Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

evilfox

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

All hail the King!!!!
 

todprime

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

phim này mình mới coi tới season khúc có 2 anh em sinh đôi người mexico , thì đứt ko coi nữa :(
 
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Chủ tịch hãng AMC là Charlie Collier chia sẻ qua thông cáo báo chí: "Breaking Bad đơn giản là độc nhất vô nhị."
"
 

nimmoHP

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

tập cuối Jessie chĩa súng vào White là đúng rồi, vì lão mà mẹ thằng bé bị bắn chết, đứng nhìn con bồ Jane chết mà không cứu

Chuyện mẹ thằng bé bị giết là do chính lỗi của Jessie, chẳng phải do ai khác ( còn việc ông White nói là không cứu con bồ mình nghĩ là ổng nói để chọc tức thằng Jessie ) Tất nhiên, phim này nói đến luật nhân quả rất rõ, ai phạm tội ác thì sẽ bị trừng phạt, tùy theo nghiệp gieo nặng hay nhẹ. Mình cũng thích Saul Goodman vì chú này tham thật nhưng cũng biết rõ điểm dừng ở đâu, và trong suốt phim thì chú cũng nhiệt tình giúp đỡ chứ không phản phé bao giờ ( trong khi thằng Jessie thì phản phé phải gọi bằng cụ). Tội nghiệp nhất là Mike, lúc Mike bị giết phải nói là giận ông già White quá chừng vì muốn đạt được mục tiêu mà bất chấp tất cả. còn thằng Jessie thì đang lý cuối phim nói phải vào nhà đá chứ con lông nhông ở ngoài thế kia thì đúng là lưới trời vẫn để lọt thằng Jessie.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Theo góc nhìn và cảm nhận của mình thì Jesse là người sống tình cảm, tình cảm đã nứu lại giữ cho Jesse không bị nhúng chàm quá nặng như thầy White... Để Jesse sống (hoặc tự do) để nuôi thằng bé có khi lại hay.


BB ver 2 sẽ là Jesse vs Holly tiếp tục sự nghiệp vĩ đại =))
j/k
 

khanh1002

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Nói thật mình coi đến hết ss3 rồi mà thấy phim cũng thường, mặc dù diễn xuất rất thật nhưng diễn biến lại chậm chạp, nhàm chán và hay bị ức chế bởi sự ngu học+cứng đầu của Jesse, tâm thần bất ổn của Walter, sự lắm mồm của bà vợ Skylar. Cá nhân mình đánh giá Prison Break hay hơn, kịch tính, nghẹt thở hơn là phim này (mặc dù ko "thật" bằng)
 

anh0424

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Nói thật mình coi đến hết ss3 rồi mà thấy phim cũng thường, mặc dù diễn xuất rất thật nhưng diễn biến lại chậm chạp, nhàm chán và hay bị ức chế bởi sự ngu học+cứng đầu của Jesse, tâm thần bất ổn của Walter, sự lắm mồm của bà vợ Skylar. Cá nhân mình đánh giá Prison Break hay hơn, kịch tính, nghẹt thở hơn là phim này (mặc dù ko "thật" bằng)

Như ý bạn thì sửa kịch bản cho thằng Jesse khôn ngoan hơn và một mực nghe lời thầy WW, WW thì tuy biết mình bị ung thư và không còn sống được lâu nhưng tâm lí vẫn ổn định, còn bà vợ lại không lắm mồm mà luôn tin chồng dù thế nào đi nữa... Nếu thế thì chỉ 1 hoặc 2 SS là lên đến đỉnh điểm kịch kim > hết cái mà làm > phim sẽ thoái trào như PB.

Cái hay của BB là nó rất thật và xây dựng tâm lí nhân vật vô cùng tốt qua từng ss. Đùa chứ nhiều lúc để theo được tâm lí nhân vật, mình mong phim nó chậm thêm tí nữa!
 

accvn123

Member
Prison Break nói thẳng luôn là xem càng ngày càng nhảm , mình xem hết ss2 ết hiểu tại sao lại drop :)) . Tình tiết hấp dẫn theo kiểu phim thị trường và quá nhiều chi tiết vô lý ( kiểu như đánh giá " dìm hàng " ấy ) . Mình xem phim thích kiểu tâm lý chân thật như thế này hơn . Ứng xử của nhân vật theo chiều đúng với ngoài đời , đó là cái hay của bộ phim .
 
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Phim này nhiều người khen lắm mà giờ e mới down về coi, đọc nội dung thấy hay đây, thích kiểu kịch bản đi từ A-Z :)
 

kieuquangtri

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

kết đoạn cuối phim... Theo đúng luật nhân quả, có vay có trả, W.W đòi lại tiền, trả thù cho thằg e cột chèo, cứu jesse, gửi tiền cho con, thú nhận với bà vợ, làm tất cả những điều cần làm để ra đi trong thanh thản. i love it
 
Phim quá tuyệt vời, thật thiếu xót cho mình khi không theo dõi phim này sớm hơn. Sau khi cách đây 2 năm trong vòng 1 tháng đua hết 4 ss của Prison Break mình đã hứa là không dính quá nhiều vào phim truyền hình dài tập thế này. Đảo lộn hết cả cuộc sống thường ngày, cả ngày chỉ chăm chăm mong về nhà coi phim.

Thế mà 2 tuần vừa rồi mình ngồi coi hết 5 ss của Breaking Bad, đâm ra lên công ty cứ vật vờ, người lúc nào cũng buồn ngủ và thiếu tập trung cứ như zombie.

Diễn biến tâm lý của Water White rất logic. Những season đầu mình còn chép miệng kiểu bố già gì mà nhu nhược, bất cẩn như vậy thì từ season 4 trở đi lại khá sốc vì không biết từ lúc nào WW đã biến thành 1 Heisenberg tàn bạo, bất chấp thủ đoạn. Nguồn gốc của quá trình biến chất của WW có lẽ bắt nguồn từ sự căm ghét của ông với gia đình Elliot, bản thân là 1 nhà hóa học vĩ đại, người sáng lập một ty trị giá tỷ đô lại có kết cục trở thành 1 giáo viên cấp 3 tầm thường, 1 người cha nhu nhược, có lẽ trong tâm lúc nào cũng có cảm giác bất phục mong muốn chứng minh mình là 1 người vĩ đại. Căn bệnh ung thư chỉ xuất hiện như cái nút thắt, tình thế dồn ông phải trở thành 1 tên tội phạm.

"Cái gì lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3." Điều này quả không sai, nhìn W.W dằn vặt như thế nào khi giết chết krazy-8, nhưng dần dần rồi ông cũng quen với việc giết người. W.W bước vào con đường tội phạm với suy nghĩ mình chỉ là người sản xuất không dính lưu tí nào đến các hoạt động phạm pháp nhưng càng lúc càng dấn sâu vào nó.

Mình quá ấn tượng với Gustavo. Một ông trùm tỉ mỉ, chuyên nghiệp, lạnh lùng đến rùng mình. Mọi thứ từ cách sắp đặt việc sản xuất, phân phối, đối nội, đối ngoại tất cả đều gần như hoàn hảo. Ông đã nung nấu kế hoạch trả thù Cartel trong suốt 20 năm, tập ông cùng Mike và Jessie đến Mexico thật hoàn hảo, lý giải tại sao Gus lại quá ưu ái W.W đến mức chống lại cả tập đoàn ma túy hùng mạnh.

Có 2 nhân vật rất thú vị nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm về tâm lý của họ, mong là các cao thủ trong đây lý giải giúp mình về diễn biến tâm lý trong họ.
- 1 là Hank. Hank là 1 cảnh sát tốt, nhạy bén, là 1 người nồng nhiệt, bỗ bã nhưng tốt bụng. Hank có quá nhiều điểm tốt để trở thành 1 cảnh sát giỏi, ông tận tâm với công việc, không bao giờ hài lòng với sự nửa vời, luôn đặt câu hỏi cho các chi tiết nhỏ, và cả khả năng sinh tồn mạnh mẽ (lúc đối đầu với anh em sinh đôi người Mễ). Nhưng tại sao cuộc đấu súng với Tuco lại khiến Hank trở nên yếu đuối đến thế? Khiến Hank ám ảnh đến mức phải giả bệnh để trốn tránh việc điều tra tội phạm trong khi bản thân Hank luôn đau đáu tìm đến tận gốc của vụ án Heisenberg.

- 2 là anh chàng Todd thú vị. Hình ảnh nhân vật Todd giống như kiểu "mặt đơ" mà mình hay chửi mấy anh diễn viên cả bộ phim không thể biểu lộ nội tâm qua khuôn mặt. Todd lạnh lùng đến lạ kỳ, khi được nhận việc chạy vặt cho các "ông trùm" ma túy, đến khi được giao các nhiệm vụ táo bạo, độc ác như cướp tàu, giết 10 người trong tù, nấu đá Todd đều không hề biểu lộ nhiều cảm xúc. Todd thật sự chuyên nghiệp và tận tâm vào "công việc", chấp hành răm rắp yêu cầu từ sếp, nỗ lực hết mình khi học cách chế đá. Một kẻ lạnh lùng đến mức bắn chết đứa bé 10 tuổi không hề có tí áy náy, bỗng chốc tỏ ra thương hại cho W.W khi Jack cướp hết tiền của lão. Kể cả động cơ của Todd khi trở thành tội phạm cũng mờ nhạt, anh không tỏ ra mình là 1 kẻ ham tiền, cũng không có mong muốn trở thành ông trùm, đơn giản chỉ "làm việc" như 1 nhân viên cần mẫn trong công ty. Đã có 1 thoáng mình nghĩ Todd sẽ là 1 ông trùm ma túy tiếp theo, kế thừa Heisenberg khi thấy hắn rất nghiêm túc và tỏ ra khá nhanh nhạy trong công việc, thậm chí hắn còn thích thú kể lại chiến tích cướp tàu với chú và đồng bọn. Ấy vậy mà sau này mọi việc Todd làm đều bị ảnh hưởng từ 2 "ông trùm" khác là Jack và Lydia.

Nói chung BB quả là 1 tác phẩm tuyệt vời, khắc họa dc 1 phần xã hội tội phạm thời nay của Mẽo. Không phải là các ông trùm tàn bạo, sống trong pháo đài đầy ắp súng đạn, bao quanh là các chân liên tục giết người không gớm tay, chờ đợi 1 super hero xuất hiện và tiêu diệt toàn bộ như các phim hành động khác của Mẽo.
 
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Đã có người nhận xét rằng, mụ vợ của W.W là đáng ghét nhất phim, tuy nhiên diễn biến của nhân vật này được xử lý thật tinh tế và khiến người xem bắt đầu dao động: bà ta tầm thường mà lại không tầm thường. Mình xin chút thời gian nói về bà vợ này.

Ban đầu, đó là những cư xử rất bình thường ở 1 gia đình mà bà vợ tự cho mình 1 chút quyền điều khiển, ông chồng có vẻ ba phải và cố làm tròn bổn phận. Giai đoạn 2, bà vợ kiên quyết thực thi nền dân chủ nam nữ bình quyền và khẳng định quyền vợ khi muốn kiểm soát thời gian chồng, muốn mọi thứ được lý giải. Đương nhiên với trình của thầy White thì sự cam chịu chỉ là vỏ bọc, như người ta nói, ngọa hổ tàng long, sự nguy hiểm thật sự được ẩn dưới lớp vỏ bọc giả ngây hoàn hảo. Skyler họp gia đình, khóc lóc, chiến tranh lạnh, cấm vận, thậm chí đỉnh điểm là ngoại tình công khai... tất cả vũ khí của người vợ truyền thống được triển khai chỉ để giải quyết 1 nhu cầu rất căn bản và rất đàn bà: nhu cầu được lý giải. Breaking Bad hay ở chỗ nó lột tả chân thực mọi diễn biến trong phim một cách rất thực tế, rất đời thường. Rõ ràng rằng bản chất của Skyler không phải dạng trăng hoa, nhưng ở thời khắc tuyệt vọng, bà ta ngã vào tay một người đàn ông chỉ để tuyên bố với Walter White thông điệp tuyệt vọng của mình. Chuyện này nhan nhản trong xã hội.

Bác nên xem lại đoạn bình luận này đi nhé. Em tuy chưa xem hết, chỉ mới qua SS3 thôi, nhưng thấy bác nhận xét như vậy là không công bằng cho Skyler - Vợ WW.

Theo tui thấy Skyler là 1 người phụ nữ thật tuyệt vời, còn tuyệt vời thế nào các bác nên xem xét trong hoàn cảnh xã hội US nhé.

Skyler là 1 người phụ nữ chính trực, đầy nam tính.

Đoạn bình luận trên không phản ánh đúng sự thật.

Ở giai đoạn 1, tức là khi chưa biết thật sự WW đang làm gì, nhưng với linh cảm, Skyler cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Và thái độ rất là đúng mực trong hoàn cảnh này, vẫn thương yêu, lo lắng cho chồng, và Giận mà Giận - Thương mà Thương. Đó là thái độ rất đúng trong đời thường khi Người Vợ (Chồng) cảm thấy người bạn đời của mình cư xử lạ lùng so với trước kia, và cảm thấy nhiều điều mờ ám, dối trá. Đặt mình trong hoàn cảnh này, các bác cư xử ra sao. Song bản thân tui thấy vậy là "Chuẩn không cần chỉnh".

Còn những chi tiết như: chiến tranh lạnh, cấm vận, thậm chí đỉnh điểm là ngoại tình công khai... theo tui nhớ không lầm là đến khi đã biết ông WW làm gì rồi chứ!

Còn ở giai đoạn 2, khi biết WW thật sự làm gì, thì chính là xảy ra chiến tranh lạnh, cấm vận, thậm chí đỉnh điểm là ngoại tình công khai... Đó chỉ là cái cớ khiêu khích để đi đến li dị mà thôi.

Để hiểu rõ tính cách của Skyler, tra phải đi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất: Khi khi phát hiện Maria lấy cắp đồ ở siêu thị, thì thái độ của Skyler như thế nào các bác cũng biết.

Thế mà khi biết WW buôn bán MT thì ra sao các bác cũng hình dung ra. Mới ban đầu Skyler cũng chỉ nghĩ WW buôn bán "Cỏ" thôi, ai ngờ lại bán đến "Đá", mà lại là Tự điều chế luôn. Đúng là "Đỉnh của Đỉnh" là đây, không chết ngất luôn tại chỗ mới sợ đấy.

Đã nói thì cũng phải nói rõ hơn, các bác có biết cái hoàn cảnh xã hội US cái thảm trạng "Ma túy - Mafia" nó đi đến đâu không?

Không lẽ khi phát hiện ra sự thật, Skyler nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói: Ôi anh yêu, sao anh lại làm thế này, thôi từ nay chừa đi nhé. hay là: Hoan hô, nhà tôi giỏi thật, kiếm tiền như nước!

Bác còn nói đến bản chất của Skyler này, bản chất của Skyler nọ. Ông WW nói: làm cái gì cũng chỉ vì gia đình. Ôi thưa ông tôi biết, nhưng ông có biết cái việc ông làm có thể dẫn đến việc gì cho gia đình không, trước hết, xã hội đen nó có chém ông, rồi chém cả gia đình không. Rồi ông vì gia đình, vì bản thân ông, ông chế ra cái thứ giết người không dao kia để hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình khác. Trong khi ông có người em rể DAE! Ya Yo.

Còn nói thêm đến nhân vật WW, chưa cần biết ông ta làm gì, chỉ cần 1 vài chi tiết rất nhỏ cũng thấy bản chất ông ta rồi:
- Vì ghét 1 anh nhà giàu ăn nói huyên hoang, ông ta bỏ cây chổi rửa xe vô mui làm cháy xe.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Skyler là 1 người phụ nữ chính trực, đầy nam tính.

Chẳng hiểu sao đọc câu này của bác làm em phì cười :))
---
Anw, em thấy ý của bác Chip và những phân tích của bác cũng giống nhau mà nhỉ, có lac nhịp tí nào về nv Skyler đâu?

Còn câu cuối cùng bác nói bản chất của WW thông qua 1 hành động nhỏ như thế kia là không được, chi tiết đó em cho rằng nó chỉ thể hiện một phần rất điên trong tính cách của WW thôi, đạo diễn thêm vào cho vui ấy mà, kiểu như cái độ ngu của Jesse thể hiện qua hành động dập lửa ở phần đầu ấy :D
 
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Chẳng hiểu sao đọc câu này của bác làm em phì cười :))
---
Anw, em thấy ý của bác Chip và những phân tích của bác cũng giống nhau mà nhỉ, có lac nhịp tí nào về nv Skyler đâu?

Còn câu cuối cùng bác nói bản chất của WW thông qua 1 hành động nhỏ như thế kia là không được, chi tiết đó em cho rằng nó chỉ thể hiện một phần rất điên trong tính cách của WW thôi, đạo diễn thêm vào cho vui ấy mà, kiểu như cái độ ngu của Jesse thể hiện qua hành động dập lửa ở phần đầu ấy :D

Không đâu bác, chi tiết ấy dù nhỏ nhưng là phần ẩn dụ toát lên tính cách của WW ấy: Không phảo là điên đâu, nó nói lên rằng WW là 1 con người rất độc.
 

julius_27

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Nam chính trong phim này phải nói là quá đỉnh. Đầu phim và cuối phim là 2 con người hoàn toàn khác nhau và cả quá trình thay đổi trong tính cách, suy nghĩ, hành động của nhân vật chính đều được nam diễn viên này thể hiện quá xuất sắc. Năm nay em phải bỏ phiếu cho ông này giải oscar mới được. Mà giải oscar có cho bỏ phiếu không nhỉ?
Xem phim này phải tập trung cao độ vì ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể trở thành điểm mấu chốt. Nhưng điều này cũng không quá khó khăn vì khi đã xem bộ phim này thì khó mà rời ra được.
Ngoài ra em thấy rất ức chế với bà vợ, luôn đòi hỏi quá nhiều, luôn mong mọi thứ toàn vẹn nhưng bản thân lại không làm được gì nhiều cho gia đình ngoài chỉ trích, phán xét các thành viên khác.
 

GreenZinX

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

- Yo, BB quả là 1 series hay. Nhưng cá nhân mình vẫn không cảm thấy hưng phấn như Vượt ngục.
- SS1 có vẻ hơi nhạt. Tình tiết chậm chạp, vẫn có một chút lôi cuốn nhưng không được mạnh mẽ lắm.
- SS2 có vẻ khá hơn. Nhưng cá nhân vẫn cảm thấy nếu cắt bớt những chi tiết lề mề đối thoại gia đình, buồn ngủ thì có lẽ mình sẽ thích hơn (hì, mình thích thế mà).
- SS3,4 đem đến một nhân vật ấn tượng. Trùm Gus, phải nói tay bán gà rán có một phong cách ấn tượng, một tay trùm xảo quyệt, ghê gớm, mọi hành động cử chỉ phải nói là tuyệt vời. Xứng đáng làm boss, ko amatuer như tay Jack (bác tên Todd).
- SS5 không hay bằng các SS trước, có lẽ nó chỉ làm để kết sao cho hợp lý.
- Nhân vật mang đến sự hài hước trong phim có lẽ dành cho Jesse Pinkman, Hank, Saul Goodman với những câu thoại rất chất.
Cũng không thể bỏ qua mấy tay ất ơ bạn của Jesse, mấy tên toàn nói chuyện trên trời nhưng thú vị phết.
- Đáng tiếc phim không có mỹ nữ nào. Có lẽ đạo diễn muốn khán giả tập trung vào tình tiết câu chuyện hơn.
Phim có vài em xinh thế còn gì, Jane với Lydia chả xinh <Jesse sát gái thật>, Marie trông cũng ổn ấy chứ.
Prison Break mình thấy hay dc mỗi 2ss đầu, càng về sau càng chán.
Breaking Bad xem rất lôi cuốn, càng về cuối càng hay. Phim có 62 tập thì có 61 tập đều hay từ đầu đến cuối, thấy có tập con ruồi là thiên về tâm lý, xem buồn ngủ.
Kết phim thì dễ đoán trước nhưng đạo diễn ko để cho khán giả thất vọng, kết khá là bá. Xem xong mình lên youtube xem đi xem lại, xem cả reaction nữa.
Serie Breaking Bad đúng là hoản hảo, đủ thể loại hài, tâm lý, hành động, tội phạm, ca nhạc cái gì cũng chất. <Bài Baby blue để ý cho vào cuối phim rất hợp lý, mà nhạc cũng hay, mình đang nghiền bài này luôn>
Điều tiếc nuối của BB có lẽ là thời gian đề chế của Heisenberg hơi ngắn, có thêm dc 1-2 season nữa đấu đá thì hay :x, nhưng mà đạo diễn ko tham lam mà kết thúc khá gọn. Kết phim mặc dù có thể mở ra dc nữa nhưng chắc chắn là ko có ss6 rồi. Giờ sắp có phần spin off Better Call Saul,chắc phim sẽ kể rõ hơn về Mike, Gus và bọn Mafia Mexico. <Đạo diễn cũng tính trước rồi, bảo sao kết phim tại ss5 luôn mặc dù có nhiều khiá cạnh phim có thể khai thác>
Giờ hóng phim hollywood của Bryan Cranston và Aaron Paul hy vọng sẽ có phim hay.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mình thấy tập "con ruồi" rất hay là đằng khác, xem mà cứ phì cười :))
 

ngon12

Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mình thấy tập "con ruồi" rất hay là đằng khác, xem mà cứ phì cười :))

Nhiều ng nói tập "con ruồi" nhảm. nhưng càng xem càng thấy không nhảm chút nào.

W.W trước tiên là 1 nhà hóa học, ông coi đá không phải chất gây nghiện mà là 1 tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, 1 tác phẩm đòi hỏi sự hoàn hảo, 1 con ruồi có thể làm "con cưng" của ông không hoàn hảo. Những tập ở SS5 có phần lý giải, nếu hệ thống bị bẩn, chất lượng của đá sẽ giảm rõ ràng.

Còn nữa, không phải vô lý mà W.W có thể vượt qua quá nhiều tai họa, một phần may mắn ít thôi, phần lớn đây là một con người cẩn trọng, luôn suy tính sao cho mình điều khiển cuộc chơi, không muốn để kẻ nào dẫn trước cả. dù là một con ruồi, nếu nó có khả năng phá hoại, thì ông ta sẽ gác mọi việc lại để thịt nó đã, rồi mới yên tâm làm gì thì làm :v
 

anh0424

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Tập con ruồi hiểu đơn giản là khắc họa tính cách cẩn trọng của WW dưới một góc nhìn hài hước!
 

v4vendetta5

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Giờ mình mới coi xong tập cuối của SS5.
Phải nói là phim truyền hình nhưng rất hay, nó lôi cuốn cả nhà, kể cả mẹ mình (hay mê xem phim Hàn).
Lý do phim hay thì nhiều bạn bên trên đã nói rồi, nhất là Admin một thời Chip, nên mình không lập lại những phân tích đó mà chỉ bổ sung những cái hay khác mà mình cảm nhận từ Series này:
Lúc xem tập 1, season 1, mình luôn thắc mắc Breaking Bad nghĩa là gì và đúng là cả series là một giải thích cho nghĩa của cái tựa này.
Ngoài từ Breaking Bad ra, mình còn thấy một từ rất hay nữa là: Half-Measure và Full-Measure. Ngồi xem Mike cắt nghĩa mà mình hiểu được nhiều thứ.
Mặc dù Mr. White (thích cái giọng Jesse khi gọi Mr. White) có những hành động không đúng đắn với các bài giảng đạo đức hay luật pháp nhưng nếu nghe lời ổng thì chắc sẽ luôn tốt cho họ trong hoàn cảnh đó. Nếu Skyler biết nghe lời Walt thì mọi chuyện không tệ như vậy. Tương tự, nếu Jesse nghe lời Walt thì chắc không bị gặp nhiều điều xấu như vậy.
Jessie là đứa có cảm xúc và dễ bị tổn thương nhất phim, nhưng luôn bị hại trong phim, bị đánh không biết bao nhiêu lần, phải nhìn người thân của mình chết vì mình. Nhớ cái lúc nó sợ bị giết, phải cho cả đám du thủ du thực, ma túy vô ở chung để có cảm giác an toàn.
Jessie cũng là đứa mà lúc nào ở với ai nó cũng bị biến thành quân cờ, bị Walter điều khiển để mọi thứ tốt cho ổng rồi mới đến Jesse, bị Jane điều khiển để lấy tiền từ Walter, bị Mike và Gus Fring điều khiển để cô lập và loại trừ Walter, bị Hank và Gomez điều khiển để tìm chứng cứ chống Walter, bị chú Jack và Todd coi như nô lệ (do đó lão Jack rất bực mình khi bị Walter cho rằng Jack xem Jessie là partner ngang hàng).
Tuy vậy, chỉ có mình Walter White mới thật sự đối xử tốt với chính bản thân Jesse, chứ không chỉ lợi dụng, cái lý do mà Jane hay Andrea chết đều giáng tiếp do Jesse gây ra, dĩ nhiên cũng vòng vo có bàn tay của Walter, nhưng bản thân Walter cũng không hề có ý đó. Nếu thực sự sau này Jesse muốn đổ thừa ai đó thì chỉ nên đổ thừa tại bản thân mình trước.
 
Bên trên