Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

ankhanhmai

Active Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Final destination coi lần đầu thì hay, mấy lần sau coi không còn sợ nữa. Mà phim này kiếm sub dịch chuẩn tí thì coi mới hay.
Mấy film tra tấn như hostel, coi chỉ thấy tởm, chả thấy sợ gì cả.

Phim này chỉ phần 2 là hay nhất và cũng rất hay về logic tình tiết
 

tinaudio

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Em thấy phim Wolf Creek (dựa theo câu chuyện có thật, bối cảnh là miền đồng quê nước Úc) cũng là phim rất khá. Nhưng nó không phải là phim ấn tượng nhất với em thể loại này, mà vì em nghĩ trong số nạn nhân của tên sát nhân có thể là người Việt vì trong nhà kho nơi chứa vật dụng của nạn nhân hắn, hắn dán tiền và giấy tờ của nạn nhân lên vách tường em thấy có tờ 1.000 và 2.000 đồng Việt Nam.
 

poly

Banned
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Em thấy phim Wolf Creek (dựa theo câu chuyện có thật, bối cảnh là miền đồng quê nước Úc) cũng là phim rất khá. Nhưng nó không phải là phim ấn tượng nhất với em thể loại này, mà vì em nghĩ trong số nạn nhân của tên sát nhân có thể là người Việt vì trong nhà kho nơi chứa vật dụng của nạn nhân hắn, hắn dán tiền và giấy tờ của nạn nhân lên vách tường em thấy có tờ 1.000 và 2.000 đồng Việt Nam.

hehe
bắt tay cái
giờ mới gặp 1 ngườì phát hiện ra cái này
 

tinaudio

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

hehe
bắt tay cái
giờ mới gặp 1 ngườì phát hiện ra cái này

Cám ơn bạn. Vậy mình nghỉ nên tạo Topic phim có đề tài về Việt Nam và liên quan tới Việt Nam nhé! Bạn khởi sướng đi mình ủng hộ! :-bd
 

snuck

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Cám ơn bạn. Vậy mình nghỉ nên tạo Topic phim có đề tài về Việt Nam và liên quan tới Việt Nam nhé! Bạn khởi sướng đi mình ủng hộ! :-bd

thế có cái phim "người hùng hành tinh" có J.Clause Vandam [ ko rõ tên ] đóng đó,ngay cảnh đầu là cuộc chiến tại Việt Nam,chú đó xả súng chết 1 đôi vợ chồng trẻ,hồi đó xem chương trình ca nhạc còn có đoạn Thái Tài [ not cindy ] trước khi lên hát được lăng xê là tham gia phim của hô lí út =D> tựa đề là....đóng cùng....
mất công đi thuê băng về xem,được đúng cảnh đầu
tiếp là cái phim "violet siêu đẳng" lúc ở trong toà nhà trốn chạy,em violet chạy lên sân thượng bị 1 đám người giữ lại,đám này nói tiếng Việt ^^
mà lạ là phim nào cũng thấy người Việt bị chết rõ lắm,bố cái bọn tư bản
 

papillon

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Nếu nói về máu me thì phim cô gái bắn súng máy thì coi thấy mắc ớn. máu chảy còn hơn vòi phun nước chữa lửa. Nội cái việc coi bàn tay nhúng bột bị chiên trong chảo dầu thì hết muốn ăn tôm lăn bột luôn. Phim này của nhật. Đúng là quá kinh dị và bạo lực . . . . .
 

doanhtu

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

mấy phim kinh dị của bọn nhật là kinh tởm, ghê sợ rồi. Vì sao ư, vì bọn nó là phá xít nhật mà, hồi xưa chiện gì mà không dám làm ( hỏi nhỏ ở đây có ai là người nhật ko hè hè )
 

quannguyen0130

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

có 1 phim, mình xem cách đây 17 năm, khi đó xem băng Video trên căn gác tranh tối tranh sáng, coi được 1 xíu đầu phim thì sợ quá ko dám xem tiếp nên tắt luôn (khi đó còn nhỏ xíu), h muốn tìm xem lại nhưng ko biết tựa.
khúc đầu nó là thế này:
1 người đàn bà sắp bị hành quyết treo cổ vì tội bắt cóc trẻ con, bả bị nhốt trong ngục chờ chết thôi, 2 đứa bé đi theo mẹ vô ngục thăm người thân hay làm gì đó thì đi ngang qua cái buồng giam của bà ta, thấy trong buồng giam đó ko chỉ có 1 mình bà í, mà thấy bả với nguyên đám nhóc (đã bị bả giết).
Rồi sau đó chuyển cảnh lúc bả bị treo cổ...

lúc này ko khí phim u ám quá, cộng với tình hình tranh tối tranh sáng của cái gác, nên tắt mất tiêu...

hix bác nào biết chỉ cho mình tựa với nhen.
 

hauvnn87

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

ở đây có ai coi R-Point của Hàn Quốc chưa , phim kinh dị và liên wan đến Việt Nam , theo mình đó là 1 phim khá hay , nội dung phim nói về 1 nhóm lính Hàn sang Việt Nam để tìm kiếm những đồng đội bị mất tích và cuối cùng chính họ bị mất tích , bị giết , bởi 1 con ma Việt
 

Reno

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

hehe e thì k chú trọng lắm mấy cái chi tiết chết lồi phèo hay đứt đầu này nọ, vì cùng lắm thì nó chỉ làm e ngán ăn cháo lòng thôi :))...e lại đặc bik thix những phim kinh dị mang đề tài về định mệnh,số phận như final destination chẳng hạn...Về những cái chết đã dc sắp đặt, về vòng quay của sự sống cái chết hay nhìu khi chỉ là sự thay đổi trêu ngươi của cái gọi là "may rủi"...Bác nào bik nhìu phim về đề tài này thì chỉ e với ...
 

bacubon

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Kg biết đã có ai xem The Eye cuốn đầu tiên của hồng kông chưa? mình coi lúc còn ở chung cư, hồi đó, cứ có chuyện phải xuống nhà giữa khuya là cực hình.

Gần đây nhất là coi shutter, thằng mẽo bất đầu đưa tâm linh vô thể loại kinh dị. chơi hình, nên mỗi lần đưa mắt vào viewfinder của camera lại rờn rợn.

Đúng EYE và Shutter coi rùng mình! cả đêm nhịn....
 

ngongo

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Wow ,chỉ đọc bài bàn luận của mấy u thôi là cũng đã nổi da gà rồi,không hề là fan của phim kinh dị đâu,mấy năm về trước lần đầu tiên ra rap xem phim trở lại, sau một thời gian khá lâu ko tới rạp xem,là phim the mummy return,ôi trời đất ơi
về cả đêm không ngủ được,nhắm mắt là thấy cái xác ướp nó đứng giữa phòng nhìn mình...Nói thêm một chút cho vui,có đụng chạm tới huynh nào thì sorry nhe
năm 1994,tôi làm việc cho một xưởng gỗ ở Hốc môn,bữa đó tôi phải đem cái bản vẽ cửa phòng và kệ bếp cho một khách hàng là người Sing,cho ông ta ký confirm để bắt đầu sản xuất...Nhà ổng ở đường Hồ Xuân Hương q3,tới nhà ổng khoảng 2h pm,ổng ko có nhà(hồi đó điên thoại di động chưa phổ biến lắm)người nhà nói ổng có dặn là khoảng 4h ổng về,quay về xưởng thì xa quá,còn ngồi chờ thì 2 tiếng lận,nghĩ mãi cuối cùng nhớ ra là tại sao không vào rạp xem phim nhỉ?
lúc đó chưa có mấy cái cineplex,megastar...rạp chiếu nghiêm chỉnh đầu tiên là Fafilm ở đường gì phía sau cty điên lực thành phố,quên rồi,(khổ,già rồi nên thế đấy)nên vào rạp Nam quang trên đường cách mạng t8 góc Võ Văn Tần...Rạp đang chiếu một bộ phim hài...Ngồi khoảng 10p mắt bắt đầu quen với bóng tối...Tự dưng,tự dưng thấy một điều hơi lạ...rạp thì vắng hoe,phim thì đang chiếu nhưng có nhiều người sao cứ đi lên,đi xuống,đi qua,đi lại...Mới đầu tưởng họ tìm chổ ngồi tốt hơn để xem phim...Một người đi gần chỗ tôi ngồi,tôi tò mò nhìn anh ta,anh ta nhìn lại tôi và len qua mấy hàng ngế tới ngồi vào ghế bên cạnh.Tôi không nhìn anh ta nữa mà tiếp tục xem phim...Đột nhiên,đột nhiên tôi cảm thấy đùi mình bị bóp bóp nhè nhẹ,tôi giật mình nhìn xuống thì thấy tay "gã hàng xóm" đang xoa xoa,tôi hốt hoảng vì nghĩ rằng tôi đang bị móc túi,tự nhiên gã kia thì thầm với tôi"đừng sợ anh ko làm gì em đâu
anh em minh vui vẻ chút nhe"Tôi thật sự hoang mang,gã này muốn gì đây?
tôi giả vờ chăm chú xem phim mà lo sợ vô cùng,cuối cùng tôi lấy hết sức can đảm,gỡ tay gã ra khỏi đùi tôi,gã ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy đi chỗ khác..
tôi run rẩy,tim đập thình thịch,đầu óc hoang mang rờ lại túi xem ví ,mừng rỡ thấy nó vẫn còn,suy nghĩ mình nên làm gì đây...một phút sau,một người khác lại tới ngồi ngay chỗ người kia vừa đi,không nói,không rằng tôi đứng ngay dậy đi nhanh ra cửa rạp vừa đi vừa run như cầy sấy...Sau này qua bạn bè,báo công an,tôi mới biết họ là ai...Đó là lý do tại sao không ra rạp xem phim một thời gian dài...
 

No2

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Một người đi gần chỗ tôi ngồi,tôi tò mò nhìn anh ta,anh ta nhìn lại tôi và len qua mấy hàng ngế tới ngồi vào ghế bên cạnh.Tôi không nhìn anh ta nữa mà tiếp tục xem phim...Đột nhiên,đột nhiên tôi cảm thấy đùi mình bị bóp bóp nhè nhẹ,tôi giật mình nhìn xuống thì thấy tay "gã hàng xóm" đang xoa xoa,tôi hốt hoảng vì nghĩ rằng tôi đang bị móc túi,tự nhiên gã kia thì thầm với tôi"đừng sợ anh ko làm gì em đâu
anh em minh vui vẻ chút nhe
"

haha :-j rì viu kinh dị quá bác ơi
 
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Ui...trước h mình có coi Chơi ngải 2 là kinh dị mà mình khoái nhất, về nội dung cũng như cảnh trong phim...hehe, phim này coi đã lém. Mà sau này nó ra nhiều quá, làm mất hay và e cũng chẳng thèm coi luôn.^^
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Mình thì chỉ thích phim kd tâm linh thui..Đại diện cho dòng phim này là Nhật và HQ..Còn mấy phim như Hostel. Thứ sáu ngày 13..coi chẳng thấy sợ chi cả..Nhất là coi Hostel 2..lúc tay sát thủ được hành hạ cô gái..anh ta hung hăn, phấn khích vô hành hạ cô gái..nhưng do một phút vô tình ( không cố ý )lỡ tay đưa cái cưa tay cắt vô mặt cô gái..anh tay hỏang sợ, đau khổ bỏ chạy ra ngoài..
 

salvation23

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Mình thì không có hứng thú với phim kinh dị, thấy nó thật là nhảm nhí và nhạt nhẽo (xin lỗi các bác :d), tuy nhiên những phim kinh dị kiểu tâm linh, những phim kinh dị và bản chất là do sự độc ác của con người chứ không phải do ma quỷ cũng gây sự thích thú cho mình. 1 vài phim mình đã xem và thực sự thích là :

sleepy hollow : chẳng có gì đáng sợ cả(ngoài việc đầu lâu xương sọ cứ lăn lông lốc), nhưng cái màu sắc xám của phim gây mình nhiều ấn tượng, đặc biệt là chàng "johnny deep" trông ngớ ngẩn khủng khiếp.

the orphanage : dạo này hay đi chiếu phim này cho các bé cấp 3 xem, nên xem đã quá 4 lần và lần nào cũng đầy hứng thú (không biets có phải do các cô bé dễ thương cứ hét ầm trời lên (mặc dù có gì đâu) không <:p)

the shining : cứ phim của stanley kubrick là kiểu gì cũng thích.

Tóm lại là cực ghét phim kinh dị chaau Á.
 

caogia

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Phim " đôi giày đỏ " của Hàn quốc, đã ai xem chưa nhỉ, xem phim này hãi phết...1 đôi giày đỏ bất ngờ xuất hiện, và cô gái nào nhìn thấy cũng ước ao được đi vào, mà từ trẻ con tới người béo quá khổ đều đi vừa, đi vào có cảm giác như đang múa....sau đó thì ai đi vào cũng chết cả...trừ 1 người keke, phim ấn tượng và đáng xem
 

HDWonder

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Em vẫn thích Silence of the Lamp và Hannibal nhất trong thể loại Thriller (còn Horror coi the Ring mấy lần hoài không chán...)

Anthony Hopskin đóng vai Hannibal Lector quá đạt....Hannbal Lector được giới điện ảnh cho là nhất vật phản diện kinh khủng nhất trong lịch sử điện ảnh (the most villain charater..)

Trong phim hoạt hình, thì xuất đó thuộc về Scar trong Lion King....(chắc là do đoạn hát bài Be Prepared mô phỏng quá giống Hitler và lấy một số ý trong bài diễn văn Triumph of the Will của ổng...)
 

VitekB

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Kg biết đã có ai xem The Eye cuốn đầu tiên của hồng kông chưa? mình coi lúc còn ở chung cư, hồi đó, cứ có chuyện phải xuống nhà giữa khuya là cực hình.

Gần đây nhất là coi shutter, thằng mẽo bất đầu đưa tâm linh vô thể loại kinh dị. chơi hình, nên mỗi lần đưa mắt vào viewfinder của camera lại rờn rợn.

nhìn cái avatar của bác cũng thấy kinh dị rồi, hahaha=P~
 

saycaphe

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

khoảng hơn chục năm trước, nhớ 1 lần thuê phim kinh dị về xem, đúng cái cảnh con zombi nó đuổi theo 1 người, ông kia chạy ra khỏi toà nhà, con zombi chạy theo, bị nắng chiếu vào, là người bắt đầu nát rữa ra,da thịt chảy xuống lỗ cái đầu lâu trắng hếu rùi bốc cháy :(( xem đc đúng 5 phút tắt mang băng đi trả.Bác nào biết phim đấy là phim gì ko> mình kiếm coi lại:p
 
Bên trên