Ngày 4: Đà Nẵng - suối Voi:
Đi du lịch nên ngủ sớm - dậy sớm, đó là điều gia đình em đúc kết qua rất nhiều hành trình. Lịch sinh hoạt điều độ đồng bộ với đồng hồ sinh học của bọn trẻ khiến cả nhà vui khỏe, ngày du lịch sẽ dài hơn, chơi được nhiều hơn. Sáng sớm, gia đình em dậy đúng giờ như trong lịch trình, nhanh chóng ăn sáng và vào xe chuẩn bị cho những điều mới lạ sắp tới. Sáng nay cả nhà sẽ đi suối Voi - một địa danh tuyệt vời ít người để ý, nằm cách Đà Nẵng khoảng 40km, bên kia dải Trường Sơn hùng vĩ. Chuyến đi này còn nhắm vào 2 thắng cảnh khách trên đường đi: đệ nhất hùng quan đèo Hải Vân lúc đi và hầm Hải Vân lúc về lại Đà Nẵng.
Khởi hành từ sáng sớm, không khí dịu mát phút chốc xe đã đến đèo Hải Vân lịch sử. Đèo vắng do xe Bắc - Nam chủ yếu chạy theo tuyến hầm vừa gần vừa thuận tiện. Không phụ lòng mong mỏi, cảnh hùng vĩ của đèo Hải Vân thật đẹp. Những đoạn đường quanh co một bên là núi cao, một bên là biển xanh trải dài bất tận. Đèo Hải Vân dài nhưng dễ đi, không quá hiểm trở.
Bắt đầu vào đèo Hải Vân
Khung cảnh sáng sớm trên đèo
Đường vắng, chỉ có một số xe tải không được đi qua hầm mới phải đi đường đèo
Mặt đường tốt, chắc do ít xe đi lại nên còn giữ được
Bắt đầu vào địa phận Huế, phát hiện ra 1 xe du lịch cùng mục đích vãn cảnh
Lên đỉnh đèo đáng lẽ xe dừng lại chụp vài tấm hình lưu niệm, tuy nhiên tại điểm dừng đó có đoàn khách du lịch đông quá nên ngại, đi qua luôn. Vừa đổ dốc trên địa phận Thừa Thiên, gia đình em không theo QL1 mà rẽ vào đường sát biển để ngắm đầm Lăng Cô.
Đây là đoạn đường song song với QL1, ven đầm Lăng Cô
Đầm Lăng Cô là 1 bãi cát bùn rất rộng, nước xâm xấp mắt cá chân
Em có lội xuống trò chuyện với người địa phương đang bắt cá ở đây, nghe nói lúc nước sâu nhất chỉ đến trên đầu gối
Bắt đầu vào suối Voi, từ đường lớn đi vào chừng 4km
Cây xanh rợp bóng, đường nhỏ nhưng sedal chạy tốt
Đến suối voi, chỗ để xe rất rộng rãi và mát mẻ. Cả nhà theo bậc thang đá dẫn xuống suối. Suối voi là 1 đoạn suối rộng có đáy khá bằng phẳng, người ta lấy đá xếp chặn bớt dòng chảy để tạo thành 3 hồ tắm rất đẹp. Để vào suối cả nhà phải mua vé, mất 15k. Ai cũng háo hức, và rồi suối Voi hiện ra trước mắt.
Đây là hồ thứ 2. Hồ 1 trông có vẻ không nhiều cây bằng nên bỏ qua, còn hồ 3 thì ngại đi xuống tiếp
2 bên bờ suối người ta làm các chòi lá dưới tán cây rừng mát mẻ
Chỗ này sâu ngang ngực người lớn mà nhìn như không, đủ thấy nước trong như thế nào
Cá suối từng đàn bơi lội tung tăng, cá ở đây rất phàm ăn, lần sau em mang theo cái cần câu vớ vẩn chắc cũng được 1 đống
Mùa này nước cạn nên người ta chặn bớt dòng chảy lại để giữ nước
Nhân viên du lịch suối Voi dẫn cả nhà xuống tận chòi. Mới đầu em gái đó nói giá thuê chòi là 200k cả ngày nhưng em không chịu, sau vài câu trả giá thì phí thuê chòi hạ xuống còn 50k nếu dùng bữa tại chỗ, còn nếu không dùng bữa thì 100k. Em OK với phương án dùng bữa trưa tại suối Voi. Nghe giới thiệu từ trước đặc sản ở đây nên em đặt 1 con gà, tất nhiên là hỏi giá trước. Gà thì em không trả giá vì thấy hợp lý rồi. Xong màn đặt món, cả nhà chọn 1 căn chòi và nhảy ùm xuống suối.
Chòi rộng rãi, thoáng mát, ngay sát dòng suối mát lạnh
Trong khí hậu nắng nóng miền Trung, ngâm mình trong dòng suối mát lạnh giữa đàn cá tung tăng là một trải nghiệm không thể quên. Cà nhà xuống suối vẫy vùng. Suối không sâu lắm lại có nhiều tảng đá trong lòng suối nên ai cũng chơi được. Thời điểm này nước ít mà người ta lại chặn bớt dòng nên suối như 1 chiếc hồ tĩnh, không bị cuốn, rất an toàn cho trẻ em.
(còn tiếp)
Đi du lịch nên ngủ sớm - dậy sớm, đó là điều gia đình em đúc kết qua rất nhiều hành trình. Lịch sinh hoạt điều độ đồng bộ với đồng hồ sinh học của bọn trẻ khiến cả nhà vui khỏe, ngày du lịch sẽ dài hơn, chơi được nhiều hơn. Sáng sớm, gia đình em dậy đúng giờ như trong lịch trình, nhanh chóng ăn sáng và vào xe chuẩn bị cho những điều mới lạ sắp tới. Sáng nay cả nhà sẽ đi suối Voi - một địa danh tuyệt vời ít người để ý, nằm cách Đà Nẵng khoảng 40km, bên kia dải Trường Sơn hùng vĩ. Chuyến đi này còn nhắm vào 2 thắng cảnh khách trên đường đi: đệ nhất hùng quan đèo Hải Vân lúc đi và hầm Hải Vân lúc về lại Đà Nẵng.
Khởi hành từ sáng sớm, không khí dịu mát phút chốc xe đã đến đèo Hải Vân lịch sử. Đèo vắng do xe Bắc - Nam chủ yếu chạy theo tuyến hầm vừa gần vừa thuận tiện. Không phụ lòng mong mỏi, cảnh hùng vĩ của đèo Hải Vân thật đẹp. Những đoạn đường quanh co một bên là núi cao, một bên là biển xanh trải dài bất tận. Đèo Hải Vân dài nhưng dễ đi, không quá hiểm trở.
Bắt đầu vào đèo Hải Vân
Khung cảnh sáng sớm trên đèo
Đường vắng, chỉ có một số xe tải không được đi qua hầm mới phải đi đường đèo
Mặt đường tốt, chắc do ít xe đi lại nên còn giữ được
Bắt đầu vào địa phận Huế, phát hiện ra 1 xe du lịch cùng mục đích vãn cảnh
Lên đỉnh đèo đáng lẽ xe dừng lại chụp vài tấm hình lưu niệm, tuy nhiên tại điểm dừng đó có đoàn khách du lịch đông quá nên ngại, đi qua luôn. Vừa đổ dốc trên địa phận Thừa Thiên, gia đình em không theo QL1 mà rẽ vào đường sát biển để ngắm đầm Lăng Cô.
Đây là đoạn đường song song với QL1, ven đầm Lăng Cô
Đầm Lăng Cô là 1 bãi cát bùn rất rộng, nước xâm xấp mắt cá chân
Em có lội xuống trò chuyện với người địa phương đang bắt cá ở đây, nghe nói lúc nước sâu nhất chỉ đến trên đầu gối
Bắt đầu vào suối Voi, từ đường lớn đi vào chừng 4km
Cây xanh rợp bóng, đường nhỏ nhưng sedal chạy tốt
Đến suối voi, chỗ để xe rất rộng rãi và mát mẻ. Cả nhà theo bậc thang đá dẫn xuống suối. Suối voi là 1 đoạn suối rộng có đáy khá bằng phẳng, người ta lấy đá xếp chặn bớt dòng chảy để tạo thành 3 hồ tắm rất đẹp. Để vào suối cả nhà phải mua vé, mất 15k. Ai cũng háo hức, và rồi suối Voi hiện ra trước mắt.
Đây là hồ thứ 2. Hồ 1 trông có vẻ không nhiều cây bằng nên bỏ qua, còn hồ 3 thì ngại đi xuống tiếp
2 bên bờ suối người ta làm các chòi lá dưới tán cây rừng mát mẻ
Chỗ này sâu ngang ngực người lớn mà nhìn như không, đủ thấy nước trong như thế nào
Cá suối từng đàn bơi lội tung tăng, cá ở đây rất phàm ăn, lần sau em mang theo cái cần câu vớ vẩn chắc cũng được 1 đống
Mùa này nước cạn nên người ta chặn bớt dòng chảy lại để giữ nước
Nhân viên du lịch suối Voi dẫn cả nhà xuống tận chòi. Mới đầu em gái đó nói giá thuê chòi là 200k cả ngày nhưng em không chịu, sau vài câu trả giá thì phí thuê chòi hạ xuống còn 50k nếu dùng bữa tại chỗ, còn nếu không dùng bữa thì 100k. Em OK với phương án dùng bữa trưa tại suối Voi. Nghe giới thiệu từ trước đặc sản ở đây nên em đặt 1 con gà, tất nhiên là hỏi giá trước. Gà thì em không trả giá vì thấy hợp lý rồi. Xong màn đặt món, cả nhà chọn 1 căn chòi và nhảy ùm xuống suối.
Chòi rộng rãi, thoáng mát, ngay sát dòng suối mát lạnh
Trong khí hậu nắng nóng miền Trung, ngâm mình trong dòng suối mát lạnh giữa đàn cá tung tăng là một trải nghiệm không thể quên. Cà nhà xuống suối vẫy vùng. Suối không sâu lắm lại có nhiều tảng đá trong lòng suối nên ai cũng chơi được. Thời điểm này nước ít mà người ta lại chặn bớt dòng nên suối như 1 chiếc hồ tĩnh, không bị cuốn, rất an toàn cho trẻ em.
(còn tiếp)
Chỉnh sửa lần cuối: