Um, Lúc trước đi phỏng vấn do cái gu ăn mặc của em nhìn cũng ok, nên vừa bước vào phòng em thấy người ta cũng hài lòng, em cũng vui, cuối cùng là ngoài sức mong đợi luôn các bác.
Y kien cua ban rat hay, doc dao va bo ich
Cam on ban da chi se tren dien dan cua chung toi
Chung to xin gioi thieu voi ban dich vu giat dem tai tphcm
Cam on ban
Best regards.
Không phải lâu lâu mà ngày nào cũng được, nhưng mà đừng có làm quá là được rồi bác ơi...
Em thì chăm chút kĩ lắm nhưng theo kiểu đàn ông nên không ai ý kiến em được.
Mỗi người có một cách khác nhau nhưng mà tất cả đều muốn cho " sống có chất " thôi chứ gì..
hôm bữa có bác nói " thời này có tiền là sống có chất thôi ".
phải biết "nhìn xa trông rộng" trong mọi tình huống của cuộc sống nữa nhé bác ,chắm chút bề ngoài ko chưa đủ,phải để ý đến hành động và cử chỉ người xung quanh đối với mình ntn nữa
Tóc tai dọn gàng ko qua luộm thuộm, ko cần nhuộm đâu, để tự nhiên và đôi khi phá cách tý cho có kiểu, Ăn mặc giản dị. Quần tây áo sơmi hay quần zin áo thun là đc. Vậy thui ko cần cầu kỳ là ok
em nghĩ là ăn mặc đàng hoàng, tóc tai gọn gàng là OK, đừng chải chuốt quá. Em ra đường thấy mấy bác ăn mặc màu mè (đa số là dân 9x), ăn mặc kiểu công tử em thực sự không thích. Đã là con trai thì ăn mặc cho nó nam tính, thế nên em thích phong cách dân Châu Âu.
cái gì cũng vậy, nhớ là chủ yếu hình thành con người là tính cách chứ không phải bề ngoài, nên muốn được mọi người yêu quý cứ "sống có chất" là được rồi
nói thật chứ mình hơi nhỏ con, đi đâu cũng ngại cả, nhiều lúc mặc cảm dẫn đến tự ti nhưng suy đi cũng nghỉ lại có cuộc sống này al2 đẹp lắm rồi chứ có nhiều người cũng chẳng được như mình
nói thật chứ mình hơi nhỏ con, đi đâu cũng ngại cả, nhiều lúc mặc cảm dẫn đến tự ti nhưng suy đi cũng nghỉ lại có cuộc sống này al2 đẹp lắm rồi chứ có nhiều người cũng chẳng được như mình
mỗi người 1 hoàn cảnh mà" nă mặc đúng gu" là được rồi, như vậy thực sự mới được là một con người văn minh đấy chứ, chứ thấy người ta mặc gì mình mặc đó thì cái đó ko gọi là gu mà gọi là ăn theo