Lâm Gia Trang
New Member
Ðề: 30 năm sáng tạo và" tối tạo" trong phát hành phim ở Việt Nam
không biết ông "chó chết" giờ ở đâu nhỉ, chó thật =))
không biết ông "chó chết" giờ ở đâu nhỉ, chó thật =))
Nói gì thì nói chứ em vẫn thấy ông "chó chết" có vai trò lớn trong việc phổ biến rộng rãi điện ảnh Mỹ - Hồng Kông đến cho người dân mình. Hay các bác trên HDVN thử phát động một cuộc truy tìm tung tích của ông "chó chết" nhỉ. Đến bây giờ em vẫn còn tò mò muốn biết điều này đấy.
Mình nhớ hồi đó nhà mình mua 1 cái đầu Video và phải lên Sở Văn Hóa Thông Tin để đăng ký, nếu không sẽ bị phạt [-O<
1) Thuyết minh phim: Đây thực sự là cơn ác mộng của chúng ta, không gì bi đát hơn là âm thanh gốc, âm nhạc và toàn bộ những hiệu ứng của bộ phim hoàn toàn bị giọng thuyết minh phá hỏng. Các bạn thế hệ 8x chắc còn nhớ hai trường phái thuyết minh, là "chó chết" và "mẹ kiếp". Đáng tiếc là ngày nay phim thuyết minh vẫn còn trên đa số kênh truyền hình và thậm chí tại 1 số rạp chiếu.
Thuyết minh phim thì không thể gọi là tối tạo được ví từ khi khai sinh ra điện ảnh cho đên cuối TK20 cả thế giới đều làm vậy, có điều là họ thuyết minh trực tiếp, còn âm thanh gốc của phim vẫn còn nguyên, có chăng chỉ giảm bớt âm lượng hơn so với tiếng thuýet minh, tuy nhiên khi đó người nghe phải nghe song ngữ- như ngoài chợ. Vấn đề tối tạo No01 có lẽ phải là phim lồng tiếng
Tại Pháp, phim nhựa xưa nhất mình xem được tại các thư viện điện ảnh là những phim Mỹ thập niên 50, cũng có phụ đề tiếng Pháp
Sao các bác lại chuyển qua ca ngợi cái thứ "tối tạo" là thuyết minh vậy?
9 sáng tạo có giá trị nhất trong 30 năm phát hành phim tại VN: (Theo thứ tự thời gian)
2) Lưu trữ phim trên Băng video cassette LP và EP (SLP) : Thuở ban đầu, những dịch vụ cho thuê băng đã chiêu đãi khách hàng tận tình bằng loại băng này, một cuộn băng như vậy có thể phát 4h (LP) hay 6h (SLP hay EP), như vậy dư sức chứa được từ 2-4 phim Mỹ. Về sau, do tình hình kinh tế khó khăn nên các tiêm băng không còn ưu đãi khách như thế nữa. tuy nhiên cách lưu trữ phim dạng luôn là lựa chọn của những người chơi Home Video chuyên nghiệp. Cho tới năm 1997, nhiều dân chơi phim tại nhà vẫn sử dụng 2 đầu VCR để thu-phát phim LP và EP.
------------------------------------------------
Bên cạnh đó, trong 30 năm phát hành phim tại VN cũng có những phát minh hết sức rùng rợn mà bacsi gọi là "tối tạo", đã góp phần làm hỏng hoàn toàn thú vui thưởng thức phim của khán giả. Những tối tạo này sẽ được trình bày theo thứ tự nghiêm trọng của chúng
1) Thuyết minh phim: Đây thực sự là cơn ác mộng của chúng ta, không gì bi đát hơn là âm thanh gốc, âm nhạc và toàn bộ những hiệu ứng của bộ phim hoàn toàn bị giọng thuyết minh phá hỏng. Các bạn thế hệ 8x chắc còn nhớ hai trường phái thuyết minh, là "chó chết" và "mẹ kiếp". Đáng tiếc là ngày nay phim thuyết minh vẫn còn trên đa số kênh truyền hình và thậm chí tại 1 số rạp chiếu.
Sao các bác lại chuyển qua ca ngợi cái thứ "tối tạo" là thuyết minh vậy?
Mình nghĩ thuyết minh và lồng tiếng là 2 thứ hoàn toàn khác nhau chứ nhỉ:-?
Đồng ý với bạn khoản Nga hiện vẫn rất chuộng "thuyết minh", mình down phim, anime của mấy tracker Nga về toàn Lồng tiếng Rus vô
Chữ "thuyết minh" nên thay bằng Lồng tiếng. Còn thuyết minh thì nhiều phim hiện tại vẫn còn sử dụng như lời dẫn truyện.