DigiCity Group
Well-Known Member
Ðề: [SONY] Bảo hành lởm khởm - Thiếu trách nhiệm
Dù sao e cũng chúc mừng bác đã đổi được tv mới...
Gửi đến toàn thể anh em HDvietnam. Không phải vì tôi sợ. Em thấy quá phiền thực sự quá phiền... Em thấy mệt mỏi trong 16 ngày qua. Những ngày đi tìm 1 câu trả lời, tưởng như đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Em xin cám ơn các bác đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ em trong những ngày qua.
Em đã mất hoàn toàn niềm tin vào Sony.
Em xin dừng cuộc chơi tại đây. Vì nếu đi tiếp em chắc chắn nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu nữa. Sẽ chẳng bao giờ có văn bản trả lời nào. Cuộc nói chuyện chỉ nằm ở các vấn đề chung chung... Em nghĩ các bác hiểu em muốn nói gì.
Không phải vì em sợ mà em không làm tiếp vụ này. Nhưng kẻ nào đe dọa em trước sau thì cũng sẽ tìm ra thôi ạ. Gia đình em quyết định sẽ làm việc 1 cách cẩn thận để tìm ra kẻ đó....
Em đã đồng ý đổi 1 TV 40r350b mới.
Dù sao e cũng chúc mừng bác đã đổi được tv mới...