Ðề: KungFu Panda II: Không hấp dẫn như mong đợi!
Fun 1 tí:
1. Có rất nhiều bạn "chê" bài review mình dở - ok - cái này gọi là review thì kể ra cũng hơi quá... nó giống 1 cái thông điệp "hợp thời" hơn. Cái thông điệp của mình không hoàn chỉnh như các bài review của mấy bạn pro trong diễn đàn... nhưng như thế thì mọi người mới có cái để mà "ném đá" chứ đúng không . Trước một vấn đề chúng ta nói hoàn chỉnh đến 90% thì anh em chỉ còn biết ngồi tấm tắc đọc khen, còn biết nói thêm cái gì nữa.
2. Tại sao lại là cái thông điệp hợp thời: thử tưởng thượng là cái thông điệp này đến tay các bạn 1 tuần sau 1/6 (ngày phát hành) - thì có ai còn quan tâm.
3. Lại nói về cảm xúc và tình cảm: mình theo "trường phái" tự do trong việc thể hiện cảm xúc và tin rằng mỗi người đều có 1 cảm xúc khác nhau. Có những cái chỉ cảm thấy thế mà không rõ lý do. Ví dụ, mình yêu thắng cu nhà mình... ai đó lại bắt mình giải thích lý do tại sao "ông yêu nó" thì mới cho mình yêu... thì 'có ăn đòn cũng không phí' (chỗ này joking thôi)
4. Trong thông điệp của mình "Không hấp dẫn như mong đợi" - nó đã bao gồm của sự "hấp dẫn" của bộ phim rồi... chỉ là vì mấy bạn "ném" ác quá mình không còn thời gian mà "chém" về những cái mình thích ở bộ phim này. Đâm ra nhiều bạn cứ đinh ninh rằng mình đang ném đá hội nghị.
5. Về tính dân chủ và đa dạng trong đánh giá: đến iPhone, iPad - các tuyệt tác của con người - mà cũng vẫn bị ném đá rầm rầm, nhưng nó tốt nó vẫn sống nhăn. Đến 1 HKT band - theo ý kiến mình đó là những chàng "Siêu xay da" dũng cảm - vẫn có những cái gọn là fan cuồng - cũng chẳng sao cả, mỗi người một ý thích. Thêm nữa, Suju, SNSD - nhiều người cũng ném đá rầm rầm - lại cũng nhiều người nữa quay trở lại ném đá cũng rầm rầm - ném thế nào cũng được miễn là văn minh lịch sự không mang sht, fck, ... bla bla vào là được. Cái đó làm cho cuộc sống này phong phú hơn.
6. Đúng, sai và "Cái gì nữa" - một cô giáo đến từ Úc hỏi tớ rằng, ở Viet Nam bọn mày trước 1 việc chỉ có Đúng or Sai thôi đúng không? Nhưng ở nước cô ấy, họ nghĩ ngoài Đúng, Sai còn có 1 cái gì đó nữa (nghe trửu tượng vãi).
Vì thế, "đừng nghe những điều con gái nói" - mà nghe chính cảm xúc, đánh giá của bản thân mình trước mọi sự việc - có như thế bạn mới là bạn.
Fun 1 tí:
1. Có rất nhiều bạn "chê" bài review mình dở - ok - cái này gọi là review thì kể ra cũng hơi quá... nó giống 1 cái thông điệp "hợp thời" hơn. Cái thông điệp của mình không hoàn chỉnh như các bài review của mấy bạn pro trong diễn đàn... nhưng như thế thì mọi người mới có cái để mà "ném đá" chứ đúng không . Trước một vấn đề chúng ta nói hoàn chỉnh đến 90% thì anh em chỉ còn biết ngồi tấm tắc đọc khen, còn biết nói thêm cái gì nữa.
2. Tại sao lại là cái thông điệp hợp thời: thử tưởng thượng là cái thông điệp này đến tay các bạn 1 tuần sau 1/6 (ngày phát hành) - thì có ai còn quan tâm.
3. Lại nói về cảm xúc và tình cảm: mình theo "trường phái" tự do trong việc thể hiện cảm xúc và tin rằng mỗi người đều có 1 cảm xúc khác nhau. Có những cái chỉ cảm thấy thế mà không rõ lý do. Ví dụ, mình yêu thắng cu nhà mình... ai đó lại bắt mình giải thích lý do tại sao "ông yêu nó" thì mới cho mình yêu... thì 'có ăn đòn cũng không phí' (chỗ này joking thôi)
4. Trong thông điệp của mình "Không hấp dẫn như mong đợi" - nó đã bao gồm của sự "hấp dẫn" của bộ phim rồi... chỉ là vì mấy bạn "ném" ác quá mình không còn thời gian mà "chém" về những cái mình thích ở bộ phim này. Đâm ra nhiều bạn cứ đinh ninh rằng mình đang ném đá hội nghị.
5. Về tính dân chủ và đa dạng trong đánh giá: đến iPhone, iPad - các tuyệt tác của con người - mà cũng vẫn bị ném đá rầm rầm, nhưng nó tốt nó vẫn sống nhăn. Đến 1 HKT band - theo ý kiến mình đó là những chàng "Siêu xay da" dũng cảm - vẫn có những cái gọn là fan cuồng - cũng chẳng sao cả, mỗi người một ý thích. Thêm nữa, Suju, SNSD - nhiều người cũng ném đá rầm rầm - lại cũng nhiều người nữa quay trở lại ném đá cũng rầm rầm - ném thế nào cũng được miễn là văn minh lịch sự không mang sht, fck, ... bla bla vào là được. Cái đó làm cho cuộc sống này phong phú hơn.
6. Đúng, sai và "Cái gì nữa" - một cô giáo đến từ Úc hỏi tớ rằng, ở Viet Nam bọn mày trước 1 việc chỉ có Đúng or Sai thôi đúng không? Nhưng ở nước cô ấy, họ nghĩ ngoài Đúng, Sai còn có 1 cái gì đó nữa (nghe trửu tượng vãi).
Vì thế, "đừng nghe những điều con gái nói" - mà nghe chính cảm xúc, đánh giá của bản thân mình trước mọi sự việc - có như thế bạn mới là bạn.