Ðề: Tìm 1 phim hay kiểu như "Vượt Ngục" sao mà khó thế ???
Em với gấu nhà em coi phim này mà gấu cứ chập lưỡi, khâm phục tay gà rán này bác ah. Một phòng chế đá chuyên biệt, cực ký lợi hại nhưng em thấy ông White ở phần 3 này cũng không kém. Nhớ lúc cộng sự của White là một tay thạc sỹ hóa hoc gì gì đó mà tay gà rán đưa vào để học hỏi(vì chả biết Mr White sẽ tiêu), nhưng Mr white nhận ra ngay, mẻ đá đầu tiên thành bùn. Nhờ đó mà tay gà rán mới tìm cách khử bọn mể kia để mr white sống!!![-O<Bác White mấy tập đầu nhìn hiền lành tội nghiệp vậy mà càng về sau.....híc. Chỉ thấy tội nghiệp ku Pinkman bị ông White ông ấy xỏ mũi liên tục, mãi đến SS3 này, sau khi em người yêu chết mới khôn ra được tý. Bác White càng ngày càng điên cuồng. Nhưng không phim này mình nể nhất tay bán gà rán, bao nhiêu là âm mưu, lật đổ được bọn Mễ rồi độc quyền đá xanh, chơi thân với Cảnh sát vậy mà không ai biết ổng mới là trùm ma túy, đã là tội phạm thì phải học tập cha này