Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

duynokia

BĐH HD Thanh Hóa
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Góp vui.
Ngày này ngày nay co hai vợ chồng ngưòi dân tộc xuống thị trấn chơi.Tối đến 2 vợ chồng thuê một quán trọ rẻ tiền vào ngủ cho qua đêm.Đến lúc di ngủ ngưòi vợ nói .

Em nghe nói dưới này có nhiều cách abcd hay lắm.Anh xem họ làm gì rồi mình bắt trước làm theo nhé
Chống nói đồng ý.
Khi nghe phòng bên cạnh rụch rich abc anh chồng đứng dạy ngó qua thấy đôi bên kia đang biểu diễn. chồng xuống áp dụng cho vợ luôn.
Sau nhiều thế khác nhau.Ngưòi vợ nói với chồng giọng thoả mãn nói.Ngưòi ta văn minh anh nhi?
Chồng gật đầu.
Vợ nói tiếp.Anh đứng lên xem còn thế nào mình làm tiếp.hí hú
Chồnglại đứng dậy nhìn xem thì hoảng hồn.mặt xanh lại nói"EM ơi lột da đâu lắm
,anh không làm được"
Thì ra anh ta thấy thằng bên kia chơi xong thì lột BCS vứt đi!!
Hú vía
 

mrpoms

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Nói thêm về ku Quanzu:

Một hôm Quanzu cảm thấy khó chịu trong người bèn đến cầu cạnh Hoa Đà:

- Anh Đà này, anh xem dùm em xem thằng tý em của em nó bị cái gì mà... - Quanzu ấp úng
- Nói đi, chú đừng ngại, chỗ anh em không mà - Hoa đà nói
- Nhưng mà anh hứa anh không được cười em đó nhé, vì thằng tý em của em nó nhỏ xíu hà !! Quanzu đỏ mặt
- Giời, tưởng chuyện gì, ai lại cười chú vì cái đó nhỏ bao giờ. Anh làm thầy thuốc, từng xem không biết bao nhiêu cái cơ mà. Yên tâm đi !

Quanzu yên tâm, vạch quần show hàng cho Hoa đà. Vừa trông thấy tý em của Quanzu, bỗng nhiên Hoa Đà ôm bụng cười rũ rượi, lăn lộn

- Anh nói là anh không cười em rồi mà, hu hu
- Ái chà, anh sorry chú. Anh không kiềm chế nổi, biết là nhỏ rồi mà không ngờ lại...nhỏ như thế.. ha ha ha. Bây giờ thằng tý của chú bị gì nè, nói anh nghe xem ??

Quanzu thẻ thọt:
- Dạ, anh xem dùm em xem thằng tý em của em mấy hôm nay bị con gì cắn mà nó ...sưng lên to thế không biết ??
- ...
 

dcmmaybantao

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

A là 1 thanh niên rất Đại Cồ Việt tính hơi Hàng Chuối mà vẫn đậm chất Sơn Tây và hơi bị Lê Đại Hành. Gặp e lần đầu và bị Bích Câu. E nói thẳng muốn a là Hàng Bồ của e. A cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn rồi dần dần Hàng Khoai Khương Thượng không chịu nổi, phải về Trung Tự thường xuyên. Hẹn hò e lần đầu ở Hàng Chiếu, e đã Đặng Thai Mai, và e Lò Đúc được một Hàng Chai. Thời gian đầu phải nói là a rất Lê Trực, Liễu Giai và Phạm Sư Mạnh, lúc nào e cũng như ở trên Mã Mây, nhưng e Hàng Hành nhiều quá, dần dà a trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Đinh Liệt. Anh đã Lê Văn Hưu
 

OneClick

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Các đồng chí làm tin học chú ý là khi xuất tin không được phép có tin trùng, nếu mà có tin trùng là không được, phải xuất lại. Các chị biên tập viên phải kiểm tra việc xuất tin của các anh cộng tác viên, nếu thấy anh nào xuất tin mà có tin trùng thì phải yêu cầu xuất lại ngay, tránh để tin trùng tồn tại gây hậu quả nghiêm trọng

------

Hai Lúa lên thành phố chơi, thấy người ta đeo khẩu trang để tránh bụi, cũng muốn bắt chước cho giống người thành phố. Hai Lúa liền tới ngay cửa hiệu để sắm một cái khẩu trang, nhưng mua lộn miếng... băng vệ sinh. Hí hửng lắm, Hai Lúa đeo ngay "miếng" khẩu trang vào rồi đi vi vu ngoài đường. Chạy xe được một lúc, Hai Lúa thấy khó thở quá, bực mình tháo "miếng" khẩu trang ra quăng vào sọt rác. Vừa quăng xong, ngó vô sọt thấy trong đó cũng có một "miếng" khác của ai đó vứt đi, Hai Lúa tức mình lẩm bẩm: - Đ.M! May mà mình quăng đi kịp, chứ nếu không là bị hộc máu giống thằng này rồi!
 

mx1

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Nam, học lớp 5, về nhà kể với bố:
- Bố ơi hôm nay con bị 1đ môn thể dục.
- Mày khỏe thế mà bị 1đ à? chuyện thế nào kể bố nghe đi.
- Nay cô giáo dạy con nhảy cao. Cô nói: đầu tiên các em đá chân phải lên, sau đó đá chân trái lên.
- Đá cả 2 chân lên thì đứng bằng con Cặ.... hả?
- Thì con cũng nói thế......
 
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

cười téc rún lun hehhhehehe....
 

biokiller

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có 1 cô gái nọ chưa có bạn trai mà lại thích abcd nên thường... tự xử. Đối diện nhà có 1 lão có máu 35 thường thấy cô đặt cây xúc xích xuống 1 cái lỗ dưới sàn rồi ..... Hôm đó lão lén gỡ cây xúc xích ra và cho .... của mình vào. Đang ngon trớn thì chuông cửa reo, thế là theo quán tính, cô gái đá "cây xúc xích" vào gầm giường .....
T_T
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Thằng cháu mình (8 tuổi) đi học về xộc vào nhà:

- Mẹ ơi, sex là gì hở mẹ?

Mẹ nó tái mặt giây lát, song với tư tưởng giáo dục cởi mở theo đường lối Tây phương, mẹ nó ngồi cạnh và giải thích cặn kẽ. Nào là đàn ông gần gũi đàn bà như thế nào, cái gì sẽ chui vào và kết hợp, sau đó thì em bé ra đời ra sao blah blah blah... Sau 10 phút giải thích mẹ nó hỏi:

- Thế bây giờ con đã hiểu sex là gì chưa?

Thằng bé mừng ra mặt:

- Con hiểu rồi ạ, nhưng làm sao để viết tất cả các thứ đó vào cái chỗ bé tí xíu này?

Nó chìa ra cái tờ giấy tiếng Anh, mẹ nó nhìn xuống thấy ghi:

- Name:.............
- Date of birth:................
- Sex:.................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Chết cười với các bác :))
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Mời bé vào với Thế Giới Tuổi Thơ!.......>>>>>>>>
 

toan612

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

1 viên cảnh sát phát hiện trên đường có 1 phụ nữ chạy xe quá tốc độ liền rượt theo.
Rượt mãi thì người phụ nữ cũng phải khuất phục tay lái của viên cảnh sát và chấp nhận xuống xe nộp phạt.
Khổ nỗi người phụ nữ lại không mang đủ tiền phạt nên phải giở giọng xin xỏ.

Viên cảnh sát thấy quãng đường khá vắng vẻ bèn gạ gẫm "phạt" bằng 1 hình thức khác, người phụ nữ không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Sau khi vào bụi cây "phạt" xong thì cả 2 mặt mày tươi tỉnh đi ra.
Người phụ nữ thỏ thẻ:
- Em còn 4 lần vượt đèn đỏ và 3 lần chạy xe quá tốc độ anh phạt nốt đi ạ.
 

biokiller

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có chị công nhân nọ rất yêu chồng mà chộng chị lại thich ăn chuối. Hôm ấy chị ăn cơm trưa ở căn tin xong thì đc cho tráng miện bằng 1 quả chuối. Chị quyết định mang về cho chồng.

Lúc trên xe bus, có 1 ông nọ cứ cạ cạ vào chị, chị sợ quá, nắm chặt trái chuối trong tay hơn. Đến 1 trạm dừng nọ, người đàn ông run run và nói với chị:

_ Cô...làm ơn cho tôi xuống xe.

_ Ơ hay.. Ông xuống cứ xuống, mắc gì đến tôi?-chị gắt.

_ Nhưng chị đang ... cầm "chuối" của tôi nãy giờ, chuối của chị dưới sàn kia...
 

biokiller

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Cô gái trách chàng trai: - Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh nhớ phải chào tử tế vào nhé, ví dụ như : Bố nghỉ, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy mẹ người yêu đang nằm đọc báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào: - Mẹ nằm bố chơi các em xem! con về.
 

buihung

Administrator
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :

“Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.

Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối :

“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”.

Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác

: “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”

Anh học trò khác thêm vào chút xíu:

"Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà"..
 

ducthang3012

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

chuẩn bị cho tiết dự giờ sắp tới ngày mai, cô giáo thảo dăn các học sinh:
"khi hỏi về toán thì các em nhớ cho tay vào quần và đếm ngón nhé ko cho người khác thấy"
ku tí nghe vậy vui lắm vì là học sinh yếu. hôm sau vào tiết dự giờ cô hỏi:
"5+5 bằng mấy cả lớp?"
nghe lời cô, cả lớp giơ tay và ku tí cũng giơ , cô thảo gọi tí.
ku tí đứng lên cho 2 tay vào 2 túi và đếm. một lúc sau tí trả lời cô:" dạ mười một ạ" =))
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

chuẩn bị cho tiết dự giờ sắp tới ngày mai, cô giáo thảo dăn các học sinh:
"khi hỏi về toán thì các em nhớ cho tay vào quần và đếm ngón nhé ko cho người khác thấy"
ku tí nghe vậy vui lắm vì là học sinh yếu. hôm sau vào tiết dự giờ cô hỏi:
"5+5 bằng mấy cả lớp?"
nghe lời cô, cả lớp giơ tay và ku tí cũng giơ , cô thảo gọi tí.
ku tí đứng lên cho 2 tay vào 2 túi và đếm. một lúc sau tí trả lời cô:" dạ mười một ạ" =))

tại sao nó k đếm luôn muh cho vào túi mới đếm được nhỉ :-$
 
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có anh chàng nọ vào rừng thám hiểm. May sao anh cứu được cô con gái của tộc trưởng. Cô chấp nhận làm vợ anh dù cho ngôn ngữ không được rành rọt lắm mà phải nhờ người phiên dịch hộ. Đêm động phòng, lúc abcd thì cô này cứ la toáng lên "Yahooooooooooooo" suốt. Anh chàng khoái quá. Làm hăng say hơn. Đêm đó náo động cả làng.

Sáng hôm sau, anh gặp người phiên dịch hỏi "Yahoo" là gì mà vợ mình kêu mãi. Anh này mới nói:

_ Theo tiếng của dân tộc chúng tôi thì "Yahoo" là "nhầm lỗ".

:D
Đau bụng vì cười ;))
 
Bên trên