Minhsur
Banned
Re: Ðề: Re: Ðề: Fan's Plasma Panasonic!!!
Thôi, bỏ qua cho các cháu cũng là cách để bản thân mình thoải mái. Bác về thì đến nhận ĐK, kiểu gì các cháu chả nói: xin lỗi và mong chú thông cảm.
Cám ơn bác rất nhiệu Thực ra sau 1 tuần gửi ĐK cũ đến VPBH em gặp tay phụ trách và hắn giải thích rất lằng nhằng còn em thì hết nhịn nên nói luôn là tôi không nghe bất cứ lý do gì hết, hoặc là giao ĐK mới, hoặc trả lại ĐK cũ để tôi làm việc trực tiếp với hãng, hắn OK và hẹn 2 hôm nữa sẽ lấy lại cái ĐK cũ cho em và 3 hôm sau em đến thì không gặp hắn mà chỉ gặp 1 nhân viên khác nhưng cái ĐK cũ thì nằm trên bạn Em nói với cậu nhân viên đó đây chính là cái ĐK cũ chắc không đổi được nên xin về dùng tạm, có gì nói lại với anh phụ trách Trung tậm Cậu đó OK và em cầm ĐK cũ vệ Em nghic cái ĐK nó chỉ tầm 100K nên rồi quên luộn Lần trước khi đổi máy cho em chính mấy cậu này cố tình giữ lại phiếu BH nên khi em biết vụ của bác em có nói rất nhẹ nhàng là lần đổi máy các chú không đưa cái transfer slip cho ạnh Trước khi đổi máy lần vừa rồi, nhân viên bảo em phải làm cái đơn đề nghị cấp alị phiếu BH vì làm thất lạc, em có nói là các chú có giao cho anh đâu mà anh phải làm đợn Tuy nhiên cậu đó nói đó chỉ là thủ tục, đằng nào thì hãng cũng sẽ đổi máy nên chú không nên chẻ trách nhiệm làm gì, thế là em chiều theo ý cậu đọ Em không muốn nghĩ xấu cho người Việt mình nhưng đúng họ là những con sâu, chỉ lắt nhắt tự làm khổ mình và phiền toái cho người khác và nói chung là nhẹ không nghe, chỉ ưa năng. Em làm việc trong bộ máy công quyền nên thường nhịn và tránh để lộ danh tính nhưng cũng phải cáu vì mấy vị này quá vớ vận Nhà em chỉ cách Trung tâm BH đó 03 phút đi bộ nên em không có gì phải vội, cứ để xem bọn chúng hành xử thế nào vì đêm 14 em nới về HN và đi tiếp về HL.
Thôi, bỏ qua cho các cháu cũng là cách để bản thân mình thoải mái. Bác về thì đến nhận ĐK, kiểu gì các cháu chả nói: xin lỗi và mong chú thông cảm.