Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

pcmart_kd01

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

phim đáng để xem đấy
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Em Tưởng là người đoạt giải Nobel vật Lý chứ nhỉ
Vâng, em vừa tìm đọc và xin đính chính: Heisenberg là nhà vật lý học đã đoạt giải Nobel (em lại nói là Hóa học), nhưng ông cũng đồng thời làm việc dưới trướng Hitler, trong Thế Chiến II, Heisenberg là Giám đốc chương trình bom hạt nhân của Hitler, điều đó nói lên phần nào tính cách của W khi ngay từ đầu đã chọn tên Heisenberg.
Nguồn: www.bachkhoatrithuc.vn - Werner Karl Heisenberg,
 

Trista

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mình chỉ tiếc 1 điều, đến tận phút cuối Jessi(ca) vẫn ko nhận ra được tình cảm của W.W
Có lẽ W.W cũng hiểu đây là 1 tình cảm oan trái ko thể nói ra, nên ôm tình xuống suối vàng. Tuy nhiên, qua các seasons, khán giả xem phim cũng đã cảm nhận được điều mà đạo diễn ngầm muốn nói: chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.
 

a dat

Well-Known Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

chẳng có nhẽ lại tải trọn bộ về coi lại
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mình chỉ tiếc 1 điều, đến tận phút cuối Jessi(ca) vẫn ko nhận ra được tình cảm của W.W
Có lẽ W.W cũng hiểu đây là 1 tình cảm oan trái ko thể nói ra, nên ôm tình xuống suối vàng. Tuy nhiên, qua các seasons, khán giả xem phim cũng đã cảm nhận được điều mà đạo diễn ngầm muốn nói: chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Nó cũng nặng tình lắm đấy chứ, nhưng lão WW cũng tội lỗi với nó quá còn gì. Chuyện con bồ của nó thì có thể thông cảm, nhưng thằng bé thì khó tha thứ được.
 
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Nó cũng nặng tình lắm đấy chứ, nhưng lão WW cũng tội lỗi với nó quá còn gì. Chuyện con bồ của nó thì có thể thông cảm, nhưng thằng bé thì khó tha thứ được.
Công nhận mình cũng bất ngờ khi WW đầu độc bé Block.. nhưng suy đi tính lại cũng chỉ vì tương lai, vì công việc và vì $ mà làm thế thôi.. để cho Jess tập trung vào công việc chính của mình
 

lieuliau

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Nếu mà ko đầu độc thằng bé, thì thằng Jessi làm sao đứng về phe WW để giết Gus được, như vậy thì thế nào WW cũng bị Gus xử đẹp, thằng Jessi thì lại ko nghĩ Gus sẽ giết WW
 

culacvang

Well-Known Member
có bác nào cũng kết chú này giống mình ko...:))

Better-Call-Saul.jpg
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

sao ông Saul này giúp đỡ 2 bác cháu WW nhiệt tình quá vậy ta, có bị uy hiếp nhưng mà... sao cứ phải giúp hoài ko biết :v
 

culacvang

Well-Known Member
white cũng phải chi rất nhiều tiền mà...:))
buồn cười cái đoạn chú béo cho tiền vào thùng hộ white mà lại găm 1 tí...:))
 

echdien87

Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

=)) White - hiền từ =)) Mình vẽ chibi White sao mà bùn cười thế :p mất hết cả bá đạo
57734347.photo2.jpg
 

minhp9

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mới xem hết toàn bộ phim này tối qua, đến giờ vẫn có cảm giác hụt hẫng như vừa mất mát cái gì đó. Cái hay thì quá nhiều rồi, không nói thêm. Có điều hiện tại em chưa muốn xem thêm bất cứ series phim nào khác nữa. Em sợ cảm giác sẽ phải so sánh nó với Breaking Bad huyền thoại
 
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Nếu chưa xem thì đùng xem bác ah

xem xong có cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì quý giá lắm, thật khó mà diễn tả :(

Bác làm anh em nao núng vãi. Em thì em chưa tin phim truyền hình bao giờ........ sau spac chắc thử luyện môn chưởng này xem sao.:D
 

echdien87

Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Đoạn cuối hơi gấp gáp nhưng xem đi xem lại vẫn thích :( sao mà tiếc nuối thế :(
 

nimmoHP

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Phim này đúng là đỉnh của đỉnh rồi. Nhưng nhiều người ghét người vợ chứ mình thì lại thấy đồng cảm với người vợ và ghét nhất là cái Jess phản đồ. Mình cảm thấy khó chịu ở tập cuối khi Jess cầm súng lên, sau đó hạ súng xuống tha thứ cho người thầy. Đáng lý phải ngược lại mới đúng, thằng này có tư cách gì mà tha thứ cho người ta trong khi chính ông thầy là người hướng dẫn nó chế đá, cho làm cộng sự mà vẫn ăn chia 50/50 ( dù không có nó cũng chẳng sao), là người vực nó dậy khi nó chìm sâu trong ma túy, chấp nhận liều mình ngả giá để Gus không xử nó, lúc nó liều mạng đị giết thằng đệ tử của Gus thì chính ông thầy phải giết giùm nó luôn để 2 thầy trò cùng chịu tội. Và cuối cùng là ông thầy đã đỡ cho nó 1 viên đạn, nó lấy tư cách gì mà đòi tha thứ cho người khác. Càng nói càng tức, thằng này khốn nạn thiệt.

Đang luyện Mad men. Hết ss2 và đáng nóng lòng ss3. Phim này cũng là một trong ít phim mà ss sau hay hơn ss trước. Điểm IMDB cũng cao, qua 6 ss điểm là 8.6/10, nhân vật Don Draper có lẽ là nhân vật hay nhất từ trước mình được coi ( thứ nhì mới là W.W vì đối lúc mình cảm thấy không đồng cảm với nhân vật này cho lắm)
 

echdien87

Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Mình lại ko trách JESS :) bản thân JESS là 1 ng có tấm lòng, và rất thích cá tính của anh chàng này
 

anh0424

Active Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

4 ss đầu, khi suy nghĩ của mình bị cuốn theo mạch phim (vì xem liền tù tì 5 ss một lúc) và những kế hoạch của WW, thì mình khá là ức chế với nhân vật Skyler, nhưng kết phim ngồi ngẫm lại thấy những suy nghĩ và hành động của Skyler rốt cục cũng là muốn mọi điều tốt nhất cho gia đình, cộng thêm chi tiết vô cùng đắt giá ở tập cuối lúc WW nói "Tôi làm tất cả những chuyện này vì..." bị Skyler cắt ngang..., khoảnh khắc đó với mình thật tuyệt vời!

Tập cuối đạo diễn giải quyết khá tinh tế, sau mọi chuyện, khó mà có một cái kết hợp lí hơn. Một lần nữa, kế hoạch của WW thành công như những gì ông dự định.

Phát súng quyết định của WW vào đầu Jack như muốn nói rằng, tao ở một vị thế khác, và mày không có giá trị để thương lượng. Góc máy cũng thật hoàn hảo, khi mà những giọt máu tung tóe, out of focus, tạo ra bokeh trên màn hình!

Bà chị già Lydia, chết dễ dàng quá. Đúng là có những người sinh ra để làm trùm, hoặc bẩm sinh có những tư chất đó, trường hợp này lại cho thấy khả năng đọc suy nghĩ người khác và lên kế hoạch xuất sắc của WW.

Jesse, chắc nó đau khổ lắm. Ngay từ đầu WW đã lôi nó ra khỏi nghiện ngập và cho nó làm cộng sự, WW cũng nhiều lần cứu mạng nó. Nhưng vô tình, những kế hoạch của WW gián tiếp làm những người mà nó yêu thương phải ra đi.

...

Yo, cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, tuy là phim này mình coi hơi muộn so với thế giới :v nhưng không hề phí thời gian một chút nào.
Không biết chừng nào xuất hiện cái thứ đá xanh huyền thoại của thầy White ở VN :))
 

johnnyshogun

New Member
Ðề: Re: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

có bác nào cũng kết chú này giống mình ko...:))

Better-Call-Saul.jpg

Chú này là vớ bở nhất seasons breaking bad, đúng bản chất style luật sư mẽo, cu này là mắt xích rất quan trọng kết nối tất cả các mối quan hệ tội ác trong BB, chính là chìa khóa mở các nút thắt trong phim, một kẻ rất khôn ngoan biết vị trí của mình ở đâu. Bác nào thắc mắc sao Saul giúp White nhiều thế vì nó biết White là cái máy in tiền, cũng kiếm được rất nhiều tiền môi giới cho các phi vụ làm ăn giữa White & Gus & Lydia & Jack, ngoài ra còn rửa tiền giá cắt cổ cho White, và như theo lời Saul thì chi phí cho việc " sắp xếp mọi thứ ".Saul ăn tiền theo giờ tư vấn nữa mà các bác ( thật sự thì bên mỹ luật sư tư vấn ăn tiền theo giờ). Saul là kẻ đào thoát duy nhất trong toàn bộ phim, ôm một đống tiền rồi trở thành một gã sạch sẽ làm chủ quán pub nào đó trên bãi biển và hưởng thụ cuộc đời còn lại.

Jessie và White là 2 nhân vật có quan niệm sống đối lập. Jessie sống thiên về tình cảm rất nhiều, White thiên về lý trí hơn. Nên 2 nhân vật này là cặp đôi hoàn hảo trong phim, vì họ bổ sung cho nhau, nhưng kết cục thì rõ lý trí hi sinh và cứu tình cảm. Jessie ngoài việc nghiện đập đá thì rõ ràng cậu ta là con người rất tốt đẹp, còn quá trẻ và ngây thơ, nên White luôn muốn bảo vệ Jessie, như White nói với Jessie " mày còn trẻ và tương lai ở phía trước". Đôi khi Jessie thật sự bị White lợi dụng, tập cuối Jessie chĩa súng vào White là đúng rồi, vì lão mà mẹ thằng bé bị bắn chết, đứng nhìn con bồ Jane chết mà không cứu. Ngoài ra Jessie không hề ghét Gustap Frings mà lại còn có cảm tình với Frings vì được Fring tin tưởng trao cơ hội, được tạo điều kiện cho đi học hỏi cùng Mike già. Khi qua ở xưởng chế đá của bọn cartel Mexico, Jessie đã cứu Frings với Mike ( bắn súng như trong game luôn mới kinh ). Tóm lại quan hệ Jessie với Frings là có qua có lại, tuy chưa thật sự tin tưởng nhưng có sự tôn trọng lẫn nhau, nếu không bị White lừa thì Jessie cũng không muốn giết Frings lắm. Quan điểm kiếm tiền của Jessie với White cũng khác nhau nhé các bác. White tận dụng thời gian kiếm càng nhiều tiền càng tốt, có tiền lão mua luôn con Cadillac, còn Jessie chỉ muốn kiếm vừa đủ và dừng lại. Cho đến cuối phim Jessie vẫn đi con Toyota cà tàng đấy thôi, còn thẩy 5 triệu đô khắp thành phố nữa chứ. Trong thời gian Jessie về ở nhà bố mẹ, thằng em đã bảo: "bố mẹ chỉ kể về anh Jessie ....". Tóm tặt lại Jessie thật sự là "Falling Angel", mặc dù khi xem phim ai cũng bực mình vì "thằng ngu hay làm hỏng chuyện" này lắm. ;))
 

phim123tv

New Member
Ðề: Viết cho một tượng đài, một huyền thoại Breaking Bad

Một trong những phim hay nhất mình từng xem, kết thúc gọn gàng, giải quyết hầu hết tất cả các mâu thuẫn của phim
 
Bên trên