Re: Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết
Tôi là 1 người học và làm trong ngành CNTT, gia đình tôi chẳng có ai theo ngành công an, tôi ko biết tí gì về nghiệp vụ cảnh sát, tuy nhiên tôi tin nếu tôi ở vị trí của Foley, tôi có thể làm tốt hơn nhiều trong tình huống đó. Bạn cũng nên thế, hãy thử đặt mình vào vị trí Foley xem bạn "có thể" làm mất toàn bộ lực lượng cảnh sát như thế ko? Thực sự ko phải là do năng lực của Foley mà là do kịch bản không có cách nào vô hiệu hóa cảnh sát hay hơn là hạ thấp IQ của chính họ.
Còn chi tiết tất cả cảnh sát chui xuống cái đường hầm theo em thì có thể rất vô lí với nhiều người nhưng đối với em thì hoàn toàn có thể giải thích được! Họ phải làm việc theo lệnh của cấp trên, cấp trên là ai, là Foley! Hình tượng Foley có thể nói năng lực có hạn nhưng ham quyền lực cụ thể là ngay từ đầu bỏ qua Bane mà truy bắt batman hay khi quả bom sắp nổ mà chỉ biết chui trong nhà! Hơn thế nữa trong lúc tình thế nguy cấp thì con người hoàn toàn có thể mắc sai lầm!
Tôi là 1 người học và làm trong ngành CNTT, gia đình tôi chẳng có ai theo ngành công an, tôi ko biết tí gì về nghiệp vụ cảnh sát, tuy nhiên tôi tin nếu tôi ở vị trí của Foley, tôi có thể làm tốt hơn nhiều trong tình huống đó. Bạn cũng nên thế, hãy thử đặt mình vào vị trí Foley xem bạn "có thể" làm mất toàn bộ lực lượng cảnh sát như thế ko? Thực sự ko phải là do năng lực của Foley mà là do kịch bản không có cách nào vô hiệu hóa cảnh sát hay hơn là hạ thấp IQ của chính họ.