Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Giờ mình mới coi xong tập cuối của SS5.
Nếu Skyler biết nghe lời Walt thì mọi chuyện không tệ như vậy. Tương tự, nếu Jesse nghe lời Walt thì chắc không bị gặp nhiều điều xấu như vậy.

Nếu như các bác cứ chê Skyler hay một số nhân vật khác, cũng như tâng bốc Walter White thì em nghĩ nên xem lại. Đạo diễn đã cố tình viết kịch bản như vậy, tạo nên 1 hậu quả rùng rợn để cảnh tỉnh xã hội (nước Mỹ có nhiều tệ nạn, nhưng tệ nạn ma túy thì chỉ được xếp sau khủng bố về mức độ nguy hiểm mà thôi). Nếu làm ma túy mà gia đình êm ấm, kết cục tốt đẹp thì khác chi khuyến khích người người, nhà nhà đua nhau làm.

Còn ông Walter White này các bác cứ khen, chứ theo em ông thực sự là người "Có tài nhưng vô dụng", là 1 con người tiểu nhân. Tự ái, tự ti để rồi mất đi mối tình đầu cùng tiền đồ làm ăn. Còn 1 điều vô dụng nữa là tuy thật sự có tài, nhưng trong thời gian trước khi biết mình bị ung thư lại không biết dùng chuyên môn của mình để làm giàu. Nếu như ông không có khả năng lập doanh nghiệp hay tự mình làm kinh doanh thì có thể chuyển đi đến 1 thành phố khác để làm thuê thì cũng đủ giàu rồi. Đó chính là lý do mà Skyler luôn chỉ trích ông: Muôn vàn công việc không làm, lại đi làm rửa xe, rồi khi biết mình bị ung thư thì lại tỏ máu anh hùng đi làm ma túy.
 

v4vendetta5

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mình không chê Skyler, cũng không tâng bốc Walter, cũng không nói hành động đó tốt hay xấu này nọ.
Nguyên văn của mình: "nếu nghe lời ổng thì chắc sẽ luôn tốt cho họ trong hoàn cảnh đó". Tức trong hoàn cảnh đó, Walter luôn là người sáng suốt nhất, ổng thấy rõ việc phải làm nhất để đạt kết quả tốt nhất, rủi ro thấp nhất, thiệt hại ít nhất, nếu Skyler trốn theo Walter thì cả nhà họ có thể có khởi đầu ở một nơi khác nào đó mà không bị gặp rắc rối với cảnh sát, không bị đe dọa. Hay Jesse nghe Walter trốn đi thì đã không dẫn đến những việc xấu như làm nô lệ, Andrea bị bắn chết.

Tuy nhiên nếu vậy thì mình đã có một phim khác rồi, không phải là Breaking Bad mà mọi người tán dương nữa. Nó cũng thực tế khi mà ở ngoài đời cho dù mình khuyên gì, mặc dù có lợi cho họ, nhưng chưa chắc họ đã nghe. Khổ tâm là vậy, cái cảnh lúc Walter cảm thấy bất lực phải ra bar uống rượu giải tỏa rồi gặp ba của Jane, nó đồng cảm là vậy.

Tài năng của Walter không phải như bạn luckystar nghĩ đâu, tài năng của ổng là hóa học, khả năng nhìn người, ứng biến nhanh nhạy trước các tình huống khác nhau và mọi thứ vô tình hợp với các việc nấu đá và làm trùm xã hội đen. Walter có thể trở thành Gus Fring nếu như mặt lương thiện, tốt của ổng hoàn toàn bị biến mất, nhưng Walter là người mà chất thiện vẫn còn nên ổng phải chịu khổ là thế. Với lại, Walter cũng không có nhiều thời gian để mà xây dựng rồi khởi nghiệp, còn chữa bệnh mà tiền còn không có thì làm sao theo ý bạn luckystar muốn được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Cái tập con ruồi thì lý do thật sự của nó lại rất phũ các bạn ạ :) Vince Gilligan cho biết kinh phí đến tập này đã vượt quá dự chi, nên ông buộc lòng phải chọn kịch bản một cảnh và giới hạn số diễn viên tham gia đến tối đa để chiết giảm kinh phí. Tình cờ thì tập phim này lại có ý nghĩa tích cực giải thích cho tính cách của White.
 

Daithanhthai

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Cái thứ phim tệ hại
Xem xong ko còn hứng thú xem phim nào nữa :(
 
Bên trên