Re: Ðề: The Hobbit (I) – An HFR Imax digital experience – Kỳ quan thị giác thượng đẳng!
Không phải chỉ phim này mà với tất cả các phim, màn hình ở nhà không thể nào so được với rạp chiếu phim bác ạ. Vậy nên các home theatre chỉ có thể gọi là cố gắng tái tạo gần với rạp chiếu phim nhất, còn muốn thưởng thức điện ảnh đúng nghĩa thì vẫn phải ra rạp bác ạ.
Công nghệ 48FS: Đúng là 30p đầu phim MOnk cảm thấy hơi kỳ kỳ vì phim giống như bị tua nhanh một tí, nhân vật hành động nhanh hơn bình thường, gần giống cảm giác như xem phim Charlie Chaplin trắng đen hồi xưa, nên thấy hành động nhân vật vội vội vàng vàng như phim hài.
Không biết bác thế nào chứ công nghệ 48h/s là nhằm để hình ảnh chuyển động mượt mà hơn, hồi xưa thời của Chaplin thì công nghệ quay phim chắc có lẽ ở khoảng 12h/s nên hình ảnh mới bị giật, chuyển động nhanh, còn giờ là 48h/s thì phải ngon hơn và mượt hơn chứ bác.
Công nghệ ATMOS: Lời khuyên của Monk là nếu xem phim ở rạp ATMOS hãy đi sớm, để được xem đoạn trailer ngắn đầu phim của công nghệ này, tận hưởng ưu điểm vượt trội của nó.
Suất chiếu của em ở Megastar lại không có cái trailer này mới đau. Công nhận Atmos chỉ nhận thấy rõ nhất khi cảnh phim cả đoàn vào hàng động, nghe rõ tiếng ruồi nhăngk vo ve trên đầu, còn lại các cảnh khác thì nhạt nhòa quá, chả khác gì 7.1.
Phụ đề: Sau phần giới thiệu câu chuyện ở đầu phim, khán giả sẽ nhanh chóng nhận ra cái tựa tiếng Việt Hành Trình Vô Định là sai hoàn toàn về nghĩa của Unexpected. Vì cái tựa Unexpected Journey nó ám chỉ cái ý nghĩa HÀNH TRÌNH NGOÀI Ý MUỐN hay CUỘC PHIÊU LƯU TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG, chứ không phải một Hành trình đi về nơi Vô Định, không mục đích, có mục đích rõ ràng ấy chứ.
Bác đừng dịch là Hành trình đi về nơi vô định. Thật ra tựa phim nếu hiểu đầy đủ là Hành trình không định trước. Định ở đây là định trước chứ không phải là vô định. Nên theo em ngườ dịch đã dịch chuẩn xác tên phim.
Phim này đúng là có màn hình 65 inch full hd ở nhà cũng ko bằng ra rạp xem các bác ạ.
Không phải chỉ phim này mà với tất cả các phim, màn hình ở nhà không thể nào so được với rạp chiếu phim bác ạ. Vậy nên các home theatre chỉ có thể gọi là cố gắng tái tạo gần với rạp chiếu phim nhất, còn muốn thưởng thức điện ảnh đúng nghĩa thì vẫn phải ra rạp bác ạ.