hồng.
An khang, thịnh vượng cùng nhau đến,
Phú quý, lộc tài thỏa ước mong.
 
Bên trên