Một trong những chủ đề hot nhất của ngành công nghiệp nghe nhìn trong năm 2012 và những năm tiếp theo không phải là... gái gú, mà đó phải là 4K. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện đẹp đẽ và thơm tho mà họ thêu dệt nên, còn có một câu chuyện khác, trần trụi và thực tế hơn rất nhiều.
Sự thật trần trụi thứ nhất: TV 4K hiện nay là vô nghĩa
Có một sự thật không mấy dễ chịu đó là ở kích thước dưới 80-inch, chúng ta rất khó phân biệt được đâu là TV 4K và đâu là TV full HD, trừ khi ngồi ở khoảng cách cực gần.
Hầu hết mọi người tiêu dùng đều muốn rằng chiếc TV mua về có thể bố trí một cách hợp lý trong phòng khách. Và một khi được bố trí ở phòng khách, họ không bao giờ ngồi quá gần chiếc TV, mà chỉ muốn vừa nằm trên ghế sô-pha, vừa thưởng thức phim một cách thoải mái.
Sự thật trần trụi thứ hai: TV 4K chỉ là chiêu tiếp thị và cải thiện lợi nhuận