Ðề: Đừng để các thông số của TV đánh lừa bạn
Plasma VS LED: các bác bình loạn xôm tụ quá, em đi mua TV ban đầu chọn plasma nhưng trên đường về đổi ý alô lại bác Mỹ Kim lấy TV Led [-( En xin có vài ý (nhà quê) tại sao em chọn LED mặc dù trước khi mua đã đọc nhièu tư vấn thấy khen Plasma để các bác hiểu:
- Ra cửa hàng điện máy, mượn cái remote của con nhỏ bán hàng mở Plasma lên xem sau đó chạy qua chỗ trưng bày LED làm tương tự với cùng nguồn phim và chỉnh chọt đủ kiểu: Cuối cùng cả nhà kết luận LED cho hình ảnh đẹp sặc sỡ hơn, cái đẹp không thể phủ nhận nếu các bác bảo xem lâu mới thấy cái đẹp của gái quê hơn gái thành phố thì em thua vì lâu lâu mới ngắm gái 1 lần thấy đẹp là thích thôi, mấy em gái thành phố son phấn lòe loẹt tuy giả tạo nhưng bảo kg đẹp là không đúng nhé
- LED giá đắt hơn Plasma, cả thế giới chấp nhận giá này và chấp nhận cái đắt hơn, vậy tại sao họ lại quyết định như vậy??? chẳng lẽ mọi người ngu hết để cho nhà sản xuất lừa tình??? thôi thì em nhà quê và dốt nên tạm đi theo xu hướng chung để ít nhất thì cũng được an ủi: Ah, mình không phải đứa ngu duy nhất
- Xem độ sáng cao ảnh hưởng tới mắt: cái này thì khỏi bàn nhé, khi đã xem TV và màn hình máy tính chúng ta đang dùng thì cái mắt đương nhiên bị ảnh hưởng kiểu như hút thuốc uống bia lợi ít hại nhiều nhưng người ta vẫn hút uống vì cái thú của nó đó thôi, xem TV để giải trí chớ có phải cả ngày phải ngồi dán mắt vào cái TV đâu mà lo còn nếu muốn khỏi hại mắt thì dẹp luôn cái TV
- Cuối cùng, qua quá trình sử dụng em nhận thấy, TV led có thể chỉnh chế độ hình dịu xuống để có hình ảnh như plasma (cho đỡ mỏi mắt) nhưng xem vậy chán lắm, cứ phải sáng 1 tí nó mới đẹp ngược lại plasma muốn sáng như led là vô vọng.
Kết luận (kiểu nhà quê) CRT xem đẹp nhất theo như tranh luận ở đây: Tần số quét cùng tăng lên được 100hz hình mịn, không bi vệt, hình ảnh tương phản sáng rực như led, chỉ mỗi tội công nghệ cũ dày cộp, màn hình không lớn, tốn điện nóng, và bị chê là xài đồ cổ he he.....