Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Game of Thrones Seasons 6 – Tập 7 The Broken Man và tập 8 No One (Spoiler)
Tập 7 The Broken Man
Game of Thrones đang chuyển qua phim tâm lý tình cảm các mẹ ạ, toàn bộ tập 7 là nói nói và đối thọi với nhau. Mở đầu là tâm sự của một anh gì đéo biết, chả có liên quan gì đến phim và anh sát thủ tưởng chết ngày xưa Sandor Clegane. Rồi cuối phim ảnh lại tâm sự như những người yêu nhau tiếp, toàn chuyện xưa rích như cái chân lý nhợt nhạt “không hiếp nó thì nó hiếp mình”.
Tiếp sau đó là Margaery Tyrell ngồi tâm sự với Sẻ đầu đàn (lão này có vẻ thích tâm sự, gặp ai cũng tâm sự cả). Hẳn nhiên là con quỷ kia đang âm mưu lấy lại những gì đã mất, dự là tập sau phát động.
Trong một diễn biến đáng buồn cười khác thì Jon Snow cùng Sansa lặn lội đi làm thuyết khách và nhờ thêm cả Davos vào nữa, kết quả mượn được 62 quân, vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 62 chứ không phải 6200 hay 62000. Cô bé Lyanna Monmort quả là có khiếu hài hước. Má, nếu biết nó cho có 62 thằng thì bố nằm nhà ngủ cho khỏe, đi làm đếch gì cho nhọc ông người (Jon nghĩ).
Jaime Lanister lại rời xa Vương Đô, xa người tình yêu dấu để lấy lại cái tòa thành huyết mạch. Hẳn nhiên, anh lại tiếp tục tâm sự với người giữ thành trong một thời gian ngắn ngủi mà không nảy sinh chút tình cảm gì, tất cả ai về nhà nấy chuẩn bị tung tiền chơi khô máu sáng đêm.
Nếu có chuyện gì đó tàn nhẫn hơn thì đó là dẫn một thằng mất chim đi chơi gái, haiz, con chị thật điên khùng khi dùng trò này để dạy dỗ Theon Greyjoy. À quên, từ đầu mùa đến giờ chả có pha cởi áo nào đáng giá, đạo diễn nhét mấy cảnh này vô xem chán vãi, chả vui vẻ gì.
Arya cuối cùng cũng đi đến bước ngoặc của con đường khi ăn nhiều nhát dao chí mạng và ôm bụng máu trốn chạy. Đương nhiên là chẳng chết đâu mà các fan lại lo, chả ai xây dựng câu chuyện rồi cho nhân vật chết lãng nhách như thế. Tuy nhiên, hướng phát triển của nhân vật này đang rất tối, nhẻ nên cho cô bé nhảy vực như Dương Quá, Trương Vô Kỵ, biết đâu vô tình lụm được bí kíp, chứ cứ nhây nhây thế này thì biết bao giờ trả được thù.
Tập 8 - No One
“Không ai cả” là tựa đề tập này, cũng là slogan của đám thích cắt mặt người khác sau khi giết. Đương nhiên, chủ đề chính của tập này là về Arya Stark. Sau khi tầm sư học đạo suốt một thời gian dài, mỗi một câu “không ai cả” mà ẻm đọc không xong, cuối cùng thì “vẫn là em của ngày hôm qua”, chắc lần này sẽ đi đến nơi tận cùng của thế giới (giống gợi ý nhảy xuống vực của mình ở tập trước) để lụm bí kíp.
Vô tình lụm được bí kíp hẳn còn là Jaime Lanister khi bất chiến tự nhiên thành, dùng chiêu dọa họ hàng người thân để chiếm thành, thắng trận (mục tiêu của ảnh nghe đâu là chỉ để trở lại Vương Đô giao lưu phối hợp với chị gái thôi). Tóm lại thì Game of Thrones đang như cứt, chả đánh nổi trận nào ra hồn, chiến thuật binh trận cũng chả thấy, âm mưu thâm độc thì cũng chẳng bao nhiêu (à nói đến âm mưu, Ngón tay nhỏ đang quay tay ở đâu vậy?).
Và làm ơn, đừng có kể chuyện của Sandor Clegane (thằng đồ tể) nữa, đếch ai quan tâm đâu, quay cả cảnh hắn đi đái nữa chứ, bộ hết chuyện để kể rồi hả. Nhân tiện nói chuyện quay phim, mẹ thằng quay phim làm ăn như cc, cứ đến đoạn hay như sắp đánh nhau là nó tắt máy tối thui, như thể quay đến đấy thì máy quay hết pin ấy, mai tao mua cho cục pin sạc dự phòng Samsung 11.500 mAh nhé.
Cercei Lanister đã bắt đầu vùng lên trong tập này với đám chân đất, khi lão già khọm đầu đàn hẹn người đẹp ra cái nhà thờ quái quỉ gì đó, tất nhiên là lão này lại ngồi tâm sự tỉ tê như thường lệ thôi chứ hơi sức đâu nữa mà có thể úp sọt hoàng thái hậu. Cơ mà người đẹp nhất định không chịu, rảnh háng cũng đếch ngồi tâm sự với lão già nói chuyện triết học Mác Lê dông dài. Và kết cục là Ngọn Núi vặt cổ một thằng trong đám, khơi mào cho cuộc chiến ở cuối mùa này.
Trong tập 6 mình đã từng nói rằng “con ngu hơn cha chưa chắc là nhà đã có phúc”, giờ đến tập này thì chả có gì phải bàn cãi. Bố thằng hoàng đế trẻ con điên, định đem mẹ nó ra đấu tố như thời cải cách ruộng đất năm 1956 ở xứ sở nào đó. Thôi kệ, “một lần ngã là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”, tập sau nó sẽ được dạy dỗ đàng hoàng thôi mà.
Mẹ Rồng đã trở về với đàn con nhỏ ngây thơ dù một số đứa có râu, mang theo con pet biết phun lửa để dọn dẹp cuộc binh biến, kết quả thì khỏi bàn. Vậy thì tập sau, tập 9 kinh hoàng có gì, Jon Snow đối diện với “kẻ sắp chết” Ramsay Bolton trong một trận chiến giống như kiểu trận đánh với đám Zoombie ở Hardhome trong phần trước. Mà nhìn kiểu dàn trận cả đám xong lao vào bem nhau là biết tụi này chả học gì binh pháp Tôn Tẩn rồi. Dù sao có đánh nhau thì xem cũng đỡ chán hơn 8 tập vừa rồi, chỉ là đoán xem ai sẽ đến cứu Jon Snow khi trận chiến thất bại thôi (kiểu thường thấy trong GoT), dự là anh Ngón tay nhỏ.
Tập 7 The Broken Man
Game of Thrones đang chuyển qua phim tâm lý tình cảm các mẹ ạ, toàn bộ tập 7 là nói nói và đối thọi với nhau. Mở đầu là tâm sự của một anh gì đéo biết, chả có liên quan gì đến phim và anh sát thủ tưởng chết ngày xưa Sandor Clegane. Rồi cuối phim ảnh lại tâm sự như những người yêu nhau tiếp, toàn chuyện xưa rích như cái chân lý nhợt nhạt “không hiếp nó thì nó hiếp mình”.
Tiếp sau đó là Margaery Tyrell ngồi tâm sự với Sẻ đầu đàn (lão này có vẻ thích tâm sự, gặp ai cũng tâm sự cả). Hẳn nhiên là con quỷ kia đang âm mưu lấy lại những gì đã mất, dự là tập sau phát động.
Trong một diễn biến đáng buồn cười khác thì Jon Snow cùng Sansa lặn lội đi làm thuyết khách và nhờ thêm cả Davos vào nữa, kết quả mượn được 62 quân, vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 62 chứ không phải 6200 hay 62000. Cô bé Lyanna Monmort quả là có khiếu hài hước. Má, nếu biết nó cho có 62 thằng thì bố nằm nhà ngủ cho khỏe, đi làm đếch gì cho nhọc ông người (Jon nghĩ).
Jaime Lanister lại rời xa Vương Đô, xa người tình yêu dấu để lấy lại cái tòa thành huyết mạch. Hẳn nhiên, anh lại tiếp tục tâm sự với người giữ thành trong một thời gian ngắn ngủi mà không nảy sinh chút tình cảm gì, tất cả ai về nhà nấy chuẩn bị tung tiền chơi khô máu sáng đêm.
Nếu có chuyện gì đó tàn nhẫn hơn thì đó là dẫn một thằng mất chim đi chơi gái, haiz, con chị thật điên khùng khi dùng trò này để dạy dỗ Theon Greyjoy. À quên, từ đầu mùa đến giờ chả có pha cởi áo nào đáng giá, đạo diễn nhét mấy cảnh này vô xem chán vãi, chả vui vẻ gì.
Arya cuối cùng cũng đi đến bước ngoặc của con đường khi ăn nhiều nhát dao chí mạng và ôm bụng máu trốn chạy. Đương nhiên là chẳng chết đâu mà các fan lại lo, chả ai xây dựng câu chuyện rồi cho nhân vật chết lãng nhách như thế. Tuy nhiên, hướng phát triển của nhân vật này đang rất tối, nhẻ nên cho cô bé nhảy vực như Dương Quá, Trương Vô Kỵ, biết đâu vô tình lụm được bí kíp, chứ cứ nhây nhây thế này thì biết bao giờ trả được thù.
Tập 8 - No One
“Không ai cả” là tựa đề tập này, cũng là slogan của đám thích cắt mặt người khác sau khi giết. Đương nhiên, chủ đề chính của tập này là về Arya Stark. Sau khi tầm sư học đạo suốt một thời gian dài, mỗi một câu “không ai cả” mà ẻm đọc không xong, cuối cùng thì “vẫn là em của ngày hôm qua”, chắc lần này sẽ đi đến nơi tận cùng của thế giới (giống gợi ý nhảy xuống vực của mình ở tập trước) để lụm bí kíp.
Vô tình lụm được bí kíp hẳn còn là Jaime Lanister khi bất chiến tự nhiên thành, dùng chiêu dọa họ hàng người thân để chiếm thành, thắng trận (mục tiêu của ảnh nghe đâu là chỉ để trở lại Vương Đô giao lưu phối hợp với chị gái thôi). Tóm lại thì Game of Thrones đang như cứt, chả đánh nổi trận nào ra hồn, chiến thuật binh trận cũng chả thấy, âm mưu thâm độc thì cũng chẳng bao nhiêu (à nói đến âm mưu, Ngón tay nhỏ đang quay tay ở đâu vậy?).
Và làm ơn, đừng có kể chuyện của Sandor Clegane (thằng đồ tể) nữa, đếch ai quan tâm đâu, quay cả cảnh hắn đi đái nữa chứ, bộ hết chuyện để kể rồi hả. Nhân tiện nói chuyện quay phim, mẹ thằng quay phim làm ăn như cc, cứ đến đoạn hay như sắp đánh nhau là nó tắt máy tối thui, như thể quay đến đấy thì máy quay hết pin ấy, mai tao mua cho cục pin sạc dự phòng Samsung 11.500 mAh nhé.
Cercei Lanister đã bắt đầu vùng lên trong tập này với đám chân đất, khi lão già khọm đầu đàn hẹn người đẹp ra cái nhà thờ quái quỉ gì đó, tất nhiên là lão này lại ngồi tâm sự tỉ tê như thường lệ thôi chứ hơi sức đâu nữa mà có thể úp sọt hoàng thái hậu. Cơ mà người đẹp nhất định không chịu, rảnh háng cũng đếch ngồi tâm sự với lão già nói chuyện triết học Mác Lê dông dài. Và kết cục là Ngọn Núi vặt cổ một thằng trong đám, khơi mào cho cuộc chiến ở cuối mùa này.
Trong tập 6 mình đã từng nói rằng “con ngu hơn cha chưa chắc là nhà đã có phúc”, giờ đến tập này thì chả có gì phải bàn cãi. Bố thằng hoàng đế trẻ con điên, định đem mẹ nó ra đấu tố như thời cải cách ruộng đất năm 1956 ở xứ sở nào đó. Thôi kệ, “một lần ngã là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”, tập sau nó sẽ được dạy dỗ đàng hoàng thôi mà.
Mẹ Rồng đã trở về với đàn con nhỏ ngây thơ dù một số đứa có râu, mang theo con pet biết phun lửa để dọn dẹp cuộc binh biến, kết quả thì khỏi bàn. Vậy thì tập sau, tập 9 kinh hoàng có gì, Jon Snow đối diện với “kẻ sắp chết” Ramsay Bolton trong một trận chiến giống như kiểu trận đánh với đám Zoombie ở Hardhome trong phần trước. Mà nhìn kiểu dàn trận cả đám xong lao vào bem nhau là biết tụi này chả học gì binh pháp Tôn Tẩn rồi. Dù sao có đánh nhau thì xem cũng đỡ chán hơn 8 tập vừa rồi, chỉ là đoán xem ai sẽ đến cứu Jon Snow khi trận chiến thất bại thôi (kiểu thường thấy trong GoT), dự là anh Ngón tay nhỏ.