Ðề: Tôi đã xây dựng, bảo vệ và quản lý kho dữ liệu HD của mình như thế nào
"liệu cơm gắp mắm " thôi, cái nề thụộc hàn "đại gia" rồi. Trước khi làm cái "sơ vơ" này phải có nhà lớn nhiều phòng, mỗi phòng có TV khủng. Phải lên kế hoạch xây nhà trước, phòng khách để TV cở nào, phòng ngũ, nhà bếp, toalet, thâm chí sân thượng cũng tính TV để khi có mở tiệc dã ngoại có mà truy xuất dữ liệu luôn. Phải tính cô vợ thích xem loại nào: cải lương, ca nhạc, hình ảnh thời mới cưới, phim Wedding để lâu lâu lấy ra xem lại là có liền.
Hình ảnh các con từ thời mới lọt lòng, các đoạn phim khi du lịch từ trước, à mà còn phải có máy quay phim nữa chớ. Máy này phải thuộc hàng Pro mới tương xứng với "sơ vơ" khủng.
Không mơ thấy nổi, 1 hình ảnh hoành tráng còn hơn màn hình 8k. Lúc này phải có màn 4k ở phòng khách hay 1 phòng xem phim khủng mới xứng với "sơ vơ" này.
Có bao nhiêu người làm được "sơ vơ" này nhỉ