KungFu Panda II: có hấp dẫn như mong đợi ?

nguyenma

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

cái sai của chủ topic là so sánh fast five với kungfu panda 2 MÀ KHÔNG ĐƯA RA TIÊU CHÍ SO SÁNH ngay từ đầu !!! nên bác poly vào phản ứng cũng là đúng thôi !!! sau đó các chủ cũng chẳng edit lại bài viết nói rõ về tiêu chí so sánh nữa, thành ra tôi ko đứng về phía chủ topic trong vấn đề này

còn vụ kungfu 2 ko hay bằng kungfu 1, tôi có thể đồng ý.
 

nham18

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

cái sai của chủ topic là so sánh fast five với kungfu panda 2 MÀ KHÔNG ĐƯA RA TIÊU CHÍ SO SÁNH ngay từ đầu !!! nên bác poly vào phản ứng cũng là đúng thôi !!! sau đó các chủ cũng chẳng edit lại bài viết nói rõ về tiêu chí so sánh nữa, thành ra tôi ko đứng về phía chủ topic trong vấn đề này

còn vụ kungfu 2 ko hay bằng kungfu 1, tôi có thể đồng ý.
Tối T7 vừa trãi qua 1 tuần làm việc căng thẳng nên giờ rảnh rỗi lên viết vài dòng. Mình mượn tạm quote của nguyenma để comment chung các bài viết khác của các bạn về topic đang hot này.

Trước tiên là mình rất ghét cái kiểu cứ có ý kiến trái với số đông là bị ném tạ tập thể. Bản thân mình rất rất thích Kungfu Panda và biết chắc là sẽ thích luôn phần 2 dù chưa xem, nhưng như vậy ko có nghĩa là có ai ko thích hoặc hơi disappointed là mình "xù gai" lên. Mình thấy các bạn cứ xoáy vào cái điểm chủ topic so sánh KP2 và Fast Five, xin thưa là mình chả thấy có vấn đề gì ở đây.

Ko có cái professional gọi là Tiêu Chí So Sánh gì cả, chúng ta ở đây là để Bình luận tự do, xem và cảm nhận như thế nào thì giơ tay phát biểu dù có bị cô giáo cho ăn trứng ngỗng. Chứ ko phải cái box này là box theo kiểu Editor's Choice, toàn là đẳng cấp Oscar làm việc với nhau. Mình xem phim cũng nhiều, rất yêu phim và tôn trọng phim nhưng mình thấy việc so sánh 2 phim thuộc dạng Action Entertainment được release trong 1 khoản thời gian gần nhau là 1 việc rất ư bình thường. Và nếu đi quanh các sảnh của các rạp thì các bạn rất dễ nghe thấy mấy câu đại loại như "phim A này (animation,adventure) xem ko hấp dẫn kịch tính như phim B (action,crime) mày nhỉ !!"

@coolza: nhưng dù sao đối với 1 phim chưa chiếu chính thức ở VN thì mình thấy bạn ko nên giựt cái tít như vậy, có vẻ hơi mang tính áp đặt quá và làm mất đi sự hứng khởi của những tín đồ đang háo hức đi xem phim này, nhất là đối với các chị em gái và các em nhỏ :)
@poly: nhận xét khách quan thôi nha anh trai ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenma

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

thưa bác, ban đầu nó ko phải là Bình luận tự do đâu :-<
tôi cũng chẳng hùa theo số đông mà ném đá đâu :-< NẾU bác nói tôi thì bác mới là người xù gai và chụp mũ :-<
và nếu ko có tiêu chí để so sánh thì ko bao giờ tôi có thể đem so 1 phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với 1 phim bạo lực dành cho người lớn :-<
 

tuanhungct

Well-Known Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Đang bùn ngủ vì thức chờ coi trận CK C1 lạc vào đây tự nhiên tỉnh ngủ luôn. mình chưa coi phần 2 nhưng nãy giờ đọc đủ 7 trang trong này nên cũng có vài lời muốn nói.

Mình rất thích xem phim hoạt hình, mê chơi game, photoshop, corel, đọc truyện tranh (giờ có tí tuổi rùi nên không đọc nữa:D)... nói chung là thích tất cả những thứ gì liên quan đến đồ họa. nên mình nghĩ phim hoạt hình không chỉ dành riêng cho trẻ em.

Trẻ em thích xem hoạt hình vì chúng rất thích mắt với các nhân vật là những con thú đáng yêu, nội dung phim dễ hiểu, hài hước, thiện và ác được phân biệt rõ ràng kèm theo đó là những cuộc chiến nảy nửa và phần thắng đương nhiên là nghiêng về bên thiện.

Mình nghĩ người lớn cũng thích những cái đó nhưng ngoài ra khi xem một bộ phim hoạt hình bản thân mình còn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồ họa, của kỹ xảo điện ảnh, của nghệ thuật lồng tiếng nhân vật (chuyện này mình rất có hứng thú và để ý, xem phim hoạt hình của VN mà nghe các nghệ sỹ việt mình lồng tiếng thì mới nhức tai)... những thứ trên con nít còn khuya mới cảm nhận được. nên mình nghĩ đánh giá phim hoạt hình không nhất thiết phải Undo tâm hồn trẻ lại:> không nhất thiết phải nhìn nhận đánh giá bộ phim bằng con mắt của trẻ em.

Mình rất khâm phục bác Coolza đã thẳng thắn nhận xét và rất lịch sự kiềm chế. thích bác Chip công bằng. Thích 1 câu của 1 bác nào đó ở trang nào đó không nhớ nữa đại khái là: "Chuyên môn của mình đối với bạn là con số 1, còn chuyên môn của bạn đối với mình là con số 0":x
 

quytocxxx

Active Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Mình nghĩ thread với bài bắt đầu không chuyên nghiệp như thế này thì không nên sticky!
 

nham18

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

thưa bác, ban đầu nó ko phải là Bình luận tự do đâu :-<
tôi cũng chẳng hùa theo số đông mà ném đá đâu :-< NẾU bác nói tôi thì bác mới là người xù gai và chụp mũ :-<
và nếu ko có tiêu chí để so sánh thì ko bao giờ tôi có thể đem so 1 phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với 1 phim bạo lực dành cho người lớn :-<

Đầu bài viết mình có nói là "mượn tạm" quote của nguyenma để comment chung rồi (vì bài của bạn gần nhất nên mình quote lun), vì mình sợ bạn sẽ hiểu lầm mình có ý bới móc bạn :) Có vẻ bạn ko thoải mái lắm với bài của mình :)

Mình ko cần phải xù gai làm gì vì người bị ném đá đâu phải là mình, chẳng qua là đọc hết 7 trang topic này chịu ko nổi nên góp vài lời thôi. Nếu mình cứ học theo nền giáo dục của VN là ko dám hỏi, ko dám phát biểu vì sợ bị sai, sợ bị chê thì chắc mình đã ko post chi cho mất thời gian rồi.

Thật ra sự so sánh luôn có ở mọi nơi nhưng nó chỉ tương đối thôi, nếu đem Action Entertainment mà đi so với Drama đoạt Oscar thì đúng là quá đáng thật. Nhưng mình thấy điều dưới đây:

...việc so sánh 2 phim thuộc dạng Action Entertainment được release trong 1 khoản thời gian gần nhau là 1 việc rất ư bình thường. Và nếu đi quanh các sảnh của các rạp thì các bạn rất dễ nghe thấy mấy câu đại loại như "phim A này (animation,adventure) xem ko hấp dẫn kịch tính như phim B (action,crime) mày nhỉ !!"
là bình thường và nếu bạn nào hay đi xem phim rạp chắc cũng nghe mấy chuyện như vầy hoài, mà cái này xuất phát từ tâm tư tình cảm tự nhiên của người xem chứ ko phải ngồi vạch ra Tiêu chí 1 tiêu chí 2 rồi compare với nhau

và nếu ko có tiêu chí để so sánh thì ko bao giờ tôi có thể đem so 1 phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với 1 phim bạo lực dành cho người lớn :-<
Dựa theo cách nói của nguyenma thì chắc bạn cũng lớn rồi nhỉ vì người lớn thì hay nói mấy câu phía trên lắm :p (mình chỉ suy luận vui tí thôi chứ ko có ý gây sự mong bạn đừng hiểu lầm). Mình tuy ko phải thạc sĩ, tiến sĩ gì cả nhưng về cảm nhận phim mình cũng khá tự tin. Những phim hoạt hình nổi tiếng trong vài năm trở lại đây nói thẳng ra là nó làm cho người lớn xem, nhiều khi học sinh cấp 2,3 xem còn ko hiểu nữa chứ đừng nói gì mấy đứa nhóc nhà mình. Thiếu nhi, nhi đồng chỉ là đối tượng phụ bị dụ đi xem thôi, nhưng lại là nhân tố chính kéo thêm ông bà cha mẹ đến rạp.

Đơn cử như phim Rio mới chiếu gần đây, thuần giải trí và ko hề có 1 ý nghĩa cao siêu gì cả. Vậy mà trong phim có nhiều câu thoại đầy "ẩn ý người lớn" làm cho người lớn trong rạp thì phá lên cười còn mấy đứa cháu ngoan Bác Hồ nó mà hiểu mình chết liền á.

Thực sự Fast Five chỉ là 1 phim giải trí đơn thuần được xếp loại PG-13 nhưng đối với những người lớn thế hệ trước thì nó hay bị gán cho cụm từ phim bạo lực dành cho người lớn. Còn nói về thể loại bạo lực người lớn có nhiều phim đẫm máu từ đầu tới cuối như Sin City hay Pulp Fiction của Quentin Tarantino nhưng trong đó chứa đầy những câu chuyện về tình người, về ý nghĩa cuộc sống

Đôi dòng tâm sự mong các bạn khi đọc hiểu được thiện ý của mình :)
 

viai88

New Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Cảm ơn bác DanielTran , bài viết rất hay.
Em cũng mới xem phim này, hai vợ chồng cảm thấy rất OK ! Vì là phim hoạt hình, mọi tiêu chí đánh giá dựa trên 1 thể loại là Hoạt hình nên so sánh với cái khác sẽ khập khiễng. Nên chăng nhìn nó dưới đúng góc độ và bản chất của phim để có thể cảm nhận và happy.
 

caiyuwei

Well-Known Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Lâu lâu nhảy vào đây "lóc chóc" tí, các bác chọi gạch nhẹ tay :p

Mình cũng đang ở nước ngoài, mới coi IMAX 3D, các bác nào đã từng coi IMAX thì cảm giác miễn bàn nhé :D . Mình ngồi ở hàng ghế dãy thứ 4, ngồi ngay giữa màn hình. Rạp chỗ mình cháy vé ngay từ ngày bán vé đầu tiên, vất vả lắm mới có được vé cho mình và thằng bạn thân.

Phong cảnh trong phim rất là đẹp, nhất là mấy cảnh thác nước, đồng cỏ, sông,....mình chỉ muốn được đến đó liền thôi O:)
Nội dung thì bình thường nhưng hài hước và đến chỗ cảnh gấu Po nhớ lại kí ức của mình thì trong rạp cũng sụt sịt có tiếng khóc, rạp mình khóc mạnh nhất ở chỗ mẹ gấu Po giấu con vào thùng đồ ăn, hy sinh mình để cứu con X_X Phụ nữ và trẻ em khóc mạnh nhất ;)

Nói chung phim này dành cho gia đình và trẻ em là chiếm đa phần

Bản thân mình xem phim cũng thấy rất thích, thấy hay và cảm giác rất relax, nhẹ nhàng...Cảm giác, tình cảm của mình cũng lên xuống theo như nhịp điệu của phim

Nói chung, Kungfu Panda 2 không đáng chê đâu, trẻ em đi coi là mê lắm đấy :D. Mình coi mà còn thấy thích huống gì là trẻ con
 
Chỉnh sửa lần cuối:

charlun

Member
Ðề: Kungfu Panda 2 (2011) : khởi chiếu 1/6

nhìn trailer là thấy thích rùi , phải xem thui
 

Yuury

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Bạn caiyuwei ở trên ơi,

caiyuwei đã viết:
Nội dung thì bình thường nhưng hài hước và đến chỗ cảnh gấu Po nhớ lại kí ức của mình thì trong rạp cũng sụt sịt có tiếng khóc, rạp mình khóc mạnh nhất ở chỗ mẹ gấu Po giấu con vào thùng đồ ăn, hy sinh mình để cứu con Phụ nữ và trẻ em khóc mạnh nhất
Hình như 2 chổ này cần phải tô tắng chứ ko dễ spoil lắm
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Bạn caiyuwei ở trên ơi,


Hình như 2 chổ này cần phải tô tắng chứ ko dễ spoil lắm

Tại box này có kể hết nội dung phim ra cũng chẳng sao ^^ Tuy nhiên nếu cho vào trong thẻ
thì tốt nhất.
 
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Chẹp, hôm trước, sau khi nhận chỉ thị của vợ, em cố canh đặt mua được cặp vé online ở MegaStar Vincom. May còn đặt được xuất chiếu lúc 2h chiều ngày 1/6. Đặt xong đến công ty khoe ầm ĩ, bị mọi người trêu là đi xem tranh với trẻ con: ngày quốc tế thiếu nhi phải nhường trẻ con, còn mình thì xem sau chứ. Cuối cùng lên đây thấy chắc cũng khối bác xem tranh của các cháu giống vợ chồng em ;)

Mò mẫm vào HDVN xem phần giới thiệu phim mới, định rủ vợ đi xem cả Fast 5 nữa, đọc được topic này, thấy nóng mặt phải vào đọc ngay. Xem film có gì mà bác chủ thớt chê thế, cuối cùng chả đọc được gì ngoài mấy câu ngắn ngủn chê là không hay bằng phần trước, rồi không hay bằng Fast 5 mà chả thấy dẫn chứng gì, em cũng thấy nản.

Đọc mấy phần tranh luận của các bác thì đúng là lại càng đi xa nội dung film, ai cũng muốn chứng tỏ cái tôi của mình nhưng việc mọi người quan tâm nhất là bình luận về nội dung film KP2 thì chẳng thấy đâu cả. Mà đúng là film đến 1/6 mới chiếu thì ai đã xem rồi mà vào bình luận được nhỉ? Không biết các bác xem trước ở đâu thì tư vấn cho vợ chồng em với? :^o

Cuối cùng, em có ý kiến thế này: Ai cũng có quyền nêu ra quan điểm cá nhân của mình. Nhưng đây là chủ đề bàn luận về film, có nên chăng những film chưa chính thức được khởi chiếu ở rạp thì mọi người cũng đừng vội vàng tạo topic bình luận. Đợi đến khi mọi người cùng xem rồi cùng bình luận có phải là hơn không.

Sau đó, có lẽ mỗi film cũng chỉ cần tạo ra 1 topic bình luận duy nhất để mọi người cùng vào đóng góp ý kiến. Và nếu cùng đưa ra những tình tiết trong film để bàn luận thì có phải có ý nghĩa hơn nhiều không các bác nhỉ?

Ý kiến của em đến đây hết rồi, hẹn các bác ngày thứ 4 này gặp nhau ở rạp nhé ;)
 

DeNhatWC

New Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Em không có ý kiến nhưng em đồng quan điểm với anh Nhi là ko nên xem 3D làm gì khi giá vé quá cao so với 2D mà chất lượng cũng không như mong đợi. Em ko rành về công nghệ nên hồi đó nghe 3D IMAX cũng ráng đi coi: 1 lần coi TRON ở Hongkong, 1 lần coi Narnia 3 ở Tokyo, giá vé thì cao ngất trời, ko xứng đáng tiền bỏ ra gì hết.
Hi vọng Transformer 3 xứng đáng với với niềm mong đợi từng ngày của em :(
 

ytsejam0891

New Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

V for Vendetta: "...blah...blah...blah...behind this mask,Mr. Greedy, is an idea, and ideas are bullet proof! (tui thuộc cả câu, nhưng nếu trích hết thế nào cũng bị nghĩ là "show off").

(Tạm dịch: "...xàm...xàm...xàm..., nhưng ẩn sau chiếc mặt nạ này, thưa ông Greedy, là một lý tưởng, mà lý tưởng là bất diệt")

@koolza: anh nêu lên "idea" của anh, anh chẳng có gì sai cả, lại cũng chẳng phạm quy diễn đàn! Cả thế giới này chê film nào dở, thì cũng chẳng lay chuyển được tui nếu tui muốn xem. Cả thế giới truyền thông mà tâng bốc, PR,...rầm rộ mà tui cảm thấy không hứng thú thì có cho giấy mời thì tui cũng...cho người khác hehehe! Tui hiểu anh, lần sau nếu muốn thoải mái tí, anh lên blog hay facebook cá nhân thì êm đẹp hơn (ở đây dễ động chạm). Ngay trang facebook cá nhân của tui mà nhiều khi tui còn bị "chém" tới tấp ấy chứ kakaka :p

@poly: Anh nghĩ nếu anh edit cái dòng tít của koolza thì anh có thể thay đổi được "idea" của koolza về bộ film chăng!? Hay thay đổi được "idea" những người lỡ đọc được dòng tít đó (tức đang mất hứng, lại có hứng đi xem).:-t

@All: Tui từng làm chung với một anh chức vụ Art Director (tui nêu ra chức vụ của anh ấy ở đây vì với chức vụ đó, thì con người phải rất "nghệ sĩ", rất "art" đúng hông?) Ổng thấy tui nhấp nha nhấp nhổm tính đi coi "WOOOAAALLLL-E", ổng phán luôn: "Phim dở ẹc!", và ổng tự xưng là "trùm" film hoạt hình rồi ngồi huyên thuyên. Tui thì tui nghĩ: "Cha này hâm! Coi teaser từ nửa năm là tui kết WALL-E lắm rồi". Nhưng tui biết, nếu nhảy dựng lên và cãi tay đôi với ổng thì có cãi cả năm cũng không phá được "idea" của ổng nổi! Tui chỉ nói" "thôi đi cha, người ta đầu tư ý tưởng hay và vẽ đẹp vậy thôi chứ! Mà chừng nào ông làm được film nào hay hơn người ta thì hãy chê!" kakaka

Rốt cuộc, tui phải coi WALL-E qua DVD hehehe, vì đùng 1 cái, vợ "bể bầu", phải ở nhà phụ cho em bé bú hehehe. Nhưng tui vẫn tiếc hoài không dắt bà xã đi coi được "WALL-E" và "Up" ở rạp.


Hên ghê, tui vừa đi xem "Quan Vân Trường" về, tính lên đây kiu dở ẹc (vì nó hông hay như tui mong đợi!) Chắc bị "chọi" tới tấp, kakakaka...

Ooops X_X

Hy vọng các "ciné đồng đạo" vẫn còn giữ "idea" của mình nếu thấy câu bình luận "shock hàng" này của tui và vẫn đi xem "Quan Vân Trường" nhé!

Nói thẳng luôn là tui cũng hông làm được film nào hay hơn "Quan Vân Trường" đâu, nên cứ cho tui là hâm và cứ đi xem nhé (nếu thích! Không khéo lại bảo tui đang PR cho film thì khổ) :mad:)

Thân chào :p
 

nmtbk

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Hơ, vẫn cà kê mãi cái chuyện này.
Thế rốt cuộc phim có hay hơn phần 1 không?
Đừng bẩu là phim của trẻ con nhá, trẻ con nó chỉ cần thấy con Rô Bốt, con Gấu Trúc, con Sói xám, con Vẹt xanh là chúng nó sướng rồi.
Thường thì phim ngược với game, game phiên bản sau đa số hay hơn phiên bản trước, phim thì phần 2 thường chán hơn phần 1.
Các Mod thấy ảnh hưởng của mình tới thế hệ trẻ như thế nào rồi chứ!?
@Nhi: các bạn ở đây ảnh hưởng sâu và đậm văn phong của bạn rùi đới :)
 

tuanhung1433

Active Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Lâu lâu có 1 topic hot, lên trang ầm ầm đọc thấy đã gì đâu. Chợt nhớ hồi xưa xem phim HK có anh cứ xách câu bị đố: trong các loại cải cải nào dai nhất đi hỏi khắp thiên hạ. Hóa ra cuối cùng là cãi lộn chứ không phải rau cải.
 

nguyenma

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!


Dựa theo cách nói của nguyenma thì chắc bạn cũng lớn rồi nhỉ vì người lớn thì hay nói mấy câu phía trên lắm :p (mình chỉ suy luận vui tí thôi chứ ko có ý gây sự mong bạn đừng hiểu lầm). Mình tuy ko phải thạc sĩ, tiến sĩ gì cả nhưng về cảm nhận phim mình cũng khá tự tin. Những phim hoạt hình nổi tiếng trong vài năm trở lại đây nói thẳng ra là nó làm cho người lớn xem, nhiều khi học sinh cấp 2,3 xem còn ko hiểu nữa chứ đừng nói gì mấy đứa nhóc nhà mình. Thiếu nhi, nhi đồng chỉ là đối tượng phụ bị dụ đi xem thôi, nhưng lại là nhân tố chính kéo thêm ông bà cha mẹ đến rạp.

Đơn cử như phim Rio mới chiếu gần đây, thuần giải trí và ko hề có 1 ý nghĩa cao siêu gì cả. Vậy mà trong phim có nhiều câu thoại đầy "ẩn ý người lớn" làm cho người lớn trong rạp thì phá lên cười còn mấy đứa cháu ngoan Bác Hồ nó mà hiểu mình chết liền á.

Thực sự Fast Five chỉ là 1 phim giải trí đơn thuần được xếp loại PG-13 nhưng đối với những người lớn thế hệ trước thì nó hay bị gán cho cụm từ phim bạo lực dành cho người lớn. Còn nói về thể loại bạo lực người lớn có nhiều phim đẫm máu từ đầu tới cuối như Sin City hay Pulp Fiction của Quentin Tarantino nhưng trong đó chứa đầy những câu chuyện về tình người, về ý nghĩa cuộc sống


1/ tình người và ý nghĩa cuộc sống ko có 1 tí giá trị nào trong trường hợp này
2/ việc làm phim hoạt hình cho ai thì tất cả chúng ta đều hiểu. người lớn có quyền xem mọi thứ kể cả kungfu panda, rio. nhưng trẻ con ko đc xem fast five hay sin city !!!
3/ một lần nữa, quote lại cái câu của chủ topic
Tổng kết: bộ phim xứng đáng với điểm số 6/10 - không vượt được qua phần 1 - vì phần một còn có 1 điểm nhấn đó là "tính mới lạ và khám phá". So với Fast five thì phim này kém 1 bậc.
ko hề có 1 lời giải thích và tiêu chí nào. giờ tôi nói: "phim Wall-E so với phim TRON Legacy thì kém 1 bậc!" thì mọi người sẽ nghĩ gì? làm gì có ai biết là tôi đang so sánh NHẠC phim với nhau !!!!
4/ so sánh 2 phim thuộc thể loại Action Entertainment với nhau nhưng lại so sánh bằng 1 tiêu chí khác hẳn, chả liên quan gì đến action hết, ĐẤY CHÍNH LÀ MẤU CHỐT CỦA SAI LẦM. hơn nữa, hành động trong phim cũng quá khác nhau - 1 bên là võ thuật kungfu đẹp là chính, bên còn lại là súng đạn, bạo lực,...

Hơ, vẫn cà kê mãi cái chuyện này.
Thế rốt cuộc phim có hay hơn phần 1 không?

bản thân tôi thì thấy 2 phần ngang nhau, mặc dù tôi ấn tượng phần 1 hơn. mỗi phần có cái hay riêng mà cái còn lại ko bì kịp. ở phần 2 này sự hấp dẫn và kịch tính khi đối đầu với kẻ địch là không có, vì con công (lord shen) và bầy sói thì quá yếu, phe chính diện thì quá mạnh (và thậm chí còn quá đông). tuy vậy phần 2 lại có những chi tiết khác rất hay để bù lại, ví dụ con gấu con chẳng hạn.
 
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Nói thật là mình cũng hay đọc comments phim trên IMDB, vì có vẻ bài viết dc chăm chút, rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những bài viết ngắn ngủn và đi ngược lại luồng khen chê thì cũng chả có bị ném đá.
Thiết nghĩ cũng nên dân chủ tí nhỉ?

Phim này mình cũng đang tính rủ thằng nhóc 4t đi xem đây. Dầu gì thì phim hoạt hình là vui ròi. Hoạt hình coi vui là chính mờ.
Nên mình chỉ quan tâm phim này có vui ko thôi. Như phần 1, cá nhân mình thấy cũng dở dở, nhưng mà chủ yếu là vui là được.

Chờ phần 2 lên rạp đây...
 

ong3ba

Member
Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!

Em không có ý kiến nhưng em đồng quan điểm với anh Nhi là ko nên xem 3D làm gì khi giá vé quá cao so với 2D mà chất lượng cũng không như mong đợi.
ý. hình như ko dưới 1 lần Nhi đc gọi là anh ấy nhỉ! ^^!
.....................
"KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!"
mất khoảng 20 phút để mình đọc hết bài viết cũng như các bài coment. Và........mình vẫn đang "mong đợi" gấu Po trở lại đây.
Thực ra thì mình cảm thấy cũng ko thích KungFu Panda I cho lắm. Nói chính xác hơn là mình ko thích cái kiểu nhân vật "nói nhiều, nói theo cái kiểu hài hước hoá một cách thái quá sự việc".
Với mình, KungFu Panda gasa đem lại tiếng cười (Cứ nhìn thấy Đại sư phụ Rùa là mình thấy buồn cười rồi, chứ tạo hình Gấu Po mình ko thích cho lắm), hình ảnh đẹp, rực rỡ nhiều màu sắc, bài học niềm ước mơ và khổ luyện để đạt đc ước mơ đó, bài học về niềm tin, niềm hi vọng cũng như thất vọng... Ôi thôi, quá trời thứ để truyền tải mà ai cũng có thể ngẫm ra đc sau khi xem....
Bấy nhiêu thứ đó cùng với quá trời lời PR có cánh... "mình vẫn đang "mong đợi" gấu Po trở lại"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên