Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn trong 10 ngày 9 đêm

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ngày 4: Đà Nẵng - suối Voi:

Đi du lịch nên ngủ sớm - dậy sớm, đó là điều gia đình em đúc kết qua rất nhiều hành trình. Lịch sinh hoạt điều độ đồng bộ với đồng hồ sinh học của bọn trẻ khiến cả nhà vui khỏe, ngày du lịch sẽ dài hơn, chơi được nhiều hơn. Sáng sớm, gia đình em dậy đúng giờ như trong lịch trình, nhanh chóng ăn sáng và vào xe chuẩn bị cho những điều mới lạ sắp tới. Sáng nay cả nhà sẽ đi suối Voi - một địa danh tuyệt vời ít người để ý, nằm cách Đà Nẵng khoảng 40km, bên kia dải Trường Sơn hùng vĩ. Chuyến đi này còn nhắm vào 2 thắng cảnh khách trên đường đi: đệ nhất hùng quan đèo Hải Vân lúc đi và hầm Hải Vân lúc về lại Đà Nẵng.

Khởi hành từ sáng sớm, không khí dịu mát phút chốc xe đã đến đèo Hải Vân lịch sử. Đèo vắng do xe Bắc - Nam chủ yếu chạy theo tuyến hầm vừa gần vừa thuận tiện. Không phụ lòng mong mỏi, cảnh hùng vĩ của đèo Hải Vân thật đẹp. Những đoạn đường quanh co một bên là núi cao, một bên là biển xanh trải dài bất tận. Đèo Hải Vân dài nhưng dễ đi, không quá hiểm trở.

attachment.php

Bắt đầu vào đèo Hải Vân

attachment.php

Khung cảnh sáng sớm trên đèo

attachment.php

Đường vắng, chỉ có một số xe tải không được đi qua hầm mới phải đi đường đèo

attachment.php

Mặt đường tốt, chắc do ít xe đi lại nên còn giữ được

attachment.php

Bắt đầu vào địa phận Huế, phát hiện ra 1 xe du lịch cùng mục đích vãn cảnh

Lên đỉnh đèo đáng lẽ xe dừng lại chụp vài tấm hình lưu niệm, tuy nhiên tại điểm dừng đó có đoàn khách du lịch đông quá nên ngại, đi qua luôn. Vừa đổ dốc trên địa phận Thừa Thiên, gia đình em không theo QL1 mà rẽ vào đường sát biển để ngắm đầm Lăng Cô.

attachment.php

Đây là đoạn đường song song với QL1, ven đầm Lăng Cô

attachment.php

Đầm Lăng Cô là 1 bãi cát bùn rất rộng, nước xâm xấp mắt cá chân

attachment.php

Em có lội xuống trò chuyện với người địa phương đang bắt cá ở đây, nghe nói lúc nước sâu nhất chỉ đến trên đầu gối

attachment.php

Bắt đầu vào suối Voi, từ đường lớn đi vào chừng 4km

attachment.php

Cây xanh rợp bóng, đường nhỏ nhưng sedal chạy tốt

Đến suối voi, chỗ để xe rất rộng rãi và mát mẻ. Cả nhà theo bậc thang đá dẫn xuống suối. Suối voi là 1 đoạn suối rộng có đáy khá bằng phẳng, người ta lấy đá xếp chặn bớt dòng chảy để tạo thành 3 hồ tắm rất đẹp. Để vào suối cả nhà phải mua vé, mất 15k. Ai cũng háo hức, và rồi suối Voi hiện ra trước mắt.

attachment.php

Đây là hồ thứ 2. Hồ 1 trông có vẻ không nhiều cây bằng nên bỏ qua, còn hồ 3 thì ngại đi xuống tiếp

attachment.php

2 bên bờ suối người ta làm các chòi lá dưới tán cây rừng mát mẻ

attachment.php

Chỗ này sâu ngang ngực người lớn mà nhìn như không, đủ thấy nước trong như thế nào

attachment.php

Cá suối từng đàn bơi lội tung tăng, cá ở đây rất phàm ăn, lần sau em mang theo cái cần câu vớ vẩn chắc cũng được 1 đống

attachment.php

Mùa này nước cạn nên người ta chặn bớt dòng chảy lại để giữ nước

Nhân viên du lịch suối Voi dẫn cả nhà xuống tận chòi. Mới đầu em gái đó nói giá thuê chòi là 200k cả ngày nhưng em không chịu, sau vài câu trả giá thì phí thuê chòi hạ xuống còn 50k nếu dùng bữa tại chỗ, còn nếu không dùng bữa thì 100k. Em OK với phương án dùng bữa trưa tại suối Voi. Nghe giới thiệu từ trước đặc sản ở đây nên em đặt 1 con gà, tất nhiên là hỏi giá trước. Gà thì em không trả giá vì thấy hợp lý rồi. Xong màn đặt món, cả nhà chọn 1 căn chòi và nhảy ùm xuống suối.

attachment.php

Chòi rộng rãi, thoáng mát, ngay sát dòng suối mát lạnh

Trong khí hậu nắng nóng miền Trung, ngâm mình trong dòng suối mát lạnh giữa đàn cá tung tăng là một trải nghiệm không thể quên. Cà nhà xuống suối vẫy vùng. Suối không sâu lắm lại có nhiều tảng đá trong lòng suối nên ai cũng chơi được. Thời điểm này nước ít mà người ta lại chặn bớt dòng nên suối như 1 chiếc hồ tĩnh, không bị cuốn, rất an toàn cho trẻ em.

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn trong 10 ngày 9 đêm

hình ảnh quê hương đẹp quá ,ngoại trừ ...............cây cầu Rồng....không giống ai hahaha
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn trong 10 ngày 9 đêm

hình ảnh quê hương đẹp quá ,ngoại trừ ...............cây cầu Rồng....không giống ai hahaha

Em thì thấy cầu Rồng rất đẹp. Người ta cứ chê nó này nọ chứ theo em thì nó đáng để đến thăm và ngắm nhìn lắm. 1 trong những bài sau em sẽ nói về cảnh quan cầu Rồng.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ngày 4: Đà Nẵng - Suối Voi: (tiếp theo)

Tắm suối một lúc lâu, cả nhà lên bờ thưởng thức bữa trưa.

attachment.php

Bữa trưa có gà nướng + 2 đĩa xôi to vật + tô miến gà

attachment.php

Miến gà đây ạ

Phải nói là xôi gà nướng ngon tuyệt trần. Ngồi cạnh bờ suối dưới tán cây rừng thưởng thức đặc sản núi rừng trong bầu không khí thuần khiết trong lành thật thú vị không gì bằng. Cả nhà ăn no nê vẫn còn thừa 1/3 đĩa xôi, thế là bọn trẻ nhà em chơi trò cho cá ăn. Bọn cá này hưởng ứng nhiệt tình, từ đâu bơi ra đặc nước. Cá suối con nhỏ thì bằng ngón tay, con lớn bằng bàn tay, tranh cướp từng hạt cơm bọn trẻ ném xuống. Chỉ cần 1 cành cây, 1 lưỡi câu nhỏ móc hạt cơm ở đầu đảm bảo ai cũng có thể câu được bọn cá háu ăn này.

attachment.php

Người lớn thư thái trên chiếc võng mắc sẵn trong chòi

attachment.php

hoặc buông thõng chân vào dòng nước mát

attachment.php

Cho cá ăn chán, bọn trẻ chơi trò thả thuyền

attachment.php

Hình ảnh bình dị này gợi em nhớ về thời thơ ấu của mình

Chơi hết buổi trưa, cả nhà lên xe về lại Đà Nẵng. Con gà nướng ngon tuyệt khoảng 1.6kg + 2 đĩa xôi đậu xanh + tô miến gà to tướng giá 300k, thêm 50k tiền chòi cùng dòng suối mát là có 1 kỷ niệm ăn chơi không bao giờ quên cho cả gia đình. Em hạ ghế làm giường, bọn trẻ ngoan ngoãn leo lên để chìm vào giấc ngủ, cả nhà tạm biệt suối Voi và nhất định sẽ trở lại khi có dịp.

attachment.php

Đường về qua hầm Hải Vân

attachment.php

Hầm Hải Vân đẹp hơn hầm Thủ Thiêm, hì hì

Về đến Đà Nẵng, vợ em rủ cả nhà vào siêu thị Big C mua thêm 1 số nhu yếu phẩm. Ừ thì vào tung tăng tí cho mát. Thái độ nhân viên Big C không được tốt lắm, nhất là khâu an ninh quá chặt chẽ, tạo cảm giác cho du khách là siêu thị này hay bị mất đồ lắm hay sao ấy. Có 1 điều bực mình xảy ra trong Big C đối với nhân viên siêu thị này, nhưng thôi em không kể để khỏi mất vui chuyến du lịch.

Đi siêu thị xong, cả nhà ra bãi biển Mỹ Khê tắm. Rất nhiều người tắm ở đây, cả du khách lẫn dân địa phương. Điều ngạc nhiên là giá tắm biển và tráng nước ngọt cực rẻ, chỉ 1k/người lớn. Thành phố Đà Nẵng đáng yêu thật. Bãi tắm sạch sẽ. Em bảo với vợ rằng từ hôm khởi hành đến giờ trời tạnh ráo quá, giá mà mưa cái cho mát. Thiêng thật, y như rằng 1 lúc sau thấy mây kéo đen kịt phía đảo Sơn Trà, rồi mưa ở đoạn chùa Linh Ứng. Một lúc sau mưa kéo đến Mỹ Khê, mưa nhẹ thôi nên mặc kệ, tắm biển trong mưa luôn. Nước biển ấm cực. Sorry bà con đoạn này cả nhà em dưới biển cả rồi nên không có tấm hình nào.

Trời có mưa nên sập tối rất nhanh. Cả nhà thay đồ xong thì mưa ào ào như trút. Xe lăn bánh đi ăn đặc sản bê thui Cầu Mống.

attachment.php

Đĩa bê thui nóng hổi

attachment.php

Tô cháo cá cu

Đúng ra đi ăn bê thui cầu Mống thì phải xuống xã Cầu Mống ăn mới đúng điệu, nhưng dưới trời mưa tầm tã lặn lội 15km để tới ăn rồi lại đi về thì mất công quá nên cả nhà quyết định ăn luôn tại Đà Nẵng cho nhanh. Bữa tối bao gồm bê thui + cháo cá cu + nước ngọt là 292k cho cả nhà.

Xong bữa tối trời vẫn mưa tầm tã, cả nhà về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sẽ di chuyển quãng đường dài về địa điểm Tuy Hòa.

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sphan

New Member
Cám ơn đả chia sẻ cuộc đi chơi củ bạn cùng với gia đình bạn
 

Nhok

New Member
Mai kia có gia đình nhất định em sẽ rủ ông xã thường xuyên làm mấy tour như này :D

Hóng bài tiếp của bác nhé, he he
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Re: Ðề: Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn trong 10 ngày 9 đêm

Em thì thấy cầu Rồng rất đẹp. Người ta cứ chê nó này nọ chứ theo em thì nó đáng để đến thăm và ngắm nhìn lắm. 1 trong những bài sau em sẽ nói về cảnh quan cầu Rồng.

Đồng quan điểm với aChip, rõ ràng là cầu Rồng là 1 công trình điểm nhấn của Đà Nẵng ko thể chối cãi, cá nhân mình thấy nó đẹp và hài hoà, con các bác cao siêu trình độ cảm quan & phong thuỷ hạng thượng thừa phát biểu như đúng rồi chê bai này nọ GEN ko bàn....lolz
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ngày 5: Đà Nẵng - Tuy Hòa:

Mấy hôm ở Đà Nẵng, thấy người ta gọi là thành phố của ánh sáng quả không sai. Đà Nẵng ban đêm rực rỡ ánh đèn, từ những cao ốc đến những con đường thoáng đãng, từ những chiếc cầu soi bóng xuống sông Hàn đến những biển quảng cáo đầy màu sắc, hết thảy đều lung linh rực rỡ. Sáng sớm ngày 6, theo kế hoạch thì 9.00 mới khởi hành, sau bữa ăn sáng tại KS, cả nhà có 2 giờ ngắm Đà Nẵng.

Sạch sẽ, quy hoạch rất tốt và phát triển một cách đáng ngạc nhiên - đó là nhận xét của 2 vợ chồng em khi trở lại Đà Nẵng lần này. Giữa nắng sớm và làn gió mát trên sông Hàn, cả gia đình tản bộ thật thư thái.

attachment.php

Cầu Trần thị Lý với kiến trúc độc đáo hình cánh buồm

attachment.php

Không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, các cây cầu của Đà Nẵng là những tác phẩm kiến trúc thực sự

attachment.php

Từ cầu Trần thị Lý nhìn về cầu Rồng

attachment.php

Công viên trải dọc theo bờ sông Hàn, khu vực gần cầu Rồng

attachment.php

Sạch, đẹp, thoáng đãng

attachment.php

Một hình ảnh trái ngược với sự lộn xộn tại bến Bạch Đằng HCM

attachment.php

Ủng hộ mạnh chủ trương của thành phố Đà Nẵng

attachment.php

Người công nhân này không bỏ qua dù chỉ là 1 chiếc lá rơi

attachment.php

Sự chu đáo của thành phố thể hiện qua những bộ bàn ghế rất đẹp dành cho khách du lịch nghỉ chân

Rất vui và hứng thú trước những bức tượng nghệ thuật trưng bày dọc theo công viên ven sông, bọn trẻ nhà em nhí nhố tạo dáng, em xin khoe vài tấm trong số đó

attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php

Ở 2 đầu cầu Rồng được thiết kế điểm ngắm cảnh dành cho khách tham quan. Đậu xe phía dưới cả nhà đi thang bộ lên cầu, cảnh thành phố ở đây tuyệt đẹp.

attachment.php

Cầu thang bộ ngay dưới chân cầu Rồng

attachment.php

Địa điểm dừng chân ngắm cảnh trên cầu Rồng - chưa có cây cầu nào ở Việt Nam có khu vực này

attachment.php

Đầu Rồng không "chết đuối" như phê phán của những người chỉ xem ảnh chứ chưa từng tận mục sở thị

attachment.php

Cứ theo đà phát triển này, cảnh quan ở đây sẽ rực rỡ như Clark Quay (Singapore)

Không nghi ngờ gì, Đà Nẵng đang phát triển vượt bậc. Về cảnh quan và môi trường du lịch, theo quan điểm của em Đà Nẵng đứng số 1 tại Việt Nam. Nhiều người nhận xét rằng, Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, em đồng ý quan điểm này.

Sau 2h ngắm thành phố, cả nhà lưu luyến tạm biệt Đà Nẵng, sẵn sàng lên đường thẳng tiến Tuy Hòa. Trên đường đi sẽ thưởng thức đặc sản tại Quảng Ngãi (bữa trưa) và Sông Cầu (bữa chiều).

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhtruong

Well-Known Member
Ðề: Re: Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn trong 10 ngày 9 đêm

Bác xuất bản kí sự này thành 1 album được đấy. Hay quá!
Tựa là: Ký sự anh Chip hôi


attachment.php

Bữa trưa có gà nướng + 2 đĩa xôi to vật + tô miến gà

Sau có suối mà chẳng có cọng rau răm rừng nào nhở

Đồng quan điểm với aChip, rõ ràng là cầu Rồng là 1 công trình điểm nhấn của Đà Nẵng ko thể chối cãi, cá nhân mình thấy nó đẹp và hài hoà, con các bác cao siêu trình độ cảm quan & phong thuỷ hạng thượng thừa phát biểu như đúng rồi chê bai này nọ GEN ko bàn....lolz
Bác với bác chip nói chí phải, đẹp vậy mà còn chê, bác nào người ĐN mà chê là em rinh về Phan Thiết để dọc sông Cà....Ty em để đấy

attachment.php

Cứ theo đà phát triển này, cảnh quan ở đây sẽ rực rỡ như Clark Quay (Singapore)[/I]
Bác Chip không nói ra thì khối người tưởng cháu nó đi lạc qua Sin chứ chẳng chơi
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ngày 5: Đà Nẵng - Tuy Hòa: (tiếp theo)

09.00, cả gia đình rời khỏi Đà Nẵng hoa lệ, theo quốc lộ 1 hướng về thành phố Tuy Hòa. Cảnh vật đã chụp hình ở chiều đi nên em không chụp chiều về nữa. Đúng 11.30 xe đến Quảng Ngãi. Giữa 2 lựa chọn: cơm gà và cá bống kho, cả nhà chọn option 2 (vì gà ăn nhiều rồi). Thế là quán cá bống kho Bắc Sơn trên đường Hùng Vương thẳng tiến.

attachment.php

Bữa cơm thanh đạm với đặc sản cá bống sông cầu kho tộ

Cá bống sông Cầu nhỏ như cá cơm, ngon và rất thơm. Nồi cá kho tộ còn sôi sục bắc ra, cả nhà hít hà ăn với cơm nóng. Bà ngoại bảo "suốt từ hôm đi, đến giờ mới được ăn cơm". Đúng vậy thật. Cá cơm kho tộ bắt cơm lắm. Một bữa cơm nóng ngon lành với nồi cá bống kho tộ, thịt luộc chấm mắm nêm, canh cải nấu hến và đĩa trứng chiên cho tụi nhỏ hết 220k, cả nhà no căng. Xong bữa cả nhà lên xe, tất cả ngủ ngon lành, trừ tài xế nhóp nhép nhai kẹo cao su.

Cứ đúng tốc độ chạy, đúng 16.00 xe đã đến Sông Cầu. Theo kinh nghiệm những người đi trước, ghẹ Sông Cầu là nhất quả đất, gia đình em vì vậy cũng định nếm thử xem sao mặc dù lúc này chưa đói lắm. Kệ, dừng lại trước 1 nhà hàng rộng rãi và sạch sẽ bên đầm Cù Mông, cả nhà xuống xe.

Tới nơi, rất tiếc là quán không còn ghẹ, chỉ còn cua và một số hải sản khác. Cả nhà nhìn nhau. Thôi thì ăn cái khác cũng được. Chủ quán thuyết phục mọi người ăn tôm hùm cốm, hay còn gọi là tôm hùm 2 da, tức là tôm hùm đang lột. Anh chủ quán bảo quán có sẵn ngon lắm, giá 700k/kg thôi. Nghe thấy cũng được em gật đầu đồng ý, chọn 1 con cân lên đúng 1kg, dặn chủ quán hấp cái mình, còn cái đầu nấu cháo.

attachment.php

Quán nằm trên QL1, ven đầm Cù Mông

attachment.php

Mấy quán ở đây bán rất nhiều món này

attachment.php

Cái này ông uống bà mệt

attachment.php

Bể hải sản của quán lèo tèo, chủ quán bảo hôm qua có đoàn khách đông, quán chưa kịp mua thêm

attachment.php

Khung cảnh gia đình em ngồi ăn chiều

attachment.php

Tôm đã được dọn ra

attachment.php

Chụp hình thấy nhỏ, ở ngoài trông bự hơn

attachment.php

Tô cháo cực chất lượng, toàn thịt và gạch tôm

Bữa tôm hùm này tốn kém nhất trong cả chuyến đi, trị giá 710k nhưng em thấy không ấn tượng. Theo em các bác đến Sông Cầu cứ ăn ghẹ và ốc theo truyền thống, quán này không có thì sang quán khác. Gần đến Tuy Hòa, mây đen mù mịt kéo đến rồi trời đổ mưa tầm tã. 18.30 xe vào thành phố tối đen như mực. Đèn đường ở Tuy Hòa mở rất muộn, tận 19.30 mới bật. Trời mưa nặng hạt, xe từ từ tiến vào khách sạn Công Đoàn ngay sát biển. KS này đúng theo kiểu quốc doanh: vị trì cực đẹp, phòng ốc rộng rãi nhưng trang bị tồi tàn, nhân viên lạnh nhạt. Nhà em tự loay hoay mang đồ lên phòng trước con mắt thờ ơ của anh bảo vệ và chị tiếp tân.

Buổi tối cả nhà dự định đi dạo biển và công viên trung tâm sát ngay cạnh, nhưng mưa gió thế này thì có mà đi bằng mắt. Đành chuyển sang phương án tự chơi với nhau. Bọn trẻ xem phim hoạt hình, người lớn tranh thủ soạn lại đồ đạc sau một hành trình dài. Tối vẫn mưa, bọn trẻ dằn bụng bằng đồ ăn mang theo rồi đi ngủ. Em cũng định đi ngủ sớm thì trời tạnh mưa, thế là 2 vợ chồng chạy vòng vòng kiếm chỗ ăn đêm. Tuy Hòa ngủ sớm, chỉ còn mấy quán nhậu khuya. Kệ, vào đại làm 1 con cá dìa nướng và ít sò dương. Nhâm nhi chán chê cái bụng đã ấm, thanh toán hết 100k chẵn cho 2 vợ chồng.

Thành phố buồn quá, thôi về đi ngủ, mai dậy sớm cho một hành trình thú vị.

(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Em Chờ bác post bài mà cứ như đang rình oánh du kích ấy.
Em nghe người ta đồn ghẹ ở đây cũng ngon như ghẹ Đồ Sơn nhà bác buihung thì phải.
 

quoctrung

Well-Known Member
Cuối tuần này em vào Sài Gòn 10 ngày hy vọng được trải nghiệm mấy món của Bác Chíp ;))

SG xong quay ra Đà Nẵng luôn thím nhá.

P/s cụ Chip : Pác ra ĐN mờ ae ngoài chẳng kịp típ đón, thất lễ quá.
Chúc admin chuyến hành trình du lịch dzui dzẻ và hạnh phúc
\m/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
SG xong quay ra Đà Nẵng luôn thím nhá.

P/s cụ Chip : Pác ra ĐN mờ ae ngoài chẳng kịp típ đón, thất lễ quá.
Chúc admin chuyến hành trình du lịch dzui dzẻ và hạnh phúc
\m/

Bác nói thế em ngại quá. Đi du lịch với gia đình nên không rẽ ngang rẽ dọc được, bác thông cảm.
 

truonghd

Well-Known Member
Bác Chip à, mới đi về hay sao vậy, nếu đi ngày 7/6 là lúc tui đang ở Nha Trang à, tiếc quá, k đi chung, chứ k kêu Chip đi đường HCm với tui rồi
Phụ thêm hình suối Voi nè

4E125A04-6547-4A88-B582-6438EC8E5BCA-888-0000012024CB593E_zpse193c600.jpg


73C96699-7F50-4131-B8A1-1E5B81086016-888-0000011FB33D7FEF_zps203ea56f.jpg


0DBDA1B3-9DDD-4D08-8F67-18452CC4162B-888-0000011F70020550_zps0ac04dbc.jpg


147A6F3F-AE88-4532-9742-52C0DE06EE98-882-0000011DFB5BCD6E_zps231dc866.jpg


0F252151-EAE6-41CB-AD67-C0A416F1D05D-882-0000011E01109CDE_zps26a47442.jpg


Thêm mấy tấm bữa thứ 5 vô hầm Hải Vân bị cháy nè

E2BDAFBA-957A-4F7F-B5F9-5174A2485584-2151-000002D33A551B8A_zpse81101ab.jpg


74237668-EC03-4723-B458-2EDD9E48E31D-2151-000002D324D5EB01_zps33f96d16.jpg


Đường Hồ Chí Minh QL14C cặp biên giới Lào

80324472-7E8A-4220-B070-3D06C37970B7-3150-000003608E3E9A00_zps638bec55.jpg


BE1FF514-E9AB-45AB-B577-1D4EEC72EC3B-3150-00000360A7323654_zpsaf5a3155.jpg
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ngày 6: Tuy Hòa:

Sau một đêm mưa rả rích, sáng sớm Tuy Hòa tạnh ráo và mát mẻ, hứa hẹn một ngày đẹp trời cho thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh. Sáng nay cả nhà em đi gành đá đĩa - một địa danh độc đáo đã từng xem nhiều qua ti vi mà chưa lần nào đặt chân đến. Kết hợp với chuyến đi này là thăm nhà thờ Mằng Lăng và thưởng thức hải sản đặc biệt chỉ có tại đầm Ô Loan.

Trước khi khởi hành, cả nhà đi dạo bãi biển Tuy Hòa nằm ngay bên kia đường.

attachment.php

Góc nhìn biển Tuy Hòa từ ban công KS Công Đoàn

attachment.php

Biển Tuy Hòa vắng, sóng lớn và bãi biển có vẻ dốc

attachment.php

Đối diện là quảng trường 1-4 rộng mênh mông

Để đi gành đá đĩa, xe phải chạy ngược lại phía Sông Cầu 36km, có 2 cách: theo QL1 hoặc theo đường ven biển. QL1 mới đi hôm qua chán rồi, cả nhà đi theo đường ven biển cho nó mới lạ. 7.30 xe bắt đầu lên đường.

attachment.php

Đoạn đường ven biển phía Tuy Hòa vắng vẻ và rợp bóng cây

attachment.php

Chiếc smartphone dẫn đường giúp cả nhà tự tin xông pha mọi nẻo đường, có điều kiện em sẽ giới thiệu sau

attachment.php

Đường đi gành đá đĩa ghép bằng bê tông, không rộng lắm nhưng đi tốt

attachment.php

Chủ yếu đường đi qua các cánh đồng lúa xanh mát

attachment.php

Thỉnh thoảng lại chui vào vườn cây xanh rì

attachment.php

Đầm Ô Loan - nơi mà lát nữa em sẽ giới thiệu sau

attachment.php

Hết đoạn đường bê tông thì đến đoạn trải nhựa, hơi rần rần tí

attachment.php

Chạy mãi mới gặp 1 chiếc xe

attachment.php

Cuối cùng cũng đã đến gành Đá Đĩa

attachment.php

Khách du lịch gửi xe ở đây rồi đi bộ khoảng 100m xuống địa danh nổi tiếng này

attachment.php

Dân ở đây bán rất nhiều trái này - gọi là dứa biển, nghe nói nấu lên uống rất mát gan

Em chọn 1 chỗ mát mẻ để gửi xe rồi cùng gia đình hào hứng thăm gành Đá Đĩa. Nơi đây là 1 bãi biển với các tầng đá kỳ lạ xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa. Đây là nham thạch đùn lên từ núi lửa, gặp nước biển đông đặc lại và nứt gãy theo các cấu trúc đều đặn (trông như cấu trúc tổ ong).

attachment.php

Đường xuống gành

attachment.php

Quang cảnh nên thơ của gành đá đĩa

attachment.php

Những chồng đá kỳ lạ vươn sát mép biển xanh thẳm

attachment.php

Các khối đá chồng lên nhau ngay hàng thẳng lối

attachment.php

Chúng có niên đại hàng triệu năm

attachment.php

Quả là một quang cảnh thiên nhiên lạ mắt và độc đáo

attachment.php

Ven bờ đá là các bụi xương rồng tai thỏ và cây giao mọc dày đặc

attachment.php

Bọn trẻ nhà em hứng thú leo trèo thám hiểm giữa các khối đá vuông vắn

attachment.php

Làn nước biển trong xanh để lộ ra những khối đá tương tự chạy dài ra xa

attachment.php

Thu lại hình ảnh thanh bình của gành Đá Đĩa một lần nữa trước khi ra về

Sau khi chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm ở gành Đá Đĩa, gia đình em lên xe thăm địa danh nhà thờ Mằng Lăng. Cả nhà thích phong cảnh lạ mắt của thắng cảnh này. Trời nắng dịu mát mẻ khiến cuộc đi chơi trở nên hoàn hảo.

attachment.php

Không trở về đường cũ, xe chạy theo hướng ra quốc lộ 1

attachment.php

1 trong những căn nhà xếp bằng đá khá độc đáo trên đường đi

attachment.php

Đoạn đường tuyệt đẹp giữa cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay

attachment.php

Trời xanh, lúa xanh, lòng người trở nên nhẹ nhõm lạ thường

attachment.php

Đã lâu lắm rồi em mới thấy đàn cò trắng phau nhởn nhơ trên cánh đồng lúa như thế này

attachment.php

Một chiếc đập tràn có thể đi sang bờ bên kia, em định dẫn cả nhà đi qua chơi nhưng vợ cản vì sợ trượt chân

attachment.php

Xe đã đến nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ có kiến trúc rất đẹp, là một địa danh nổi tiếng của Tuy Hòa. Lúc em đến cũng có 2 đoàn du lịch đang tham quan. Tuy nhiên do không có sở thích nghiên cứu tôn giáo nên em cũng ngó nghiêng tí thôi chứ không tìm hiểu sâu.

attachment.php

Toàn cảnh nhà thờ Mằng Lăng

attachment.php

Khung cảnh chính điện

attachment.php

Nhà thờ có kiến trúc rất đẹp và tinh tế

Ở đây tham quan một lúc, đồng hồ đã chỉ vào con số 10. Cả nhà lên xe ăn đặc sản đầm Ô Loan tại quán Tuấn (khu Cầu Gỗ) như đã lên kế hoạch. Nói đến đầm Ô Loan phải nói đến sò huyết. Sò huyết thì ở đâu cũng có, nhưng ở đầm Ô Loan chúng rất to, có lẽ nhờ điều kiện phát triển đặc biệt thuận lợi tại đầm này mà chúng có khác biệt chăng?

attachment.php

Đoạn đường địa phận Cầu Gỗ, nơi tập trung các quán hải sản đầm Ô Loan

attachment.php

Có rất nhiều quán ở đây nhưng gia đình em chọn quán Tuấn, nơi được nhận được nhiều khen ngợi nhất

Chủ quán niềm nở ra tiếp, dẫn gia đình thẳng xuống khu vực chọn hàng. Ở đây rất minh bạch: khách chọn tại chỗ, cân tại chỗ và khu vực chế biến cũng trong tầm nhìn của khách. Tất cả các loại hải sản đều nói giá cả rõ ràng. Tất nhiên em phải chọn sò huyết rồi. Chủ quán nói có vẻ rất ái ngại: "anh thông cảm, bữa nay giá sò huyết cao", em hỏi: "cao là bao nhiêu chị?", chủ quán ngập ngừng: "tận 260k/kg lận". Trời, tưởng phải 400-500k chứ, em nghĩ bụng :)

attachment.php

Đồ hải sản sạch sẽ và đồng đều

attachment.php

Ốc nhảy tươi rói

attachment.php

Nghêu bự chảng

attachment.php

Sò mai và tôm tích tràn trề sinh lực

attachment.php

Cả tôm hùm nữa, bật tanh tách

attachment.php

Ốc hương rẻ quá chừng, chủ quán bảo ốc thiên nhiên nên rất ngon

attachment.php

Bọn trẻ rất hào hứng với những con hải sản còn bơi lội tung tăng

Em và bà xã đặt món, sau đó cùng bọn trẻ đi rửa tay. Chưa kịp làm gì thêm thì nhoáng cái tất cả các món đã thấy dọn ra nóng hổi. Quán phục vụ rất nhanh. Quán có 1 em phục vụ ngồi bóc vỏ tôm cho khách, lại còn lể ốc nhảy sẵn để phục vụ nữa, thật là quá chu đáo. Lúc ấy thấy em và vợ say sưa chụp ảnh, bạn ấy có vẻ sốt ruột nhắc: "gia đình ăn luôn đi cho nóng mới ngon, để lát nguội mất". Hi hi, dễ thương không?

attachment.php

Chưa kịp định thần thì mọi thứ đã xong xuôi - điểm 10 cho tốc độ

attachment.php

Sò huyết đây, nhà em dặn làm chín chút (vì có người già và trẻ em) - 1kg

attachment.php

Ốc nhảy hấp xả nè - 1/2kg

attachment.php

Hàu sống chấm mù tạt - 1kg

attachment.php

Hàu béo mập

attachment.php

Tôm tích rất mẩy, toàn thịt là thịt - 1/2kg

attachment.php

Tôm tích chỉ có mấy con thôi mà ăn đã luôn, bọn trẻ nhà em khoái món này nhất

attachment.php

Còn đây là sò huyết Ô Loan danh bất hư truyền

attachment.php

Con nào con nấy bự thiệt bự, béo ú

attachment.php

Hàu thì như thế này đây

Sau một bữa hải sản đã đời, cả nhà thanh thản nghỉ ngơi. Quán nằm ngay bên đầm, gió thổi lồng lộng mát rượi. Bọn trẻ con nhà em bắt quen được mấy đứa nhóc gia đình du lịch khác nô đùa chí chóe, người lớn thì thả hồn trên những cánh võng mắc sẵn. Nhân viên quán mang nước rửa tay (chanh + trà tươi) cho khách, sau đó còn cho mứt gừng để mọi người ăn cho ấm bụng. Em chưa thấy quán nào nhiệt tình và chu đáo như thế. Điểm 10 cho dịch vụ.

attachment.php

Quán nằm ngay trên mặt đầm

attachment.php

Nằm hưởng gió mát và cảnh đẹp thanh bình của đầm Ô Loan

Xế trưa, cả nhà em chào chủ quán và lên xe đi về. Tổng chi phí cho bữa hải sản rất ấn tượng vì chất lượng và cung cách phục vụ là 550k cho 3 người lớn 2 trẻ em. Tuyệt vời.

attachment.php

Xe bon bon ra về

attachment.php

Khách sạn Cendeluxe, nơi cả nhà sẽ nghỉ ngơi trong thời gian còn lại tại Tuy Hòa

(còn tiếp)
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ngày 6: Tuy Hòa (tiếp theo)

Sau khi có một buổi sáng thú vị, cả nhà check in KS Cendeluxe. Đây là KS 5 sao nhưng giá rất mềm. Lúc check in em được biết có 1 đoàn VIP trung ương cũng đang tá túc ở đây, hèn chi xe 80B đậu kín sân, còn trên phố thì ngã 4 nào cũng có 2 CSGT túc trực. Chính đoàn khách VIP này đã làm gia đình em lỡ 1 tiết mục trong kế hoạch.

Vào KS, cả nhà làm 1 giấc ngon lành cho bõ phòng ốc sang trọng 5 sao. Chiều nay gia đình sẽ bơi tại hồ bơi của KS. 15.00, thời điểm trời còn nắng nhưng đây là 1 hồ bơi có mái che, không ngại. Hồ bơi vắng teo, chỉ có gia đình em với 1 nhà nữa.

attachment.php

Hồ bơi của Cenduluxe chiếm 1 khu vực tại trệt nên không lộ thiên

attachment.php

Hồ bơi chính

attachment.php

Hồ sục

Nước hồ bơi lạnh teo. Cả nhà chỉ có em và 2 nhóc làm dám xuống hồ, 2 mẹ con bà ngoại không xuống, ngồi chơi bên bờ hồ kêu nước uống. Bơi tí ở hồ chính, lạnh quá nên mấy bố con kéo nhau sang hồ jacuzzi nghịch nước. Hồ này ngoài trời nên ấm hơn chút. Bơi được 1 lúc thì lên vì sợ ngâm nước lạnh lâu bọn trẻ con ho. Lúc trên phòng, 2 vợ chồng nhìn thấy có 1 khu vui chơi dành cho trẻ em ngay cạnh ks nên định bụng lát nữa cho 2 nhóc sang chơi. Thế là sang. Tới nơi thấy cơ sở vật chất nghèo nàn quá, cũng có người chơi nhưng toàn dân teen.

attachment.php

Thay đồ xong phơi nắng tí cho ấm

attachment.php

Khu vui chơi chẳng có gì thú vị cả nên để dành cảm hứng cho hôm ở Nha Trang sắp tới

Tiết mục kế tiếp là đặc sản chả dông. Đường Nguyễn Công Trứ thẳng tiến. Ở đây có nhiều quán bán đặc sản này nhưng nhà em chọn quán Phượng: quán lâu đời và đông dân địa phương đến ăn. Quán cũng nhỏ thôi, mặt tiền khoảng 4m, thức ăn chế biến ngay tại chỗ, vớt ra là khách thưởng thức liền, nóng giòn.

attachment.php

Quán bố trí đơn giản, chỉ là 1 tủ kính

attachment.php

Bên dưới tủ, chả dông được chiên ngay tại chỗ

attachment.php

Bàn trong là nơi cuốn chả

attachment.php

Dông cuốn lá lốt rất tiếc là hết mất rồi, nhà em gọi chả ram dông và nem nướng

attachment.php

Nem nướng đây

attachment.php

đây nữa...

attachment.php

Còn đây là chả ram dông

attachment.php

Cuộn chả ram vào bánh tráng nhúng nước, thêm rau gia vị rồi chấm với nước chấm đặc biệt

Chả ram dông thơm và dòn tan, tuy nhiên thịt dông ít quá nên chưa thấy nổi vị. Quán cũng bán dông nướng muối ớt nhưng nhà em không gọi vì để bụng cho 1 món đặc sản chủ lực của Tuy Hòa: cá ngừ đại dương. Để ăn món này thì không đâu bằng quán Bà Tám đường Lê Duẩn ngay bên hông quảng trường 1-4. Lúc nhá nhem, quang cảnh tại quảng trường 1-4 rất đông đúc. Người dân địa phương đổ ra đây chơi rất nhiều. Dịch vụ cho thuê xe điện, patin, xe đạp, scooter ở đây khá đắt khách. Bọn trẻ nhà em lập tức hòa mình vào đội xe điện liền. Mỗi đứa 1 xe, 10k được 7 phút cứ thế nhân lên, hạnh phúc của bọn trẻ chỉ đơn giản thế thôi.

Chơi đến tối hẳn thì cả nhà sang đường để thưởng thức đặc sản cá ngừ Tuy Hòa. Giá mà UBND bật đèn đường sớm hơn thì sẽ vui hơn, cho cả khách du lịch và trẻ em địa phương. Quán bà Tám rất nhộn nhịp, thực khách cả dân địa phương và khách du lịch. Bà chủ đon đả và nhiệt tình. Ở đây các bác nhất định phải thưởng thức 2 món: cá ngừ sống chấm mù tạt và mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc (hay còn gọi là món "đèn pha").

attachment.php

Hộp cá ngừ thái lát đầy ắp

attachment.php

Mắt cá ngừ đựng trong thố còn nóng hổi

attachment.php

Mắt cá rất ngọt và béo, có thể ăn kèm rau sống thái sợi cho đỡ ngán

Một thố chứa 1 mắt cá tiềm bổ dưỡng và thơm ngon có giá 25k. Lúc bưng ra thấy 2 vợ chồng em cứ hí hoáy chụp hình chủ quán sốt ruột nhắc hai con ăn liền đi mới ngon, để nguội nó tanh đó. Vụ này giống hồi trưa ăn ở đầm Ô Loan cũng được nhắc như vậy. Câu nhắc thiệt tình và đậm chất gia đình thể hiện sự quan tâm ấm áp của người Tuy Hòa. 3 thố "đèn pha" + 1 hộp cá ngừ tưởng là món ăn chơi ai dè đã làm cả nhà no lặc lè. Tổng chi phí bao gồm cả bánh tráng và nước ngọt theo yêu cầu bọn nhỏ là 193k, theo nhận xét của vợ em là "Rẻ kinh dị". Em hỏi cả nhà có muốn thưởng thức hải sản Tuy Hòa nữa không, tất cả lắc đầu quầy quậy. Thế là hủy chương trình ẩm thực hải sản bờ kè. Theo kế hoạch đã hủy này thì cả một dãy quán xá tại bờ kè đường Bạch Đằng, chịu khó chạy xuống cuối đường là quán Thi-Tài thì sẽ xứng đáng nhất.

Cả nhà về lại Cendeluxe. Tối nay chương trình là ngồi cà phê tầng 17 của khách sạn 5 sao này để ngắm toàn cảnh thành phố Tuy Hòa về đêm. Tới nơi cả nhà nhận được thông báo: cafe và bar đóng cửa để phục vụ riêng đoàn khách VIP mà em nói bên trên. Thôi vỡ mộng, cả nhà về phòng tự chơi với nhau vậy, chứ đêm xuống Tuy Hòa buồn lắm. Đi ngủ sớm cũng tốt vì sáng mai cả nhà đi đến cực Đông của tổ quốc, phải đi bộ hơi nhiều.

(còn tiếp)
 
Bên trên